1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói xấu ex ... ( riêg mìk em và cảm nhận của em về các ank )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lynkoy, 29/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    @ aq_ 84 : thx vì anh cho em lời khuyên ạh
    @ mizutsuki : cũng muốn gặp chị thế
    @ ahabanhbao : em hiện mới yêu có 3 người thôi ạh , còn mấy anh kia chỉ là gặp nhau rồi ấn tượng đầu tiên không tốt thôi , chứ lấy đâu lắm ex thế . Với lại có phải em gặp ai cũng toàn người xấu đâu , nên chắc em dừng ở đây ạh ( kể nữa chắc bị các boy thù cả đời )
    @ anhnh888 : thx ank nhiều ạh , mà anh dùng 1 nik thôi
    @ A_li_bo_bo : không được đâu anh , ít nhất cũng phải có câu " happie birthday " chứ . Đùa thôi ạh , em dự định thế nhưng không biết có thực hiện được không , anh không thấy ý kiến phản hổi ạh , lúc đấy có đúng anh đi thì ...
    @ all : em xin lỗi vì lời mời quá đường đột ( tại quen đi off trong room của trường nên thế ạh ) , mong anh chị bỏ quá
    Được lynkoy sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 07/09/2008
  2. susulunlun

    susulunlun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    thế em tổ chức riêng trong box tâm sự này hay cả bạn bè em nưa hiihi anh cũng được mời a
  3. fujiwara_01

    fujiwara_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    ss này hơn mình 1 tuổi
    Đọc topic của ss cũng tự dưng nhớ ra 1 vài anh
    Đầu tiên là anh- 1 đồng chí gia trưởng,luôn bắt em làm cái này cái nọ theo kiểu "em nên làm như thế này vì anh biết như thế là tốt cho em" ...đến cả cách chọn màu font chữ để chat vs anh,đi cắt tóc kiểu nào phải hỏi anh...em ko hỏi thì cáu rồi giận...em cũng vái dài.Anh ko có tiền (chí ít ko = em) nhưng cái sự tự ti quá mức của anh lem em phát bực.Em bảo đi ăn,em đói rồi.Anh bảo về nhà anh ăn,ra ngoài ăn a ko có tiền.Nhưng e ko hề hợp vs mẹ anh,có tí sợ hãi,1 lần 2 lần đến ăn cơm còn đc,đằng này cứ đói là về nhà anh ăn.Nữa là e đag muốn ăn cái này cái kia,con gái ai chả thích ăn vặt.Em bảo e có tiền,em đang muốn ăn,anh ko ăn ngồi nhìn cũng đc -->thế là giận,kêu "e ko coi a ra gì,e đi tìm thằng nhà giàu mà yêu"
    Em cũng bó tay,áp đặt phát khiếp.
    Anh tự ti vì nhà a nghèo,ko có quần áo đẹp để mặc.Em mua cho anh,thì a lại ko mặc,nói thế là lợi dụng em,mà quần áo thì em đã mua rồi,anh lại bảo ko hợp với cách ăn mặc của anh.Thế là mấy bộ,vứt 1 chỗ,anh chẳng bao h mặc.Kiểu nhất quyết ko dùng đồ gái cho.Em mua tặng anh cái gì câu đầu tiên cũng là có đắt ko,có mất nhiều tiền ko,em còn đi học lấy tiền đâu mua...Đến cả 1 câu khen hay cảm ơn cũng không có.Nên từ đấy e ko mua cho anh cái gì nữa.
    Anh bẩn,cái này làm em fát kiếp,hôi rình.Em bảo đi tắm,thì nói là mùa đông phải đun nước,bê nước từ dưới nhà lên rất là lâu, anh đi làm về muộn nên ...quên mất.Quần áo cũng ít giặt,do là...sáng đi làm,tối đi chơi với em lấy thời gian đâu giặt quần áo...Chẳng lẽ a muốn em phải sang giặt cho anh chắc...Em tặng nước hoa thì..như bao món quà khác của em,anh vứt xó,ko dùng,do ko tiện,ko hợp...ko đủ thứ
    Anh có sếp mới,1 chị gái.Cứ cho là thân,là quen đi,chị ý giúp anh nhiều đi,chỉ bảo cho anh nhiều trong công việc và cuộc sống đi.Nhưng ko có nghĩa là lần nào nói chuyện cũng xuất hiện chị ý trong câu nói của anh "em ko nên làm thế,chị X chị ý làm rồi,chị ý bảo phải như thế này"... hàng chục lần,lần nào cũng là "chị X bảo...".Anh ạ,mỗi người 1 hoàn cảnh,em vs anh là người yêu còn có thể chỉ bảo cho nhau đc,nhưng em với chị ấy chẳng liên quan gì cả.Cái cách của anh ngày càng biến em thành chị X nào đấy chứ ko phải em nữa.Em ý kiến,nói cho anh thế thì a luôn bảo "anh chỉ muốn tốt cho em,chị ý là người đáng để noi theo"
    Em mệt mỏi lắm,lần nào cãi nhau,dù là lỗi của anh hay em,e cũng là đứa phải gọi điện xin lỗi.Vì e yêu anh nên e ko thể chịu đc cảm giác giận nhau như thế.Chỉ ngay ngày hôm sau,e đã gọi cho anh.Yêu anh,lòng tự trọng của em đi đâu hết,nói xin lỗi dễ như nhổ 1 bãi nước bọt.
    1 lần cãi nhau,em quyết định ko gọi,đến khi nào anh gọi cho e trước em mới chịu thôi. 1 ngày 2 ngày...7 ngày...2 tuần.Đến ngày thứ 15 anh gọi cho em.Trong nửa tháng đấy thì tình yêu của em nó cũng trôi hết rồi,e ngồi nghĩ lại rất kĩ về anh.Và a gọi là lúc e nói chia tay.
    Phù
    Chia tay
    nhẹ cả người
    Vui phải biết
  4. prettygin

    prettygin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    ơi em lynk, chị cũng muốn gặp em đàm đạo, hy vọng em truyền cho chị ít nhiệt huyết yêu thương nhưng chị lại ở SG mất rồi huhu. Năm nay đã ra HN mấy lần nên từ đến cuối năm chị ko có dịp nào đi nữa kưng à. Có duyên thì hẹn em sang năm vậy SN em chị gửi bánh... ngó vậy nhé, thông củm cho chị
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại mấy bài em lynkoy viết mà thấy em này cũng hay thương người thật : chưa có em nào mang sữa đến cho mình cả lại còn hiểu anh zai hết tiền lại còn trả hộ nữa.
  6. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra e nên kể đại diện 1 người thôi.
    Kể nhiều quá cũng không hay đâu.
    Mà e tâm sự cũng thật.
  7. khengkhec

    khengkhec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Giờ kiếm được em nào chiều người yêu như thế nhỉ?
  8. tuananh606

    tuananh606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    lâu ko vào box tâm sự, đọc tâm sự này thấy buồn wúa! chia sẽ với em chủ topic
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Dạng này cứ gọi là phải cho cái dép vào mặt!
    Mình mà là bạn chủ topic thì đừng hòng kéo đc đến 9 tháng!
  10. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Lúc đang yêu làm sao mà biết được thế nào.

Chia sẻ trang này