1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói xấu ex ... ( riêg mìk em và cảm nhận của em về các ank )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lynkoy, 29/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tran_phong

    tran_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ...và đúng giờ.
    Chúc mừng sn em gái.
    Đọc hết mới thấy e gái này 1 là cực ngoan, 2 là cực ngu.
    Nhưng nghe giọng và cách kể chuyện thì chắc k phải là loại 2.
    Được tran_phong sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 06/10/2008
    Được tran_phong sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 06/10/2008
  2. quynhchi2011

    quynhchi2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    :D bái phục e này. Hồi mình = tuổi e í, chắc mới biết thân với một anh con trai, tức là tiến tới yêu đương (và h là người yêu hiện tại). Chậc! Thế người yêu của e chắc cỡ n người ấy nhỉ. Số phận trớ trêu, toàn gặp bựa nhân, nản thế! Cơ mà trong chục thằng dớ dẩn phải vớ đc 1 thằng k vấn đề về thần kinh ảo tưởng chứ e. Thằng nào cũng cho rằng mình trên phân người khác thế ư?
    Ah, mà dùng chữ "Thằng" là chỉ mấy thằng ex của e lykkoy thôi nhé. K lại bảo tớ vơ đũa cả nắm. Chậc! Nói chung sau 4 năm yêu nhau, người yêu chị cũng có một chút j đó liên quan đến một số vấn đề jống trong chuyện yêu đương của e. Nhưng chị nghĩ nếu yêu thật sự thì kon người sẽ sớm thay đổi cho phù hợp với nhau thôi. Cái lũ mang danh nghĩa người yêu, người đương của e í mà, vứt đi cho thoáng cái đầu. Lâu lâu, người ta dạy chị một điều : "Nhìn thằng vào lũ kon trai mà nói : "Trên đời này, ko chỉ có duy nhất 1 mình a LÀ KON TRAI".
    Có khó hiểu qúa k nhỉ o_O
  3. nhoc2212

    nhoc2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    6/10 rồi này, đường Hà Nội tràn ngập hương hoa sữa.
    Chúc mừng sinh nhật em lynk nhé!
  4. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    dạo này bận quá nên em khôg có thời jan vào lại 2pic . Thật bất ngờ và xúc động khi nhận được nhữg dòg nhắn chúc mừg từ anh chị ... quả thật em không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào ... chỉ biết cám ơn anh chị thật nhiều ạh
    bonus vài cái pic hơi to ạh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. nhoc2212

    nhoc2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bánh ngon quá. Chỉ tiếc là ko được ăn

Chia sẻ trang này