1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những hình ảnh phụ nữ trong căn cứ quân sự Mỹ tại VN

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dienthai, 28/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Bệnh viện dã chiến 3 của quân đội Mỹ tại Sài Gòn[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Nữ nhân viên y tế [​IMG]
    [​IMG]

    Phó Tổng thống Mỹ Humbert Humphreytrong một lần đến thăm bệnh viện [​IMG]

    Danh hài Bob Hope [​IMG]
  2. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
  3. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    [​IMG]

    Gớm mấy anh lính đang tia cái gì sau lần váy cô ca sĩ thế nhỉ!?=))
    "gái Mỹ ngon như thế này chứ lị, mấy em snack bar VN ...ôi dào chán tận cổ rồi!"
  4. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.953
    Đã được thích:
    481
    VNCH là 1 thể chế đã từng xứng đáng tồn tại ... nhưng quân dân không đồng lòng và bất tài cũng như bó tay ... không có của để dành ... đánh mất nước lưu vong !!! chấm hết !!!
  5. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Nếu quân dân không đồng lòng và bất tài thì sao nó xứng đáng tồn tại được hở bác.
  6. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Có! Ít ra thà chết ngoài biển, làm mồi cho cá chứ không ủi tàu vào đảo để bị Tàu ghẻ bắt làm tù binh, mang tiếng nhục muôn đời.
  7. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    Chứ không phải sắp đến ngày rồi phải "cuốc" mới có cái để bỏ vào mồm à =)), sách nào vậy, gợi ý tên xem nào [:D]. Nói về khỏan kinh doanh xác thịt thì cái đám Phượng Hoàng phải được gọi là sư tổ =))=))=)). Ngày trước, thế giới "tự ro" cũng từng dâng hiến mấy con Phượng Hoàng cho bác Thương nhưng bác ấy đếch cần, thà bị cưa chân chứ éo thèm mấy con Phượng Hoàng phản quốc :)):)):))
  8. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    người ta luôn mong muốn những cái cao hơn mà [:D] hồi xưa khi chính quyền "chánh nghĩa quốc gia" thì người dân mong đừng bị mỹ hiếp,giết,đừng bị các anh lính "chánh nghĩa quốc gia" thủ tiêu bằng cách đập đầu,mổ bụng,đốt xác,cao xa hơn thì người vùng quê mong trong bữa cơm có cơm nhiều hơn sắn và ăn no bụng là vui rồi,bây giờ đã đạt được thì lại mong cái cao hơn thôi >:) >:)
    p/s:hôm qua nghe mấy bố ở chế độ "chánh nghĩa quốc gia" kể:hồi xưa tao ở sài gòn sướng lắm nhé,chả lụa ăn nửa bỏ nửa,rồi nhớ lại dân quê mấy lần mình gặp họ kể:hồi đó có cơm trắng là ngon rồi,mấy chú ăn nửa rồi bỏ đó hồi chế độ cuốc gia đang lâm nguy thì làm gì nhỉ? :-?? àh nhớ rồi mấy chú ấy đang bận bu càng >:) để giờ các chú ấy hậm hực chửi "sao dân không chống lại CS" mà chả bao giờ tự nghĩ lại "thế lúc đó mình đang ở đâu nhỉ" [r24)] mấy chú thế hệ 2/3 thì chửi ông ổng cả ngày "dân việt hèn nhát,không dám chống lại CS" mà không bao giờ tự hỏi:cha ông anh hùng của mình sao lại bỏ chạy khi thấy CS nhỉ?nếu cha ông mình anh hùng chống cộng tới cùng thì giờ còn có mình ngồi chém bàn phím chửi người khác hèn không?mình tự cho mình dũng cảm vậy có bao giờ mình dám về VN chửi CS không?hay đơn giản hơn là kiếm mấy cái đại sứ quán VN bên này đầy để chửi mà cứ kiếm chỗ nào toàn phe mình căng cờ biểu tình thế nhỉ,chắc chửi cho nhau nghe,giống như cuộc thi hoặc cho mấy chú kiến,chuột tư bản nghe về chế độ CS =))
  9. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Hình ảnh do cựu chiến binh Mỹ lưu giữ
    [​IMG]
    Theo ước tính, trong năm 1969, lính Mỹ tại Sài Gòn chi tiêu khoảng 30 triệu USD mỗi tháng (tương đương 200 triệu USD ngày nay). Khoản tiển khổng lồ này đã góp phần làm “thay đổi bộ mặt” thành phố. Ảnh: Một quán bar ở Sài Gòn thời Mỹ chiếm đóng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vũ công thoát y VN
    Bên cạnh người Việt Nam, các vũ công khiêu gợi người Campuchia, Philippines cũng theo chân các đội quân đồng minh của Mỹ “đổ bộ” vào miền Nam.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong ảnh là thành viên nhóm vũ công thoát y USO của Philippines biểu diễn phục vụ lĩnh Mỹ tại căn cứ Bến Kéo (Tây Ninh).
    [​IMG]
    Trang phục “hai mảnh” rất phổ biến trên các sàn diễn dành cho lính Mỹ. Khi hứng thú, các vũ công có thể cởi bỏ bớt để biến nó thành “một mảnh”, thậm chí là… không mảnh nào.
    [​IMG]
    Trong một tác phẩm về chiến tranh Việt Nam, tác giả Paul Ham kể về một biểu diễn của vũ nữ ngoại tại trại lính Australia như sau: “Đột nhiên, cô gái nhỏ nhắn này giật bỏ cái xu chiêng rồi cưỡi lên vai một cảnh sát chiến đấu to như bò mộng, ngả người ra đằng sau hắn và bắt đầu ******** giả vờ với cái cổ của tay này...”.
    [​IMG]
    Các “hoạt động tinh thần” đáng lên án này từng góp phần giải tỏa căng thẳng cho lính Mỹ trong môi trường khắc nghiệt khi tham chiến ở Việt Nam.
    Theo internet
    Ôi sung sướng làm sao thiên đường hoan lạc là đây. Các chú lính Mỹ đã có công khai sáng ngành công nghiệp hái ra tiền mà ít vốn này. Hòn ngọc của Viễn Đông không thể chối cãi! :-ss
    còn tiếp!

Chia sẻ trang này