1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ phim nào khiến bạn bật khóc ...

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ngoclinhkhue, 22/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Phim này thì cực hay, nhưng mà 2 bác khóc ở tình tiết nào ạ?
  2. reaspiration

    reaspiration Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chắc là ...Nhật ký vàng anh.
  3. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Khóc lúc chú Frissell 4somes.
    Khóc thương chú ý
  4. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0

     
    Chuyện tình Tokyo của Nhật , chiếu trên VTV cuối năm 1999, xem ma khóc thật.
    [nick]
    được fym sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 01/06/2009
  5. Heo83vnn

    Heo83vnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    32
    Áo lụa Hà Đông.Mí phim về chiến tranh đúng thật là ko đỡ đc.
  6. tom2310

    tom2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hay mau nước mắt và đa cảm. Xem phim Những nàng công chúa nổi tiếng, gặp những chi tiết cảm động về tình chị em, tình cha con, mẹ con mà tự nhiên cũng thấy cay cay sống mũi. Hình như phụ nữ nào cũng dễ khóc khi chứng kiến những gì gần gũi với đời sống của mình....
    Phim đề cao tình thân gia đình, tình yêu đôi lứa. Đặc biệt không ủy mị như phong cách thường thấy của phim tâm lý Hàn. Mà rất nhẹ nhàng, hài hước, bình dị như đời thường....phim của Hàn Quốc mà sao thấy giống Việt Nam thế. Cũng ông bố gia trưởng, cũng bà mẹ thương con hết lòng, chị em ghen ghét nhau, tình yêu của các cặp đôi mỗi người một vẻ. Tất nhiên không thể tránh khỏi vài hạt sạn và kiểu câu h truyền thống của phim truyền hình, đôi lúc hơi khó chịu và dài dòng....nhưng quả thật, Những nàng công chúa nổi tiếng-không phải ngẫu nhiên mà trở thành bộ phim ăn khách nhất trên màn ảnh truyền hình Hàn Quốc năm 2006.
  7. cuocsonghoangda

    cuocsonghoangda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn nhớ bộ fim làm tớ cảm động nhất, là "Life is beautiful"
    Đúng là ko xem fim này fí nửa cuộc đời :).
    Tớ vẫn còn nhớ rõ cảm giác của tớ khi xem cảnh cuối, ông bố hiên ngang đi ra, biết chắc cái chết cận kề nhưng vẫn cực kì bình tĩnh để thực hiện nốt trò chơi với đứa con trai của mình. HIx, xem đoạn đấy tớ cảm động lắm ý, thấy ông bố thật là vĩ đại.
    Xem cách đây cũng mấy năm rồi, những vẫn nhớ như in hình ảnh đấy. Đúng là một trong những bộ phim hay nhất mà mình đã từng xem :x
    Có bạn nào cũng thik fim này như tớ ko ^^
  8. kymhwe

    kymhwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Film "Forest Gump"
    Tớ xem Beautiful life, Casablanca, Cổ điển (classic - Hàn Quốc)... đều thấy sụt sùi.
    Um, có lẽ do mình khá nhạy cảm, nên dễ rơi nước mắt
  9. cafe8group

    cafe8group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ngồi xem Kẻ cắp xe đạp, đến đoạn cuối, khi ông bố ăn cắp xe đạp, cậu con trai nhìn ông bố trân trối, sau đó hai bố con thất thểu đi giữa dòng người xuôi ngược. Đứa con cứ ngước mắt nhìn bố xe bố có bị đánh đau không. Ông bố nhìn con ứa nước mắt.
    Phim đen trắng mà quá hay

    --------------------------------------
    CAFE 8 - 7 NGUYỄN VĂN TỐ, sát chợ Hàng Da
  10. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Túm áo bạn Werchmacht hỏi chút: phim bạn nói có phải là Tokyo story không? Hay lắm hả bạn? Tớ cũng tò mò định down về xem. Dạo này cuồng phim Nhật quá. Đọc giới thiệu trên Live Journal thấy bảo phim này đặt nền móng cho một loạt phim truyền hình lãng mạn sau này của Nhật. Phim nói về người trẻ xa nhà lên Tokyo vừa học vừa làm phải không bạn?
    Tớ đã down xong 1 litre of tears. Thấy dân tình recommend ghê quá mà toàn những người mình rất bồ kết và hợp gu cả. Phim về một cô gái chống lại căn bệnh kỳ lạ (một phần não bộ tế bào cứ chết dần chết mòn làm cô ấy dần không điều khiển được tay, chân, trí nhớ mất dần...)Thấy ai cũng kêu xem xong khéo khóc đến 1 lít nước mắt thật, hẹ hẹ.

Chia sẻ trang này