1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

UEFA Champions League '08-09. Thắng arsenal cả lượt đi lượt về với tổng tỷ số 4-1, MU bước vào trận

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi MIG21, 28/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Porto ư? chỉ là 1 trò hề nếu muốn đi wa MU..
  2. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng thắng sát nút.
    Ko biết Rio có đá trận này ko nhỉ?
  3. singleboy115

    singleboy115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng thì cứ hy vọng thắng nhiều đi
    Sao phải tiết kiệm thế
    Thắng sát nút đau tim bỏ mịe
  4. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng chứ không phải là MƠ nhóc ạ.
  5. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    hòa 3-3 cho nó máu, với hàng dưới của hai đội em khóai ra 3-3 hay 4-4 coi mới phê
  6. singleboy115

    singleboy115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thích ai gọi tôi là nhóc, ít nhất là với những người có cái Avartar như ông.
  7. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Thằng út nhà tớ đấy
  8. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Porto không có HLV. Một lợi thế quá lớn cho MU còn gì nhỉ?
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Một quyết định kỷ luật của UEFA sẽ đem lại cho thầy trò HLV Ferguson thêm chút hy vọng tìm kiếm kết quả khả quan ở trận lượt về tứ kết Champions League hôm nay.
    Đó là quyết định kỷ luật 2 trận đối với HLV đội chủ nhà, Jesualdo Ferreira.
    Theo đó, HLV này bị cấm chỉ đạo các cầu thủ Porto trên sân Dragao hôm nay. Tương trự Guardiola trong trận lượt về Bayern - Barca hôm qua, Ferreira không được phép vào phòng thay đồ trước, giữa và sau trận đấu. Ông cũng không được liên hệ với ban huấn luyện và các cầu thủ bằng bất kỳ phương tiện nào.
    Ở trận lượt đi tại Old Trafford, những lựa chọn nhân sự và chiến thuật của Ferreira (trái) đều phát huy hiệu quả, giúp Porto cầm hòa MU. Ảnh: Getty Images.
    Ở trận lượt đi tại Old Trafford, những lựa chọn nhân sự và chiến thuật của Ferreira (trái) đều phát huy hiệu quả, giúp Porto cầm hòa MU.
    Quyết định kỷ luật trên thật ra đã có từ sau trận lượt đi vòng 1/8 trên sân Atletico Madrid hôm 24/2, khi HLV Ferreira to tiếng cãi vã trọng tài chính Howard Webb. Porto sau đó đã kháng cáo và nhờ đó, giúp ông thầy 62 tuổi này được quyền chỉ đạo tại Old Trafford trong trận lượt đi tứ kết với MU.
    Nhưng hôm qua, Tiểu ban kỷ luật UEFA đã bác đơn kháng cáo của Porto, y án treo quyền chỉ đạo 2 trận đối với Ferreira. Tuy vậy, UEFA cũng ít nhiều nương tay khi trước mắt chỉ cấm chỉ đạo HLV của Porto trận tứ kết lượt về hôm nay. Trận bị treo quyền chỉ đạo còn lại được dời sang thời điểm khác.
    Jesualdo Ferreira được xem là kiến trúc sư trưởng trong thành công của Porto thời hậu Mourinho. Dưới bàn tay HLV 62 tuổi này, "Những chú rồng" trở lại vị thế số một bóng đá Bồ Đào Nha với 3 chức vô địch liên tiếp và nối lại con đường chinh phục châu Âu, bằng thứ bóng đá đẹp mắt nhưng vẫn đảm bảo yếu tố hiệu quả.
  9. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay MU sẽ mần thịt Porto
  10. proboy8x

    proboy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay, MU sẽ chiến thắng nếu có quyết tâm, MU nên xem cái cách Liverpool đá, cách Liverpool vào trận, họ hừng hực và nhiệt hiết ở mọi vị trí. Trong hoàn cảnh này có thể nói MU đang bị thua, Ronaldo, Berbatov... những cầu thủ cứ ngã là chờ trọng tài thổi còi hãy đứng dậy tranh cướp bóng ngay, ai ai cũng phải như Rooney (đừng có như Tevez), đầy nhiệt huyết, hiệu quả, xông xáo. Nếu làm đuợc như vậy MU sẽ viết lại lịch sử các đội bóng Anh trên đất Bồ. Vượt qua trận này cửa vô địch là sáng vì Chel và Barca đánh nhau chắc chắn là sẽ có 1 thằng thương binh vào chung kết.

Chia sẻ trang này