1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

UEFA Champions League '08-09. Thắng arsenal cả lượt đi lượt về với tổng tỷ số 4-1, MU bước vào trận

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi MIG21, 28/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Niềm tự haò với hàng hậu vệ vững chắc chạy đi đâu mất rồi :(
  2. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    4 trận thủng 10 bàn, vãi chuởng hàng hậu vệ
  3. star4v

    star4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    he he... MU đập đầu đúng vào quả trứng hoá thạch zồi
  4. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    chán, tốt nhất là trận sau MU nên thua để dành sức cho PL và FA thì hơn, chứ đá đấm như này có lọt vào vòng sau thì cũng thua thôi. tuyến giữa MU năm nay lởm quá
  5. hientai8x

    hientai8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Xem xong trận hôm qua em tức quá mất ngủ cả đêm. Tức nhất là việc mấy thằng Porto chúng nó đá sân mình mà tự tin như sân nhà vậy, bóng ở phần sân nó mà nó cũng đan bóng tỉnh bơ làm cầu thủ mình muốn lấy bóng rất khó. Porto mà đá kiểu Nam Mỹ như thế này về sân nó MU làm sao thắng nổi. Đúng là nếu phải đụng các đội bóng La Tinh thì may ra chỉ có Arsenal mới trị nổi. BUỒN !!!!!!!!!!!
  6. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đây là thời điểm khó khăn nhất của MU trong mùa giải này. Không biết có vượt qua được không nữa :(. Hôm qua không nhận ra MU vẫn thường thấy. Hậu vệ quá lỏng lẻo, còn tiền vệ thì không giữ được cự ly, ít những đường phối hợp và chuyền xa chính xác. Có mỗi R10 là vẫn thế, nhiệt tình xông xáo mọi lúc mọi nơi :).
  7. proboy8x

    proboy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    là fan của MU gần 15 năm nay lúc nào cũng cảm thấy MU rất kỵ với những thằng đá nhiệt tình hoặc đá đan bóng kỹ thuật. Tôi có cảm giác MU chưa bao giờ có độ lì kiểu như Chel, với lối đá của MU gặp các đội Anh truyền thống thì ok nhưng nếu mà gặp thể loại như Vilallreal, Real marid, Bayer Munich, Juve, Porto thì khó thắng, những trận đấu này thường MU đá rất nhạt, không thể hiện được lối chơi thường thấy, CR7 bị khoá chặt.
    Xét về cá nhân thì quả thật là không có người có lối chơi biến hoá, CR7 có nhanh nhưng chỉ là những pha có thể đoán được, R10 thì nhiệt tình đá được nhưng mà cũng chỉ có màn đẩy dài, GIGGs thì đôi khi dê trong vô vọng, Tevez thì quá bé, nặng nề và không hiệu quả.
    Porto hôm qua đá đập 1.2 hay, cầm bóng tự tin, dê dắt cũng hay gặp phải toàn hàng lởm như Gary già, Oshe, Evans, Pletcher thì MU không thể thắng, bàn thắng của Tevez chỉ là may mắn. Trận lượt về có lẽ cũng thế này mất thôi và kết quả là 0-0 do Mu thì chả ghi bàn nổi và Porto cũng chơi rình rập.
    Mặc dù rất thích MU nhưng mà chưa bao giờ cá nhân tôi đánh giá cao Cr7 hơn Messi và Kaka, ở 2 chú kia có sự bùng nổ, sự biến hoá và những pha lừa bóng không thể chống đỡ.
    Năm nay vẫn mong MU vào chung kết và hy vọng sẽ gặp may trong trận lượt về gặp Porto.
  8. star4v

    star4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    còn thiếu bác ơi, phải kể tới đại gia AC MILAN nữa chứ
  9. hientai8x

    hientai8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Xem xong trận vừa rồi, nhớ tha thiết chú Hagreaves, chú Ferđinan với chú Berbatov. Bởi vì:

    - Chú Hargreaves mà đá tiền vệ phòng ngự ở những trận đỉnh cao như thế này tôi rất yên tâm (theo tôi ở MU Rooney với Hargreaves là bản lĩnh nhất trong các trận kiểu này). Hay chí ít đưa chú ấy về đá hậu vệ phải thay chú O Shear thì cánh phải đố thằng Porto làm gì được.
    - Chú Ferđinan thì khỏi nói rồi
    - Chú Berbatov có lối đá rất quái và thông minh, đơn giản nhưng hiệu quả, trận vừa rồi có chú ấy thì......

    Không biết bao giờ 3 chú mới trở lại nhỉ?
    Được hientai8x sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 09/04/2009
  10. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Phải nói gần đây hàng thủ MU mắc rất nhiều tội nặng, không thể hiểu nổi vắng Vidic thì thủ MU không sao nhưng vắng Ferdinand thì tuyến hậu vệ MU như bị xé toang cho đối phương thoải mái nã. Chưa kể Neville nhà mình già quá rồi, nhiều quả không theo kịp mấy thằng trẻ khỏe. Bao giờ Ferdinand hết chấn thương đây???

Chia sẻ trang này