1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2008 - Dừng bước

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi davidcopperfield, 29/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    buồn quá
    Hiddink đc mệnh danh là thầy phù thủy kia mà
  2. nongdanopho

    nongdanopho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    bác xem trong lịch sử cúp C1 được mấy trận như thế
    tất nhiên là cũng có.. nhưng mùa này thì khó lắm
    em có cảm giác.. năm nay CHEL sẽ lên ngôi vương
  3. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Thật là ăn ko ngon, ngủ ko yên. 02 ngày rồi, kể từ thất bại của Liver mà mình vẫn cứ đau như vừa bị mụ vợ nanh ác giục đi triệt sản vậy. Mả cụ nó chứ, sao phũ phàng đến thế!!! Sao Liver cứ phải gặp Chelski??? Tôi yêu Liver, tôi cũng tôn trọng các bạn là cổ động viện của Chelski và Arsenal. Luôn mong rằng chúng ta hãy gặp nhau trong những trận chung kết, chứ đừng chém giết nhau ở vòng ngoài ... Thế mà ....
    Trên thế gian này, chỉ có tụi MÙ là đáng ghét. Đáng phỉ nhổ và căm giận. Ôi, thế giới có thể đổi thay, vũ trụ có thể hoại diệt, chứ lòng căm phẫn của tôi với MÙ thì ko bao giờ lay chuyển đc. Tin rằng tụi khốn ấy sẽ bị Porto loại khỏi C1 vòng đấu tới. Hoặc giả, nếu chúng nó vẫn còn xuân, hãy để Arsenal cho mấy thằng mất dạy ấy biết thế nào là lễ độ ở vòng Bán kết. Thằng cha Ferguson, vía của hắn quá mạnh. Nhưng thử hỏi rằng, một khi hắn về hưu, cái này chắc chắn là sớm thôi, mấy thằng ốc nhái ấy có còn vênh cái mặt lên như bánh đa nướng hỏng?
  4. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Tình hình có nhiều khả năng sẽ lặp lại trận chung kết của năm 2006. Barca - Arsenal.
    Hơi buồn vì BM của Klinsmann thất bại quá thảm hại. Nhưng Barca quá xứng đáng. Messi quá tuyệt.
    Về trận Liv - Chel thì..., buồn vì Liv thua 1, nhưng đau vì thua độ 10.
    Đá đấm kiểu này thua không oan. Chelsea thay HLV thật sáng suốt.
    Với phong độ và đẳng cấp của Barca thì không khó để dự đoán 99% họ sẽ vô địch.
  5. hientai8x

    hientai8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
  6. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    hô hô chú này fan cuồng của Liv à, chỉ mình MU đáng ghét vì Liv nhà chú 20 năm nay ko ngửng mặt lên được ở PL vì bị hết MU tới Chel tới Nol đì à, chú xem bóng đá bằng đầu gối hay sao mà có những comment như trẻ con chả khác gì các bạn fan cuồng của MU ( "cứ thắng là vui rồi ") thế. Xin thưa với đồng chí fan cuồng là Liv là tượng đài nhưng ko phải giai đoạn nào cũng hoành tráng, trăm năm lịch sử phải có lúc thăng trầm. Nhìn lại quãng đường 20 năm qua ở PL đi xem Liv có năm nào đá xứng đáng, có phong thái như 1 nhà vô địch hay ko? Ngay cả năm nay khi Liv có phong độ ấn tượng và hoàn toàn xứng đáng nếu vô địch nhưng kể cả Liv trắng tay mùa này cũng ko cần phải quá ngạc nhiên bởi đơn giản để vô địch cần có cơ duyên, cần có vận may vào những thời điểm quyết định. Đừng quên Liv may thế nào khi lội ngược dòng AC khi thua 3 trái, đừng quên chỉ mới đây thôi MU may thế nào khi Terry trượt chân trên chấm phạt 11m. Đừng vì đội bóng mình yêu thích mà đi phỉ nhổ với căm giận đội bóng khác mù quáng thế, xem bóng đá bằng đầu chứ ko phải xem bằng đầu gối đồng chí ạ !
    Mùa giải chưa kết thúc nhưng thực sự tới lúc này, tôi - 1 fan MU hơn 15 năm nay cho rằng MU may lắm thì giữ đc PL, Đã hết cửa ở CL cho cả MU và Liv rồi, sang năm làm lại thôi !
  7. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Anh nói chính xác quá.
    Nhưng theo em thì cả Mu và Liv vẫn còn hi vọng.
    Liv: 5%
    Man: 45%
    Được chau2000 sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 12/04/2009
  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng ko khoái MU . Nhưng lý do ko khoái MU ko fải do trong đội hình của họ có những cầu thủ tôi thấy gét , hay việc họ rất hay gặp may mắn . Tớ ko khoái MU đơn giản vì fan của MU rất hay gây cho tớ ác cảm . Fải nói rằng fan MU rất đông , đông ko thể tả đc . Nhưng PHẦN ĐÔNG trong số đó là những người :
    + biết rất ít về bóng đá
    + cách cư xử thiếu văn minh
    (đi ra quán xem bóng đá thì fan của MU chắc chắn là mấy ku học sinh cấp 2,3 , mấy bác xe ôm , chủ quán nước chè hoặc những anh đi xe tay ga , quần áo bóng bẩy và học hết lớp 4 )
    - tất nhiên đấy chỉ là những người tôi gặp (rất tiếc là rất nhiều )và cũng có một bộ phận không nhỏ fan MU rất đáng yêu (nhưng mình biết quá ít trong số này )
    - tóm lại : bản thân đội bóng MU ko hề đáng bị gét bỏ như thế , họ có lối đá tấn công đẹp mắt , nhiều cầu thủ giỏi và một HLV tài ba , nhưng điều đó ko có nghĩa là bất cứ ai xem bóng đá cũng phải thích MU . Mỗi người có một sở thích riêng và việc thích một đội bóng đôi khi vì những lý do rất riêng , theo cách nhìn nhận của riêng mỗi người.
    Có những người nhìn thấy đc những điều mà người khác ko thấy đc nên mới có những người hâm mộ những đội bóng chưa bao giờ lên hạng , chưa giành đc một thành tích gì ........ hâm mộ một đội bóng vì họ thắng nhiều hay có nhiều thành tích thì sự hâm mộ đó quá là nông cạn
  9. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Haizz,cái bệnh chạy theo thành tích khổ thế đấy . Mình nông cạn quá .Hiazz....
  10. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    Sắp tròn 24 năm tôi hâm mộ Liverpool rồi (từ chung kết 1985 - C1).
    Ngày trước hâm mộ Liverpool vì đó là đội có cổ động viên dám sống chết vì đội bóng, còn lứa chúng tôi, trẻ người non dạ, đã ra sân: thích thì chiều không trùng máu là chiến... nên hầu như ai cũng yêu Liver.. sau mười năm 3/4 số ấy chuyển sang yêu Milan và ManU... sau 20 năm chỉ còn vài đứa ham hố hay nằm cửa dưới là còn quyến luyến với Live.. tôi là một trong số ấy.
    Thế mới có chuyện: trước trận Liv - Cs, mấy đứa em hỏi: anh ơi, bắt thế nào? mình buột miệng: nằm dưới.. xong chợt nhớ ra.. ờ à quên, anh thì bắt Liverpool. còn các chú thì tùy... lần đầu tiên tình cảm thắng lý trí, còn kết quả thì các cậu biết rồi đấy
    Một chú số 2 từ băng ghế dự bị đã đưa toàn bộ chiếu dưới lên thiên đường.
    Trận lượt về này đương nhiên tôi về nằm cửa dưới, vừa là đội yêu thích, vừa là cửa dưới chắc chắn.
    Liverpool nằm dưới đá không ngờ???
    Các đội còn lại tôi chẳng quan tâm.

Chia sẻ trang này