1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say rượu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantim13, 29/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taxi084

    taxi084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Lúc say rượu là lúc con người ta thật nhất, có thể nói và làm những việc mà lúc tỉnh có cho tiền cũng không dám.
  2. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    chưa có cảm giác say ko biết gì ,nhưng cảm giác phê phê thì nhiều
  3. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    vâng , e sẽ tiếp bác nhiệt tình ( nhàn cái ava của bác đã biết..........)
    quay ại chủ đề chính cái: Thằngbạn em say rượu thì nói rấ nhiều và rất thật ạ
  4. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Thường là nói nhiều hơn, nhưng nói thật là vẫn có thể làm chủ được mình, làm chủ dc những gì sẽ làm thôi, còn tay chân có loạng choạng thì đương nhiên
  5. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    vừa uống về, buồn nôn, kg biết đã say chưa nhưng vẫn kiểm soát đc mình, hehe, uống vào cũng chẳng vui hơn đc chút nào.
  6. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét những người say. Lại càng thấy ghét cay ghét đắng những người say (hay cố tình giả vờ say) để mượn hơi men chửi bới, thoá mạ người khác, đặt điều cho người khác cho sướng cái miệng mà không thèm để ý đến tâm trạng, suy nghĩ của người phải gánh chịu. Để rồi khi tỉnh, được nghe kể lại họ chỉ biết ráo hoảnh một câu rất vô trách nhiệm, rất vô tâm "chấp làm gì người say, người say có biết gì đâu".
    Ấy mà có đấy. Họ nói gì họ phải biết, phải nhớ chứ. Có điều họ không dám thừa nhận, không dám đối mặt với sự thật rằng họ đã không kiềm chế được bản thân lúc say. Cũng chẳng phải là không kiềm chế được, mà là cố tình đổ lỗi cho ma men để nói những điều mà lúc tỉnh họ không nói được. Có những lúc họ vô tình (hay cố ý) làm tổn thương người khác, tổn thương trầm trọng mà họ cũng chỉ nghĩ được rằng sự việc nó cũng chỉ nhỏ như con kiến mà thôi.
    Ôi, thấy nản với những người say làm sao!? Thấy thiếu đi sự tôn trọng, đôi khi là một chút khinh thường với những người say, những người mà chỉ biết giải toả bằng cách chửi bới, đặt điều cho người khác.
    Có một vết thương lòng sâu hoắm, có lẽ sẽ không bao giờ liền sẹo từ một người say như thế. Làm sao có thể thứ tha!?

  7. nhoc2212

    nhoc2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Người không say cũng có năm bảy loại mà người say cũng có năm bảy loại. Nhiều người chả uống rượu cũng chả say nhưng mồm thì vẫn cứ chửi bới thóa mạ có khi còn hơn cả người say ý.
    Tớ mà say là tớ ngủ! hê hê
  8. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Chết dở, sao mà đến nông nổi này hở cháu
  9. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    muốn đi uống lắm, muốn say lắm...nhưng mà ko thể...càng những lúc thế này càng phải tỉnh
  10. sEpErAtEd

    sEpErAtEd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Rượu ... 1 ngày lao đao
    Cầm ly rượu trên tay, cứ muốn ném nỗi buồn xuống đáy ly rượu... chôn nó xuống... nỗi buồn, nỗi đau hoà tan trong rượu... Cứ ngỡ quên được, nhưng vừa khi chạm đáy cốc, nỗi buồn lại trào lên,... nghẹn đắng nơi cuống họng.
    "Nhặt chút hạnh phúc đáy cốc rượu..."?????
    Em chỉ có thể ném bản thân xuống đáy ly rượu chứ chẳng thể ném nổi nỗi buồn...
    Một lúc nào đó... rượu làm ta man dại.. để quên đi, để tự cho bản thân trôi đi...
    Này thì nỗi buồn.
    Này thì thất vọng.
    Này thì...
    Quên hết... quên đi...
    "Em sẽ mượn rượu, để nói những tiếng thật lòng..."
    Người ta nói rượu đắng lắm... sai rồi... rượu có đắng đâu.. còn nhiều thứ đắng cay hơn rượu...
    Người ta nói rằng uống rượu sẽ say... Sai rồi... còn nhiều thứ khiến ta say hơn rượu...
    Người ta nói rằng rượu sẽ làm ta quên... Sai rồi.. quên được khi chạm lòng vào rượu... đến khi thở hắt ra tất cả lại tràn về, bủa vây,...
    Đừng nào!
    Rượu đưa ta vào cái ảo, để quên đi cái thực, để có thể cười, cười cho đến khi máu tuôn từ mắt và nước mắt xối ra từ tim...
    Rượu Mọi thứ chìm dần, xa ... xa lắm... chẳng còn đủ tỉnh táo để nhớ... không phải bởi say... chỉ đơn thuần là man dại..
    "Một trong 3 thứ làm hỏng cuộc đời là Rượu"
    Ai nói? Ai dám nói? Ai tin...?
    Đầy thứ làm hỏng đời, để khi ta vừa gượng gạo lê lết bò dậy.. nó lại xô ta ngã tiếp... Lại lê lết trên đất...
    Không khóc... ko khóc được... ko phải vì cạn khô nước mắt.. ko phải.. chỉ bởi vì chai lạnh hết rồi... và rượu ru nước mắt.
    Uống rượu vào... sáng mắt ra, để nhận thấy cái bao quanh ta là bóng tối, để nhận thấy cái gì thuộc về nỗi đau đều là thật...Say rồi...
    Chẳng cần rượu... Vẫn cứ say...
    Say nỗi đau...
    Rượu làm say, nhưng sau cơn say, lại đau thêm.Lại thấy chông chênh thêm.Rượu, là 1 thứ thuốc giảm đau Nhưng trên đời còn nhiều thứ đắng cay và khiến ta say hơn rượu ....!

Chia sẻ trang này