1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2008 - Dừng bước

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi davidcopperfield, 29/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Trận qua đá vậy là được rồi. Tuy ko đạt đc mục đích là vào bán kết, nhưng cũng khiến Hiddink phải dùng máy trợ tim từ giờ đến lúc quy tiên. Chia tay C1 một cách đường hoàng, đĩnh đạc như vậy, mấy ai làm được đâu. Đó là lý do tại sao chúng ta yêu The Kop đến phát điên phát rồ như thế! Trận ấy, sau khi đá xong, cầu thủ hai đội nên tập hợp lại quanh vòng tròn giữa sân vỗ tay cảm phục và tán thưởng nhau mới phải. Các Liverpudlians rời Stamford trong tư thế ngẩng cao đầu, cười phớ lớ, đi bên cạnh là các fan của Chelsea hai tay ôm ngực vì khó thở, nghẹn ngào nước mắt dàn dụa ...
    Người bất hạnh nhất sau trận đấu tối qua, không phải là Benitez và tất nhiên, không thể nào là Hiddink rồi. Kẻ ấy chính là Ferguson! Hẳn Sir đang cực kỳ khổ tâm với trận đấu đêm nay . Thắng Porto tại Dragão là ko thể rồi, vấn đề là làm thế nào để rời đó với tư thế của Liver đêm qua. Nếu không, sau trận này, mặt Sir có là thớt nghiến thì nó cũng nứt toác ra với những lời miệt thị đến từ giới truyền thông xứ Sương Mù, cũng như sự đay nghiến, chỉ trích của đám fan đầu đất bấy lâu nay vẫn hâm mộ United của Sir theo tính chất mùa vụ, phong trào.
    Bye Bye CL nhé. Năm sau chúng tôi sẽ trở lại!
  2. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Em vưỡn thích Man sẽ vào đến tận trận CK (sau đó thằng Ronaldo sút xịt penalty) Đá nhiều nó sẽ bị loãng sức (để Kop của mình còn thừa thắng vô địch)
    Cho thằng Man lập "cú ăn 5 nhì" mới sướng
  3. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Thẩm du nhiều quá có hại cho sức khỏe đó bác. Bảo trọng.
  4. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    493
    MU mà đá như kiểu tối qua thì sẽ bị Gunners đè bẹp mà thôi..., tiếc là Porto quá tệ..., ko thể ăn nổi 1 bàn...
  5. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Sẽ là một trận chung kết lặp lại của 2006.
    Barca - Arsenal
    Và...
    Barca vô địch
  6. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.889
    Đã được thích:
    123

    Đúng là lố bịch, sự thật sờ sờ là Manu đi tiếp C1 và vẫn hơn Liv 1(hoặc 2 hoặc 4đ)ở giải ngoại hạng.
    Cố lên Liv ơi.
  7. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là Reina làm mất nhuệ khí của toàn đội, nhưng cũng ko nên trách a nhiều vì một chú Bò Drogba quá khỏe với sức rướn tuyệt vời, bóng đã sượt chạm ngay vào mấy cái lông Bò này nên có chút đổi hướng làm Reina giật mình, và điều gì đến đã xảy ra. Sau đó là một cú sút thường thấy của Alex từ hồi còn đá cho PSV. Lúc này bác Tết nhà ta cảm thấy trận đấu đã an bài nên rút cả Mas và Torét ra sân mới mục tiêu dài hơi hơn ở PL, nhưng ko ngờ rằng các cầu thủ trên sân lại tạo ra đột biến như thế. Chuẩn bị rút nốt Kuyt ra bằng Babel thì tỉ số lại 4-3, trận đấu còn 7 phút, tất cả ai cũng như tôi là fan của The Reds đều hừng hực khí thế bật dậy xem khởi nghĩa nhưng thật sự Hít-đinh là một phù thủy thật sự, khi bàn thắng đóng đinh quan tài gửi đội bóng chúng ta về TP cảng xảy ra ở một vị trí theo tôi là do ko có Mas trấn yểm. Thôi có lẽ là cái điều tất lẽ dĩ ngẫu rồi, ai ngờ 30 phút đầu chúng ta làm 2 bàn cũng từ 2 pha cố định để rồi, thất thểu đi ngủ trong tâm trạng vừa buồn vừa thỏa mãn, không còn điều gì đáng chê đáng trách nữa, vì một trận đấu tuyệt vời đi vào lịch sử CL 16 năm tồn tại.
    Hi vọng chúng ta fấn đấu nốt cho mục tiêu còn lại mà cũng là mục tiêu theo tôi đánh giá là tối thượng của mùa này, mà Tết nhà ta cũng nghĩ tới. Nếu chẳng may có mà về nhì mùa nay thì cũng mong a chị e hãy nghĩ là chúng ta đã chiến đấu hết sức mình, nhưng chỉ do một điều mà tôi nghĩ đó là MU là đội xứng đáng được ghi tên trên Tháp Rùa ở Hồ Gươm. Các bác hãy cùng e cầu nguyện cho The Reds chỉ cần được cụ Rùa phù hộ = 1/2 của MU là đc. Để rồi đến cái ngày định mệnh 24/05/2009 chúng ta hát vang "U R Nerver walk alone" và sau đó là "We R Champion" zô vào ...
  8. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư anh Trố, anh nói chuẩn quá Thật là đúng ý bọ khà khà
  9. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác cứ trách Reina nhưng xem ra em nó ngoài bàn bị Drogba chọc 1-2 (bàn này cũng tại thằng Skertel nhiều hơn) nó có lỗi trong 6 bàn còn lại đâu.
    Thằng đáng trách là thằng Skertel, con nhà lính mà tính ngôi sao. Mịe nó, đá lười di chuyển vãi ra, học cái kiểu đá của thằng Ferdinand. Tính ra trong 7 bàn thì 3 bàn có lỗi trực tiếp của nó. 4 bàn còn lại cũng éo thấy nó hỗ trợ gì cho hàng phòng ngự cả. Cho Agger vào đá thì vào mịe nó rồi.
  10. star4v

    star4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    hô hô.. tại REINA, tại BENITEZ, tại ông GIỜI già cả..
    tất nhiên có lỗi của cá nhân
    nhưng nhìn toàn cục, thì CHEL xứng đáng vào bán kết
    còn tiếc gì nữa

Chia sẻ trang này