1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình ngăn cản. BIết tính sao đây hả các kaka, tỉ tỉ... Cứu em cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Loke0801, 25/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loke0801

    Loke0801 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Gia đình ngăn cản. BIết tính sao đây hả các kaka, tỉ tỉ... Cứu em cái

    Em đang gặp 1 chuyện rất khó xử. Mong mọi người giúp đỡ em.

    Dạ tinh hình là thế này. Em và người yêu em yêu nhau đc 5tháng rồi. Nhưng từ khi 2 gia đình biết chuyện thì liên tục ngăn cản. Chuyện sẽ cũng bình thương thôi nếu chỉ có vậy, nhưng lại phải cái. Dì ruột của nguời yêu em lại lấy chú ruột em. Bà dì của người yêu em đó. Liên tục xông ra ngăn cản. Bà ấy bơm vá rất tài có thể đạt chức vô địch Việt nam. Có thể đơn cử 1 hành động đó là nói với mẹ của người yêu em. Là mọi người trong gia đình em rất coi thường người yêu em và đã có 1 số câu lăng mạ. Mẹ của người yêu em thì tất nhiên là xót con gái của mình rồi , đứng ra ý kiến lại liền. Uỳnh. 2 gia đình cãi nhau.
    Sau khi vụ đó đc giải quyết thì bà dì của người yêu em lại xoay ra tấn công vào từng người trong gia đình em.
    Bố mẹ em đã phải ra quyết định cuối cùng là chấm dứt vụ yêu nhau ở đây.
    Thực tế là bọn em vẫn tiếp tục (1tháng rưỡi rồi) nhưng hiện tại em ko muốn yêu nhau mà phải lén lút như thế. Nhưng em lại nhỡ quan hệ với cô ấy rồi. Bây giờ nói chia tay thì em ko thể, nhưng lén lút như vậy thì em ko thích chút nào cả. Bây giờ em phải làm sao đây????

    Bây giờ em đang là sinh viên năm thứ 3, cô ấy thì đang vừa học vừa làm. Cô ấy thì cảm thấy như thế này cũng đc, nhưng em thì ko muốn thế. Bây giờ ko biết phải làm sao mong mọi người trên diễn đàn giúp đỡ em vượt qua giai đoạn khó khăn củ chuối này.

    Em xin thank các pak trước.


    Được Loke0801 sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 27/08/2008
  2. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ mặt dày, đến nhà người yêu bác. Ban đầu phải chịu khó, để cho gia đình người yêu bác hiểu bác yêu thật lòng. Giải quyết xong gia đình người yêu, dẫn cô ấy về nhà bác. Cũng tương tự vậy. Dân vận nhà gái trước rồi mới đến nhà giai
    Tất nhiên có yêu thì mới làm vậy còn k thì bác cứ ăn xong, phủi đít đi về
    Tớ mà có bà cô vậy, chỉ thẳng mặt Nhiều chuyện
  3. Luckywin

    Luckywin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Mới yêu nhau 5 tháng mà đã quan hệ? đúng là "tuổi trẻ, tài cao". Ngòai việc bạn chứng minh tình yêu chân thật của bạn cho gia đình bạn gái biết theo như bạn trên hướng dẫn, thì bạn phải chứng minh sự cố gắng siêng năng làm việc (SV năm 3 có thể đi làm thêm rồi), để gia đình bạn gái thấy bản năng của cậu, mà có phần tin tưởng giao con gái nhà người ta cho cậu sau này.
    Chúc cậu có thêm nghị lực để phấn đấu vượt qua
  4. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Cách làm sốc nổi : có bầu rồi cưới, ý kiến lằng nhằng thì ông bà mất con cháu thế thôi.
    Cách làm khôn khéo : trước tiên giảng hoà với bà dì, ko nên để bà ấy biết bất cứ chuyện gì liên quan đến 2 đứa. Mặc dù rất muốn đấm, nhưng vẫn phải ngọt ngào cái áo dì đẹp thế, chắc là được chú mua chứ gì, chú chiều dì thế còn jì nữa. Tiếp đến, thẳng thắn với 2 cụ. Vừa cương vừa như, cương với bố, nhu với mẹ. Thuyết phục mẹ, kích nhiều vào, mẹ nào chẳng thương con trai. Gớm, đêm nắm tỉ tê còn hơn đấm vào tai ông ấy. Cương với bố, là phải thể hiện sự khẳng khái quyết tâm của 1 thằng con trai, cho ông ấy thấy sự vững vàng của mình đã lựa chọn quyết định. Những ông bố thường mắc phải bệnh tao là vua, tao quyết là cả nhà phải nghe, nhưng nếu ông đã thấy thằng con trai mình trưởng thành, suy nghĩ đã chín chắn. ông sẽ nhượng bộ ko can thiệp nữa. Lúc đó mới đến màn thể hiện của phái đẹp về nhà chồng. Cái đó bàn sau
    Tiếp đến nhà : Vác quà sang, xin lỗi 2 bác, sẽ nhận được thái độ ko hài lòng của nhà gái, nhưng vẫn phải đến, xin con gái người ta đâu dễ, lại thoá mạ người ta nữa, thằng nào mà chịu được. Trước tiên phải tâng em yêu lên, cho bố mẹ vợ thấy trong mắt mình, em yêu luôn có 1 vị trí xứng đáng. tiếp đến là tận tâm với gia đình, ko cho thấy cái lòng mình làm sao ông ấy cho mình cuỗm con gái đi. khi thấy rể tốt, rể hiền có thể lo được tương lai cho con gái ông bà ấy, lòng tự ái sẽ dịu đi, thôi thì cũng nhịn vì tương lai con gái nó, chẳng kiếm đâu được thằng rể tốt như thế. Đến phần ráp nối 2 gia đình, lúc này cần cương thẳng với bà dì. Vạch mặt hắn ra, dùng từ ngữ điêu ngoa xảo trá cũng được.Cùng lắm là ko nhìn mặt nhau. Nói thế nào ko mất dạy, nhưng phải kích càng đau càng tốt cho bà ấy tởn lên. Đến phần cao trào phải cao trào, cháu nể mẹ cháu nên để dì xen vào chuyện cháu, chứ chuyện cháu chưa đến lượt dì bàn.
    nếu đến đây 2 gia đình vẫn lìa mặt nhau. Bác phải dùng cách làm sốc nổi thôi. thống nhất là có bầu. con về ông bà nuôi, 2 đứa đi học tiếp.
    bác nào ý kiến chen ngang đừng nói em đây là cách làm vô trách nhiệm. bố mẹ có trách nhiệm với con cái, nhưng ông bà ngồi không cũng buồn, có thêm đứa cháu cũng vui nhà vui cửa, người già thì ngủ mấy, mệt mỏi gì đâu.còn bố mẹ trách nhiệm thì đi học để lo tương lai sau này của nó. ông bà còn trẻ khoẻ có thể chửi nhau được thì vẫn chưa đến lúc bó tay với đứa cháu đâu.
  5. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Hi hi; tình cảnh của ông có phần giống tôi nhưng của chuyện tình duyên của tôi cũng chưa đến lúc dau đầu như ông:
    ông năm thư 3 : tôi cũng năm thứ 3
    ông yêu được 5 tháng : tôi cũng 5 tháng;
    người yêu ông vừa học vừa làm; người yêu tôi học phổ thông lớp 12
    Nhưng có cái khác đó là ông đã chót quan hệ; còn tôi thì chưa. Thành thật tôi cũng có lần định qh để em ấy là của tôi luôn, không sợ mất nữa nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy điều đó là không nên ít nhất là trong thời gian này khi em ấy còn đang học;
    Ông đã chót quan hệ trong khi gặp cản trở từ phía 2 gia đình quyết định không bỏ cuộc chính tỏ ông yêu thật long; khâm phục ông; anh em ủng hộ;
    Ông thử nói vì sao nhà ông và nhà em ấy cản trở ông yêu tôi xem coi??? Vì sao mà bà cô ông lại ngứa mồm thế?? hay là ông hay chọc con cái bà ấy lúc chúng còn nhỏ?? nên bà ấy căm?/
    Đùa vậy thôi; lời khuyên: mặt cứ trây ra; sợ dek gì, tối cứ đến nhà em ấy mà uống nước; nếu mà nhà cản nhiều quá là chán ngay thôi mà; nhà gái không dám làm to đâu bởi vì họ sợ tai tiếng thì làm sao con gái họ lấy chồng được; đúng không? ngoài ra ông chú nhà ông đâu? lôi ra mời ông đi uống bia lấy lòng rồi bảo ông chú về khuyên bà cô đi/ chồng dạy vợ là hay nhất . Còn về ông bà già ông thì kệ, cứ để cho yên không nhắc chuyện đó nữa, dần dần họ sẽ hiểu
    ^^^^
  6. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    chớ làm cách sốc: Đang sinh viên năm thứ 3 mà; vừa học vừa ôm vợ thì khổ cả 2 đằng; khổ thật đấy;
    Thôi cứ từ từ mà khuyên giải thôi; lúc nào lên cao trào quá thì rút cho nước đỡ vỡ bờ đã rồi tính sau
  7. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Các cụ khó khuyên bảo lắm, để lâu là đến lúc mình nản thôi. Giờ cách "bác sĩ bảo cưới" là khả thi nhất.
  8. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Bac lam cach nao cho bung em no to len roi noi voi cac cu l aok ngay ay ma .Em thay moi cach nay la kha thi nhat
  9. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Cú việc mình mình làm bác ạ, 2 bác yêu nhau chứ có phải họ yêu nhau đâu cứ trâu bò mẹt dày vào, TY là tất cả
  10. Loke0801

    Loke0801 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là có rất nhiều phương thuốc đưa ra. Nhưng tinh hình là em ko áp dụng đc ạ.
    J` chứ có baby thì chít em. Em bây giờ đang học mà, mới có năm 3 mà đã vợ con rồi thì đời em thăng.
    Nói chung là cám ơn các pak đã hiến kế. Nhưng vì kế của các pak ko ổn lắm nên đành thôi vây. Xem có còn cao nhân nào vào đây hiến kế ko ?

Chia sẻ trang này