1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 10!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 22/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nickynguyen

    nickynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    @ Chi BG : Dân bên này ko những ăn mạn mà con ăn ngọt thì ngọt muon khé cổ chịu ko nổi ... mà trong 3 nc TD, Nauy và DM .... thì DM là nc ăn mặn nhất đó. Mà đồ ăn của DM thì đắt nữa ... mà chi ở hotel hay ở đâu vậy ?
  2. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Ah ha, bây giờ em mới nhớ có đoạn vợ cuội chết nhỉ! Heheh, gì mà "chị đóng ngờ nghệch giống lắm" mới sợ , . Mà diễn cho trẻ em chắc thích lắm... ^__^
  3. hanahana

    hanahana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, e đang muốn mua foudation của EM nhưng vào chưa biết chọn loại nào. Chị có thể tư vấn cho e đưọc ko ah? da e thuộc dạng combine, hơi tái chị ah
  4. myrabit

    myrabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    @BGBC: Bạn ở bên này rồi ah? Đã đi chơi được nhiều chưa? Rảnh đi 1 chuyến cano dạo quanh bờ biển của copen nhé, hình như ko đắt lắm 60dkk thì phải.
    Nếu có điều kiện thì đi chơi mấy cái lâu đài cũng thú vị, 1 cái ở Helsingør (ko biết dúng chính tả ko), thấy bảo đó là có liên quan tới Hamlet
    Còn 1 cái nữa, cảnh đẹp lắm nhưng mình quên mất tên, tối về mình post ảnh lên với kiểm tra tên của nó.
    Chạy qua Thụy điển chơi 1 chuyến đi.
    Để dành tiền mua đồ trang sức đi, đẹp và độc đáo lắm, cũng đắt nhưng tiền nào của đấy, họ có vẻ tự hào với Danish design lắm.
  5. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Em gì kêu tư vấn EM, chịu khó đọc những review cũ phần 8,9 gì đó. hoặc em nhờ người bán tư vấn cho chứ không ai tư vấn cho từng trường hợp riêng lẻ trên topic nữa đâu em. Tư vấn nhiều quá nản rồi. Sorry nhá.
  6. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Ông xã của mình hiện nay cũng là người Đan Mạch. Tôi kết hôn anh tôi khi vẫn đang tiếp tục học thạc sĩ. Anh là một ví dụ điển hình về đàn ông Bắc Âu, lịch lãm, ngọt ngào và nâng niu gia đình. Việc kinh doanh của anh rất thành công và vững chắc. Anh sở hữu một nhà máy chế biến thực phẩm danh tiếng với thị trường rộng lớn tại Bắc Âu nói riêng và nhiều nước châu Âu nói chung. Anh thành thạo 6 ngoại ngữ và là một người có tài thuyết phục cự phách tại các cuộc hội thảo kinh doanh xuyên quốc gia.
    Thế nhưng, anh chọn cách việc điều khiển công việc kinh doanh 90% qua mạng để có thời gian gần gũi gia đình. Anh rất ít khi đến nhà máy mà chỉ theo dõi toàn bộ và điều hành qua Internet, điện thoại. Anh nấu ăn ngon đến kinh ngạc, luôn giúp tôi chuẩn bị các bữa ăn và hiện tại khi tôi đang viết những dòng này thì anh đang lui cui điều khiển máy cắt cỏ ngoài vườn (vì những người Ba Lan chuyên giúp việc của vợ chồng tôi mới xin nghỉ việc).
    Anh không uống bia rượu, không thuốc lá, không bao giờ đi ăn ngoài mà thiếu tôi. Anh kinh ngạc khi tôi nói đàn ông Việt Nam sau giờ làm việc là có thể nhậu thâu đêm, đàn đúm quán bar, để mặc vợ con ở nhà vò võ chờ cơm. Anh nói: "Sao họ không dùng số tiền nhậu nhẹt đó để mua cho vợ một món quà, dành thời gian đó đưa con đi chơi, hoặc đơn giản chỉ là tiết kiệm cho gia đình khi kinh tế Việt Nam thì vốn đã chẳng giàu có gì?". Tôi chỉ còn biết cười trừ.
    Anh càng kinh ngạc hơn khi tôi kể rằng đàn ông Việt Nam luôn khăng khăng rằng họ chỉ có thể ký hợp đồng thành công trên bàn nhậu, với những chầu bia ôm, với tăng 3 tăng 4. Thay vì ở bên này hợp đồng được ký sau những buổi hội thảo với ly trà nóng và những tập giấy tờ.
    Tôi cũng thường xuyên chứng kiến anh xách valy ra sân bay lúc 7 giờ sáng để bay sang Thụy Điển, Bỉ, hay Italy dự hội thảo và luôn quay về Đan Mạch khi đồng hồ chưa chỉ quá 4 giờ chiều cùng ngày. Không có chuyện anh la cà thêm vài giờ đồng hồ sau hội thảo. Nếu hội thảo kéo dài hơn một ngày thì anh luôn đặt vé máy bay cho cả hai chúng tôi để tôi khỏi buồn khi ở nhà một mình.
    Anh dẫn tôi đi mua sắm và không bao giờ để tôi phải thử đồ một mình. Anh rất rành về thời trang và luôn cùng tôi lựa từng chiếc váy. Anh kiên nhẫn ngồi chờ nhân viên trang điểm mẫu cho tôi 2-3 tiếng đồng hồ chỉ để tìm ra màu mắt hay màu son tôi yêu thích. Tôi chưa từng một lần phải vác giỏ đi siêu thị một mình vì anh luôn muốn làm tài xế cho tôi bởi lo tôi chưa quen lái xe. Tôi cũng chưa từng thấy anh đi đâu về nhà trễ hơn 10 giờ tối. Mà nếu anh có đi một mình như vậy cũng rất hiếm, chắc vài tháng mới có một lần. Thông thường anh luôn muốn tôi đi cùng anh.
    Chắc chắn sẽ nhiều chị nói rằng tôi may mắn. Nhưng không phải, đàn ông Bắc Âu là như vậy đó các chị."[/QUOTE]
    Em vừa đọc đc bài này bên webtretho (hình như lấy từ VNexpress), nên phải copy ngay lại cho chị BGBC. Chị ơi, cố gắng cưa đổ một anh Bắc Âu nhé.... Quá đỉnh heheh
    E*** lại xí ^_^
    [nick]
    Được tepcon sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 26/09/2008
  7. bee56

    bee56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    e ko thích bài viết mà chị tepcon copy bên webtretho lắm!e cảm thấy nó hơi fiến diện!ở đâu cũng thế có ng này ng kia chứ ko nên cứ mở miệng ra là đàn ông VN thế này,đàn ông Bắc Âu thế kia!e cảm thấy hơi tự ái 1 chút mặc dù e ko fải là đàn ông!nhưng tự ái thay cho nhữg ng đàn ông VN chân chính
    ở VN cũng rất nhìu ng đàn ông quan tâm đến gd,chăm lo hết lòng cho gđ chứ ko fải chỉ có những ng đàn ông ham nhậu nhẹt,chỉ biết kiếm tiền rùi vứt về cho vợ và đi ăn chơi!!e thấy ở quanh e rất nhìu ng bít chăm lo cho gđ, hi sinh vì gđ,yêu chiều vợ con hết mực
    đâu cũng vậy mà thôi!fải nhìn csống theo nhìu mặt của nó chứ chỉ nhìn vào vài cá nhân mà đã vội fán xét thì em e là ko nên
    sorry cả nhà!e thấy hơi bức xúc nên viết dài dòng 1 tí
  8. artnouvo

    artnouvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cái bài này là bịa đấy tepcon ơi, đừng có tin
  9. myrabit

    myrabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Không phải bịa đâu, nếu có bịa thật thì chỉ khoảng 10% thôi.
    Tớ chứng kiến các cặp vợ chồng sống hạnh phúc, tình cảm ở ** này rất phổ biến, đàn ông họ rất chiều vợ, chiều con, có trách nhiệm với gia đình. Đi trên phố gặp cảnh các ông đưa con đi chơi nhiều hơn là mẹ đưa con đi chơi. Mấy lần gặp các cặp già rồi, trên 60-70t, tay trong tay âu yếm tình cảm cực kỳ, còn kiss nhau kiểu Pháp luôn nữa ấy chứ.
    Bà chủ nhà của mình có ông chồng rất đẹp trai, giám đốc 1 chi nhánh của Dansk Bank, nhà cực giàu (sở hữu mấy ngôi nhà, du thuyền, ngựa...) nhưng ko thấy bà phàn nàn về ông đi ăn nhậu, chơi gái, ko share việc nhà....nhìn ảnh họ chụp đi nghỉ hàng năm, trong những ngày kỷ niệm đặc biệt thấy ngọt ngào cực kỳ luôn, phát thèm luôn ấy. Hơn 60 tuổi nhưng vẫn ngồi tí toáy vẽ, cắt dán ảnh album kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật, chụp những kiểu ảnh vui nhộn.
    Đôi vợ chồng con gái bà thì có 3 đứa con, đứa nhỏ nhất 2 tuổi, đứa lớn nhất 7 tuổi. Hàng ngày chồng đi về sớm lúc 4h để đón con, chơi và chuẩn bị bữa tối, vợ đi học thêm 1 bằng đại học hay gì đó, phải khoảng 7-8g tối mới về. Thử hỏi mấy ông đàn ông VN chịu đi làm về, trông 3 đứa trẻ lít nhít cho vợ đi học?
    Ông giáo sư của mình 60t, đi chơi đâu là dẫn vợ đi cùng, chăm sóc vợ rất chi sweet, phát thèm lên được vì họ già rồi mà ngọt ngào lãng mãn hơn cả thanh niên.
    Những con người trên là rất bình thường, cuộc sống của họ cũng giống như đa số các cặp gia đình khác ở đây. Tất nhiên chắc chắn cũng có những vụ ly dị, ngoại tình...vì đó là cuộc sống, nhưng mức độ phổ biến ở đây là Cuộc sống hạnh phúc, con người hiền hòa, thân thiện dễ mến vô cùng. Một đất nước thanh bình, hiền hòa, môi trường trong sạch. Một thiên đường trên mặt đất !
  10. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    @ chị white_polar : chị xinh đẹp ơi, cứu em =.= Chị có thể cho em name của mấy trường uni ok bên Úc được hem? Trường nào ở đô thị tí =.= Cái Monash nó iêu cầu Ielts có 7.0 còn toefl thì 100 , mà em có 99 thôi . Hu hu, chả nhẽ h lại ra bắt đền cái thằng giám thị nó để chuông trong h thi listening của em ah . Làm điểm nghe em thấp tẹt ah . Chị giới thiệu em trường nào tốt tị, mà iêu cầu ko cao quá nhé =.= ANU thì em đủ tiêu chuẩn rồi, nhưng heo hút quá =.=

Chia sẻ trang này