1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 10!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 22/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. c_sui06

    c_sui06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hò. Chưa post bài trong nhà MMU của chị Babi bao h, cơ mà tự nhiên lại có vụ du học với FPT nên em phải hóng vào 1 câu.
    Có lẽ là mọi ng cho rằng Siu nhưn mặt... chúng ta hơi nóng nhưng tại mọi ng ko biết thái độ FPT. Ôi chời ôi, sỗ cả xàng vào mặt candidate.
    Em từng đi phỏng vấn bên đó. Từ khi em còn là sv. So sánh giữa 1 đứa sv loại khá có 2 ngoại ngữ và 1 sv chưa biết loại j đang học dở dang bên Sing về. em đc offer mức lương ko bằng 1 nửa của sv Sìng Gá Pò kia.
    Em có hỏi là tại sao lại như vậy. Câu trả lời đc ném vào mặt em phũ phàng.
    "Có tiền và học tốt như ngta mà đi học ở Sing ko? Học ở trường dân lập mà cứ đòi so sánh!"
    Em cáu quá chửi vào mặt thằng HR đó và đi về.
    Sau này qua 1 thằng bạn em làm mạng bên đó em đc biết là sv Sìng Gá Pò kia ko trụ nổi 2 tháng.
    Cái mà em nghĩ Mars hâm muốn nói là thái độ đối xử với những ng học và tốt nghiệp tại VN. Còn cái lợi thu đc từ việc học ở nước ngoài là ko phải bàn cãi. Nhỉ Mars hâm nhỉ
  2. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    Yeah ! Có C_sui hiểu mình
  3. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    thế MARS bỏ đi, đừng thèm phỏng vấn công ty này. Công ty gì mà không biết đặt con người lên hàng đầu. Nhất là công ty provide service nữa chứ. Nó đã bỏ lỡ cơ hội thuê một người đầy năng lực siêu nhân như MARS. Sao này nó hối hận không kịp nữa rồi . Chị là chị không cảm tình công ty này ngay từ đầu rồi
  4. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi Siêu nhân mặt heo làm chị mắc cười quá đi mất. Gì mà cứ nhảy chồm chồm, hung hăng tiết vịt thế hả em? Có ai tranh cãi gì với em đâu, chỉ có em tranh cãi với ng ta thui mà :P:P. Hung hăng y như con nít á, cho cái kẹo ngậm hạ hoả nào :)). Lại thêm bà Babi nữa, post cái bài có 2 dòng mà cười mún chít... Thôi ko nói về cái này nữa, chỉ có kinh ngạc vì nghe em C sui kể bọn FPT thôi. Ko biết bọn này là bọn nào mà láo toét quá thế, gặp mình chắc sáng cho nó mấy cái bạt tai rài :P:P. Cho nên Siêu nhân nhà mình tức anh ách cũng ko phải là vô lý. Để chị bảo bác Bình khai trừ khỏi đảng cái thèn HR đó cho em nha :P:P
    Thôi chuyển qua thời trang chút xíu. Hôm nọ lọ mọ đi window shopping thì vớ phải cái nón của Burberry, đội vào thử thấy cưng quá đi mất. Định bụng hôm nào khỏe khỏe chạy đi mua thì lên mạng check giá, thấy bên Mỹ có 195$ mà bên mình tới hình như 275$ thì phải, thuế nữa chẵn 300. Có cần phải giết ng quá đáng ko vậy cái bọn Canađiên mắc dịch! Làm xẹp luôn cả cái hứng mua cái nón. Mà nó xinh và hợp với mình quá cơ, huhu...
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    @ Feb: mua cái nón đó đi chị ơi, chẳng dễ mà gặp đúng cái hợp với mình đâu ạ. Hay chị nhờ chị babi mua giùm rồi gửi qua CAN đi, cũng vẫn tiết kiệm được ối.
    @ Mars: Em tưởng chị nói là mức lương chính thức chứ, còn chỉ mới thử việc thì rất khó nói tại vì họ là người thuê mình làm việc nên cũng tự đưa ra yêu sách này nọ đó mà, mình mà không làm thì cũng có lắm người khác xếp hàng nên họ chỉ nghĩ là ứng viên nào sẽ mang lại nhiều cho công ty chứ hông nghĩ xa cho mình đâu. Nhưng áp dụng ngay từ cái mức lương thử việc đã có sự chênh lệch lớn với cái thái độ coi thường người ta vậy là không được, người khác sẽ nghĩ công ty mình như thế nào. Vấn đề phân biệt bằng cấp ở đâu cũng có chị ơi. Ngay ở Mỹ thì lương cho bằng cao đẳng với đại học cũng đã chênh lệch nhiều lắm rồi, chưa nói tới là mấy trường đh bình thường so với trường Harvard với Princeton nữa, nếu đặt chị vào vị trí của người tuyển chọn nhân sự thì chị thấy có hợp lý không nếu offer lương cho cả 2 người như nhau? Và nếu chị là hs xuất sắc của một trường có tiếng thì chị có thấy công bằng không nếu mình được offer tiền lương bằng với tiền lương người học ở VN (mà ở VN bằng cấp kiểu nào cũng có thể thu xếp được trong khi những nước khác thì cái bằng phần nào phản ánh đúng thực lực của người đó)? Nếu như ra nước ngoài không thể tạo thêm nhiều cơ hội khi đi xin việc, để đc tiền lương cao hơn thì chẳng ai đi làm gì đâu. Cuộc sống xa nhà buồn tủi rất nhiều thứ. Chị cũng công nhận là du học sinh có điều kiện để hấp thụ nền giáo dục tốt hơn thì chắc cũng hiểu là những công ty cũng có cái nhìn giống như vậy về những ứng viên của họ. Người tài năng ở VN tuy không phải là không có nhưng mà rất ít và nhiều người vẫn bị hạn chế một số mặt cần thiết cho công việc nên cái kiểu đưa ra tiền lương chênh lệch để khuyến khích thì em hiểu được nếu đặt mình vào vị trí nhà tuyển dụng. Nếu người đó thật sự không làm được việc thì sẽ bị khai trừ thôi, và đánh giá sai khả năng nhân viên là sai lầm to lớn của cái công ty đó nên chị không việc gì phải bực bội . Khi em còn học ở nước ngoài cũng gặp nhiều cảnh vậy rồi, hồi đầu cũng bực lắm khi người ta đối với mình như vậy. Nhưng hông hiểu sao bây giờ thì không, chắc tại cái em học là về quản lý nên em cũng hiểu nỗi khổ tâm của 1 người phải đưa ra quyết định và thông cảm hơn với họ. Với lại em cũng tin là nếu mình làm tốt công việc thì sớm muộn sếp cũng thấy và có cái nhìn khác về bằng cấp thôi chứ mình nói thẳng vào mặt họ thì dù đúng họ cũng chẳng để tâm đâu. Em chỉ đưa quan điểm để tham khảo thôi chứ không phải để cãi nhau đâu. Em cũng chưa bao giờ nghĩ cãi nhau sẽ giúp giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Chị sắp đi rồi phải tranh thủ đi chơi đi ạ chứ du học cực lắm, em lại chẳng thấy ở đâu chơi vui như ở VN
  6. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi cái này chuẩn luôn nè. Việt Nam đúng là thiên đường vui chơi (tuy hơi bụi tí) hichic... Ở bên này chán chết, chẳng có gì chơi cả, ko có những quán cafe bên đường, bên hồ, ko có các quán ăn vặt ốc, quẩy, nem chua rán, kem.., ko có các điểm hò hẹn lãng mạn cho các đôi tình nhân , ko có quán karaoke, ko có rất nhiều thứ mà ở VN có ... . Đi chơi lần nào cũng vào trung tâm mua sắm... Nó gồm tất cả: quán cafe, cinema, shops... đi riết hoá nhàm chán.. Bọn Tây hay đi bar mà cái đó thì ko hợp với mình . Nhớ VN quá trời...
    [nick]
    Được tepcon sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 30/09/2008
  7. nhimxucon

    nhimxucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Mè Nhìm theo dòfi chù? 'Ă? 2 ngà?y rĂ?i ah, hĂm nay mới thèf thòt lĂn tiẮng
    Mè Nhìm là? "bòn FPT" 'Ăy, và? trong lamdep nà?y thì? cùfng ko ìt chì/em/bàn như thẮ
    Mè Nhìm chì? muẮn già?i thìch với em Mars 1 chùt vì? cùfng cò thơ?i gian là?m cĂng tàc nhĂn sự: Tuy cù?ng tuyĂ?n và?o 1 vì trì (vd như NV kinh doanh), 'ợt 'ò dự kiẮn tuyĂ?n 3 ngươ?i, nhưng mức lương sau khi phò?ng vẮn sèf ko giẮng nhau 'Ău
    Lỳ do thì? do ngươ?i phò?ng vẮn quyẮt 'ình dựa trĂn nfng lực, bf?ng cẮp và? khà? nfng, kinh nghiẶm blah blah gì? 'ò, và? cà? trĂn thò?a thuẶn với ứng viĂn nưfa (thươ?ng thì? ngươ?i phò?ng vẮn, ngoà?i HR ra sèf chình là? trươ?ng BP sau nà?y nĂn mới quyẮt 'ình 'ược mức lương)
    Cò?n vĂ? viẶc xẮp lương dựa trĂn bf?ng cẮp, mè Nhìm no comment.
    Chì? già?i thìch 1 chùt là? 'v cù?ng 1 vì trì khi tuyĂ?n, vĂfn cò thĂ? 'ành già và? thò?a thuẶn càc mức lương khàc nhau cho mĂfi ứng viĂn 'ược tuyĂ?n dùng
    Have fun!
  8. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Nhím đâu cần phải rào trước đón sau vậy đâu hihihi. Cứ thể hiện quan điểm thoải mái hihihi. Babi tưởng tượng mẹ Nhím ở ngoài sẽ rất là dịu dàng, nhẹ nhàng, nữ tính . Ôi giá mà mình được dịu dàng như thế . Lúc trước tớ cũng dịu dàng, nữ tính lắm cơ . Nhưng giờ thì ...
    Tớ thích topic này vì mọi người thể hiện quan điểm cá nhân dựa trên sự việc, có thể có ý kiến khác nhau nhưng ko có attack lẫn nhau để hạ thấp lẫn nhau. Cái này là sự khác nhau giữa tranh cãi với tranh luận í. Topic bên túi thật túi giả tớ ko đọc luôn vì thấy là cãi nhau chứ ko phải thể hiện quan điểm hehehe.
    Túm lại là Mars: chị thấy em có tính cách đấy. Dám thể hiện quan điểm của mình một cách rõ ràng, đi nước ngoài rất thích hợp. Tranh luận mỏi miệng luôn .
    Àh, thôi chuyển đề tài shopping tí. Tớ dạo này shopping hơi bị quá sức. Nói tóm lại là mua tất cả mọi thứ có thể. Tháng này tớ mua MAC hơi bị nhiều. Đúng là 3 year ago, MAC fan, 2 years ago MAC huge fan, 1 year ago, MAC addict như câu slogan của một cô bên Specktra. Mà thật sự dùng MAC cho makeup rồi thì không thể nào dùng nổi những hiệu khác nhất là màu mắt. Riêng blush thì có thêm NARS .
    Tuần trước tớ order 1 đống Forever 21 nhưng ko thích cái nào hết cho nên return hết rồi. Công nhận mình chung thủy ghê, chỉ mặc đúng 3 brands thôi
  9. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Cái phấn trái tim YSL thì dùng cọ, bông phấn gì để oánh hả mấy chị, quen dùng kabuki để oánh EM rồi giờ mua hộp phấn này ko biết dùng, cái bông phấn kèm theo nó mỏng lét, với lại sợ đánh ko đều chỗ dày chỗ mỏng.
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào Palladium trogn khoảng 1h, đi lun cả tháng lương. Chán ko thể tả được. :(

Chia sẻ trang này