1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1987.2 - Đinh Mão: Nhà mới của họ Mèo nào, cả nhà vào đây :X

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi o0nara0o, 24/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    TVTY off có vẻ là chủ đề nóng nhỉ
  2. Oomina

    Oomina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ợ là ợ thế nào, lẻ loi sao được, đến đấy nhiều gái xinh trai xắn, không thể nẹ được.
  3. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay tệ quá, tớ ngã xe, ránh chân, ko biết cuối tuần nàng có đồng ý đi với tớ ko. Chân tớ đau lắm, nhưng xe mượn của bố, bị gãy tay phanh, vốn đã ko thể nói chuyện với nhau được, thêm vụ này chắc chắn cuối tuần đừng hòng sờ được vào xe. Chẳng lẽ nhờ nàng đến đón. Có nên không mọi người? hay để dịp khác
  4. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Rõ khổ, đen thật, để tớ tư vấn cho
    Từ giờ đến cuối tuần cứ ăn uống nghỉ ngơi thoải mái lấy sức, còn vụ xe cộ, bố ko cho mượn xe thì mượn bạn bè, bạn bè không có thì đi thuê, thuê hẳn cái nào thâtj đẹp ấy.
    Còn nếu vẫn bị đau chân, thì cậu cứ nói thẳng với cô ấy là mình bị đâm xe, nên ko đi được, xin hoãn lại. Con gái dễ mủi lòng, chẳng ai nỡ giận dỗi chuyện này đâu, có khi còn đc người ta đến thăm, không ít ra thì cũng đc gọi điện nhắn tin hỏi thăm. Sau khi khỏi, thì nhớ lấy lý do này cám ơn cô ấy và mời cô ấy đi ăn uống trả ơn.
    Tính ra sau vụ này, tình cảm lại càng thêm sâu nặng, lợi đơn lợi kép còn gì.
  5. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    cái này chuẩn đó bạn vẹt ạ.
  6. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    hix, nàng biết tớ bị đâm xe rồi, tối qua ol nàng là người đầu tiên hỏi thăm tớ hôm nay chưa thấy nt j hết. Chân tớ vẫn ri rỉ máu, bị rách gót chân với 2 bên đầu gối, đi lại khó khăn lắm, đau buốt . Tớ cũng ko nói sẽ hủy vụ cuối tuần
    hy vọng đến cuối tuần sẽ xoay sở được xe cộ. Tớ nghĩ ko cần phải thuê xe làm gì, đến thứ 7 sẽ hỏi nàng xem thế nào, dù sao bây h với nàng thì tớ cũng chỉ là bạn bè thôi mà, cứ hỏi thử xem sao, biết đâu nàng lại đến đón
  7. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    thế là hết, chẳng có cuộc hẹn nào cả thế mà tớ đã háo hức như 1 đứa trẻ chờ mẹ cho kẹo, đã trằn trọc cả đêm để nghĩ xem hôm đó sẽ mặc gì, đã... đã... và đã... rất nhiều thứ. Vậy mà nàng có thể quên cuộc hẹn sao
  8. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    he he
    chào cả nhà
    lâu lắm mới về nhà
    dạo này tớ đi công tác suốt, bận quá
    cả nhà mình dạo này sao rùi????
  9. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    tại sao có khả năng nói chuyện của tớ nó lại ...
  10. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Chào ko thôi à, quà đâu, cả nhà mèo đang chờ
    @bạn việt: dũng cảm lên, lần sau sẽ tốt hơn.

Chia sẻ trang này