1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói "I LOVE YOU" mỗi ngày < Lợi hay Hại???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungnhut, 28/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ko nên nói thường xuyên quá
    Như thế mấy ý nghĩa của câu I love You đi
    Thỉnh thoảng thoai
  2. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Cả zai hay gái ai chả thix nghe cái câu này.Câu này kinh điển rồi,ko có thì cũng ko đc,mà có nhiều qá thì thành nhàm.
    Vào những lúc thật bất ngờ,những lúc theo cảm xúc thì nói,chứ cứ liên tục ở mồm câu đấy thì chán chết,mất cái thú vị.
    Bác gái nhà bác chắc vẫn còn hơi trẻ con nên cứ muốn nghe liên tục,hoặc cứ muốn xđịnh đi xđịnh lại tcảm nên thế,cứ chiều 1 chút nhưng sau đó khi nào 2 bác đang trò chuyện tcảm í,thì góp ý là thỉnh thoảng mới nói em nhé,như thế sẽ hay hơn,bất ngờ mà.Bác cứ nói suy nghĩ về 2 mặt như bác viết í,nhưng nhớ nhẹ nhàng và dịu dàng nhé,đảm bảo em í hiểu ra
  3. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Bác chuyển sang dùng PDA Phone hoặc Smartphone, cài chương trình tự động gửi SMS. Sáng 6h30, tối 11h.
    Bao h em nó chán đọc thì xoá đi :D
    Nếu k làm cho em nó cái wallpaper động, có hình bác và câu Anh lovề em. Dán trên di động và máy tính.
    Rảnh thời gian tìm thêm em nữa, lại chơi đố vui có thưởng
  4. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    nói ít thôi,nhiều quá nó thầnh con vẹt,mất hết ý nghĩa
  5. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    em ủng hộ ý kiến tiêu cực của bác. 3 từ đấy thiêng liêng đặc biệt thế nên chỉ nói vào nhg~ lúc đặc biệt và lãng mạn khi chỉ có 2 đứa thì nó mới đắt giá. Nói nhiều quá sẽ làm mất đi giá trị câu nói và có khi nó trở thành giả tạo, sáo rỗng, ko thật lòng.
    Cái quan trọng ko phải ở 3 từ đấy mà là hành động, bác làm gì đc cho em nó và em nó làm gì đc cho bác. Em nó còn trẻ con nên bác thông cảm. Trc em cũng bắt ng yêu em làm thế nhg h thì em thấy thể hiện tình yêu bằng hành động vẫn hơn là lời nói
    Bác phải giải thích cho em nó hiểu thôi, cũng là tôt cho em nó và bác thôi
  6. ButYeu

    ButYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Xời! Bác nào bảo nói lời "Anh yêu em" mỗi ngày sẽ dẫn đến cảm giác nhàm chán
    --&gt; Là bác đấy kém sáng tạo quá thôi.
    Bác chủ lập một topic khác với title "Nói Anh yêu em mỗi ngày như thế nào cho thật mới, thật ý nghĩa?" đi, mỗi người một ý tưởng, đảm bảo ngày nào cũng tươi mới và làm em nó phê cả ngày thôi.
    Cái quan trọng là ánh mắt lấp lánh, là nụ cười hạnh phúc thực sự, là cái nắm tay thật chặt, thật ấm, thật chân thành khi bác nói ra; là cách lựa chọn từ ngữ (trong SMS/IM/email/bưu thiếp/...) sao cho thật hay ho, thật ấn tượng mà không sến, pha chút hài hước, hóm hỉnh là OK. Chỉ cần làm cho em ý cười và cảm thấy ấm áp được khi đọc tin nhắn của bác, khi nghe bác nói là bác thành công rồi.
    Ví dụ hai người đang ngồi nói chuyện rất bình thường, tự nhiên hơi im lặng một chút, khoảng 1 - 2 phút gì đó. Bác quay sang (làm mặt bình thường vô thưởng vô phạt nhàn nhạt thôi nhớ):
    - Này em!
    Tự nhiên em thấy giọng + vẻ mặt bác hơi là lạ thì mặt đần ra, trong đầumột dấu ? to tướng:
    - Dạ?! (có thể là "Ơ...! Dạ?!)
    - Yêu em nhiều lắm đấy, biết không? &lt;3 &lt;3 &lt;3
    Rồi cười một cái tít mắt, nhưng đừng quá đà, cười kiểu hơi ngố ngố thôi.
    --&gt; Đảm bảo ăn điểm.
    Hay kề thật gần và nói "Anh yêu em", rồi đặt lên trán em ý một cái hôn thật nhẹ (đừng ướt ). Một lần khác thì một cái :-* lên má, cũng nhè nhẹ thôi, cưng nựng yêu yêu thôi.
    Lần khác thì không nhẹ như thế nữa, mà là dí cả mặt vào má con bé, kiểu thật nhắng vào, rồi (mồm) kêu chụt một cái, "Yêu thế".
    Sơ sơ thế đã bày cho bác được 4 lần rồi đấy. Vote tớ 5 * chứ nhỉ? ^_^
  7. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Nói I love u all day :
    điểm lợi : đàn bà cực khoái vì bản tính đàn bà là hay nghi ngờ tình yêu, nên ngày nào cũng nói thì em ý sẽ sướng lắm vì cho rằng con mồi đã vào rọ
    điểm hại : hôm nào đó mệt hay bận mà quên nói , lập tưc em ý đang quen nghe sẽ cảm thấy sụp đổ và cho rằng đã hết tình yêu.. lúc đó sẽ mệt nghỉ để dỗ dành và giải thích
    Lưu ý : đối với phụ nữ phải cho họ thèm thì họ sẽ bám theo, còn nếu đầy ứ thì họ sẽ mặc nhiên coi là bình thường và đâm ra hờ hững.
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thích nghe người yêu nói "i love you" mỗi ngày thì có gì mà xì-tin nhể! Hồi xưa chưa cưới nhau, cuối mỗi câu chúc ngủ ngon của người yêu mình đều có câu "iu bé". Giờ ko nhắn nữa và cũng ko nói nữa, nhưng mà vẫn chưa bao giờ quên. Thi thoảng 1 trong 2 ng phải đi xa, lặp lại cái điệp khúc đấy nghe cũng thú vị đấy chứ!
  9. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    gái yêu bằng tai nên các bác nói i love you ngày 3 lần cũng ko đủ
    .hết yêu thì nghe mới nhàm,nên ko sao cả
  10. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Cô ý thích thì cứ chiều cô ý đi. Rồi đến lúc lại nói " Thôi! Anh ko phải nói yêu em nữa................Anh hãy hành động cụ thể hơn là việc nói yêu em và kiss mỗi lần gặp em " hơ hơ!
    Sao phải nghĩ

Chia sẻ trang này