1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu chân thật là gì và hạnh phúc là gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 28/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc, cả 2 đều là "Xa xỉ phẩm"...
  2. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Không phải thế vì yêu không chỉ là ********, MB đã yêu và cảm xúc đáng nhớ nhất về tình yêu chắc chắn không phải là lúc làm chuyện đó, chỉ cần ôm em trong đêm đông lạnh, hay hai đứa ngồi uống trà đá vỉa hè ăn củ đậu cũng thật vui vẻ, đâu cứ phải cứ đưa nhau lên giường mới là yêu đâu.
    Còn về nhu cầu vật chất cũng thật đáng sợ vì tớ thây nhiều đôi yêu nhau lúc đầu rất trong sáng nhưng sau đó tan vỡ vì chuyện tiền bạc.
  3. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    - Tình yêu chân thật là ko nên dùng chân phụ đá trước chân chính
    - Hạnh phúc là: Khi đã có cái trên (TY chân thật)
  4. znhanu

    znhanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chân thật , bản thân nó chứa đựng khái niệm rồi. Chúng ta yêu chân thành, yêu thực sự bằng con tim nhiều hơn bằng lí trí vụ lợi hay bằng mắt...
    Hạnh phúc ư? thật khó trả lời, nó tuỳ thuộc vào tiêu chuẩn đánh giá của từng người. Hạnh phúc đến từ sự bình yên, tình yêu, sức khoẻ, công việc... Nói chung mỉm cười nhìn đời thì sẽ luôn hạnh phúc, và nên tự bằng lòng với những gì mình đang có.
  5. pehuong

    pehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chân thật xuất fát từ trái tim, không vụ lợi, không vì bất cứ lý do nào hết, ...
    Hạnh phúc là gì thì tuỳ theo mỗi người có 1 cách nghĩ, có những người coi hạnh phúc của người yêu là hạnh phúc của chính mình, có những người lại cho rằng đạt được những gì mình mong muốn thì mới là hạnh phúc thật sự. Đại loại là hạnh phúc là do mình cảm nhận
  6. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    đã vào cái cốc này thì đừng mong có tình yeê chân thật, tất cả chỉ là nguỵ biện và khoác lác thôi
  7. znhanu

    znhanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    bác này không tin vào tình yêu chân thật , chắc hay trải nghiệm tình yêu chân giả à?. Mà đúng đây chỉ là lý thuyết mà, chẳng cái gì là tuyệt đối, huống hồ 2 từ nhiều tranh cãi "tình yêu"
    Cám ơn!
  8. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một dạng ý thức (cái đến sau); sự thoả mãn nhu cầu ********, sự hấp dẫn giới khác với mình là sự thoả mãn một dạng nhu cầu vật chất (cái có trước). Ý thức đến sau vật chất. Khi vật chất tác động một quá trình và liều lượng đủ vào đầu óc nó sẽ kết tinh dạng ý thức (tình yêu).
    Đó là tình yêu tự nhiên: Chân thật.
    Ngoài ra tình yêu cũng có thể xuất phát từ nhu cầu về vật chất khác như nhà cửa tiền bạc xe cộ của ******** thì chưa hẳn là t.y chân thật, vì nó chưa hẳn là tình yêu tự nhiên.
    Cái trà đá và củ đậu, chỉ là phụ hoạ và gia vị chứ không phải cái xuất phát về bản chất của tình yêu
  9. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    hehe..có một nhà văn đã từng viết..trong ty cái chân thật thường nằm giữa hai cái chân chính.thế đấy,còn hạnh phúc ah,tôi nghĩ khi sống trong cái ty chân thật ấy là thấy hp roa`i
  10. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Dạ, tình yêu chân thật của bao gốm các chân sau:
    Chân thành, chân chọng, chân chính và cái chân còn lại...
    Còn hạnh phúc là có tình yêu bao gồm các loại chân trên + 1 công việc mình thích + 1 điều gì đó để phân đấu ạ

Chia sẻ trang này