1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình thường hay nghe dân gian nói về Chất Nghệ ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi YeuCaiDep, 22/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Mình thường hay nghe dân gian nói về Chất Nghệ ?

    Mình thường hay nghe dân gian nói về Chất Nghệ ? Vậy có phải nói về cái khí chất của dân đất quê mình không hả mọi người ?
  2. namoon

    namoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    7.577
    Đã được thích:
    0
    dừ thì ko còn chất nghệ nữa mô ... chút chất nghệ cuối cùng mất cùng lứa 8x rồi
  3. nqthangonline

    nqthangonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    đính chính
    nửa sau của 8x cũng đã phai dần chất nghệ
  4. namoon

    namoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    7.577
    Đã được thích:
    0
    chuẩn chất nghệ là cá tính và là niềm tự hào chứ ko phải phô trương như lứa 8x sau và 9x bây giờ
  5. ImVNese

    ImVNese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    2

    Nghệ xưa vốn sống ở vườn nhà, đất đai cằn cỗi, chắt lọc tinh túy của tự nhiên mà vươn lên, đích thực là Nghệ. Giờ Nghệ giống mới lại được bón bằng phân Bắc, phân Tây, đã bị đột biết gen, và sắp chuyển thành khoai nước !
    Củ to dài, nhưng mà không còn màu Nghệ. Nghệ không ra Nghệ mà Gừng cũng không ra Gừng !
  6. phuthuykv

    phuthuykv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói thế chứ, dân Nghệ giờ vẫn rất Nghệ đấy chứ, xã hội thay đổi, đời sống thay đổi cũng phải cho con em tiếp thu tinh hoa của thế giới chứ, nhưng người Nghệ vẫn luôn mang nét riêng rất Nghệ đấy.
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Cũng đúng, theo như cái chữ ký của U
  8. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Ai có thể đưa ra 1 ví dụ về "Chất Nghệ" cho người quê xa học hỏi không nhỉ?
  9. thienhau

    thienhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    h e he he
    chào cả nhà !
    đã lâu lắm rồi mình mới viết bài trong box, không phải vì lý do gì nhưng mà mình đã đánh mất cảm hứng rồi, đang cố gắng lấy lại đây mà nên mong mọi người cùng cố gắng vực dậy cái topic cho anh em niềm nở vui vẻ sống lại như những ngày đầu mới chào đời nha
    quay lại vấn đề thì tui không thể nói hết về chất nghệ cho các bạn được nhưng phần nào đó tôi biết cái gì tôi viết cái đó thui nà, mong được đóng góp bổ sung nhiều hơn
    hiện tại tôi đang ngồi tại cà phê Newmoon 39 Lê Hồng Phong, cũng khá lâu khoảng 3-4 tháng chi đó mới quay lại đây uống cà phê viết bài cho vui vì bận quá ấy mà
    Trước hết là đi từ cái chung đã nhé : cái chất hay cái phác đều do điều kiện sống tạo nên, mà mảnh đất miền trung cái gì cũng nhiều, nắng nhiều, gió nhiều, mưa nhiều , bão nhiều, rừng nhiều, núi nhiều, biển nhiều, sông nhiều ..... cái gì cũng nhiều nhưng cái nhiều đó thì chỉ là khó khăn chứ không thấy cái nhiều nào thuận lợi cả, tức là con người miền trung sống trong điều kiện khắc nghiệt vì vậy nếu nói về thiiên nhiên thì vô cùng khắc nghiệt
    Tôi có quen một người bạn Hải Dương, cậu ấy lấy vợ là người Nghệ An, tôi có hỏi cậu ấy là cậu yêu vợ ở điểm chi ( xin nói thêm là trong con mắt của 1 thằng con trai thì cô bé ấy không đẹp không xinh và cũng không giỏi , đơn giản chỉ là một người bình thường ) thì nhận được một câu trả lời là " tớ yêu cái cá tính của cô ấy ", tôi cũng thấy vậy, tôi sinh raàfl lớn lên trên mảnh đất này nhưng có lẽ bụt nhà không thiêng, sống lâu thành quen nên không nhận thấy điều hay, điều thu vị của con gái miền trung, họ có cái cá tính rất đặc biệt, họ ăn nói không dịu dàng, họ không lãng mạn như con gái Bắc, da không trắng ( gió Lào ra rứa thì trắng chi được ) nhưng học giỏi, giỏi thật, đa số là rứa, nhưng lại hơi kiêu 1 tý, 1 tý chút thôi nà, cái này cũng hay hay
    Còn về con trai, gánh nặng gia đình tạo nên truyền thống con người, nắng gió bão bùng tạo nên ý chí ngoan cường, he he, nếu các bạn không tin thì cứ so sánh phát là biết liền, vài khó khăn tạm thời không quật ngã được con trai miền trung mô
    Về sinh hoạt, he he cái này khó nói hơn này, ăn mặn, ăn cay ...... cả con trai con gái chi cũng rứa cả, nói năng bộp chạt, tính tình thẳng thắn, thích nói thích, không thích nói không thích, không lòng vòng không sợ va chạm, không tự ái ..... . dân gian cứ nói là ăn Bắc mặc Nam, không nói chi miền trung cả, nhưng không phải rứa mô nà,
    Đó là tôi nói về cái chung đã nha, còn cái riêng, tôi xin hẹn sẽ quay lại sau.
    Thực ra tôi đã viết nhiều, đọc lại cũng thấy mình viết khá chi tiết nhưng xin tạm nói cái chung chung để tạo nên một chủ đề mở để mọi người góp ý bàn luận thêm.
    Được thienhau sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 02/01/2009
  10. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thì : Vững mạnh - Gan lỳ
    Đàn bà thì : Chịu thương - thịu khó -chiều chồng - chăm con

Chia sẻ trang này