1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Châu âu đã bắt đầu mùa giải mới. Hãy vào đây bình luận phong độ và bàn thằng của ARG player

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi batigol2000, 31/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Messi tất nhiên là ngôi sao sáng nhất trong đêm Cataluynia ở Bernabeau, 2 bàn thắng, 2 pha kiến tạo và vô số tình huống trêu ngươi hàng phòng ngự đối phương . Bản lĩnh siêu sao chính là đây
    Higuain cũng chứng tỏ mình là 1 cầu thủ lớn, biết cách toả sáng trong những trận đấu lớn . Một chút buồn cho Gago khi anh không phát triển được như mong đợi, và có lẽ sẽ phải rời Real hè này . Hy vọng cho Fernando đệ nhị một con đường giống Cambiasso để tìm lại mình
  2. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    @thangio_Argentina: Không phải muốn tranh cãi với bạn về Hiddink nhưng thực tế cho thấy Hiddink quá tiêu cực.
    Nếu Argentina vô địch với cách đá của Chelsea vừa rồi thì chính mình sẽ là người tắt tivi đầu tiên.
    Bóng đá là bóng đá - một môn thể thao, một nghệ thuật, một tôn giáo - nó hoàn toàn không phải một trò chơi bẩn thỉu mà người ta phải giành thắng lợi bằng mọi giá.
    Hiddink muôn đời là huấn luyện viên của những đội bóng nhỏ, vì tư tưởng của ông ta nhỏ bé.
    Thất vọng với cách nghĩ của bạn quá!
  3. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...xem trận đấu hôm qua mà thương cho Hiquain quá , chẳng làm gì nổi ( vẫn còn đỡ hơn chú Raul - cả trận chẳng thấy mặt) , hàng tiền vệ Real quá kém , chú Lass thì bị Xavi và Iniesta đá "ma" ...còn Gago thì mãi mãi là cậu bé "chưa lớn" - tội nghiệp
    ... Leo thì quá tuyệt - ko còn gì để bàn cãi nữa - năm nay mọi danh hiệu sẽ thuộc về anh một cách tâm phục khẩu phục !!!
    @thangio_argentina: Minh cũng đồng ý với Balong , phòng ngự khoa học hay ky luật như của Seria thì không nói , cái cách mà thangio bảo là chiến thuật đấy của Hit-đinh thì "không thể ngửi được" - Hít-đinh đã gián tiếp giết chết bóng đá đấy , phòng ngự thì cũng vừa phải thôi chứ , ai lại phá hỏng bữa tiệc bóng đá mà toàn TG đang xem , toàn một giàn sao đều cả 3 tuyến mà đá còn "nhục" hơn Gatafe - " đấy là điều không thể chấp nhận được"
    ...cái kiểu "thắng là thắng" " kẻ thắng mới là kể mạnh" - không bao giờ có trong triết lý mà các Albi chúng ta suy nghĩ ...
  4. minh_quan0

    minh_quan0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nói như bạn cũng không hoàn toàn đúng. Tất cả mọi người đều yêu bóng đá đẹp nhưng đều công nhận là người chiến thắng sẽ mang đi tất cả. Năm nay chúng ta có ai nhớ là 1 năm trước đây MU đã phòng ngự "nhục nhã" tại sân của Baca đâu. chỉ nhớ là MU là vô dịch C1 vừa rồi. Tóm lại nếu Baca không vượt qua được thử thách thì cũng rơi vào lãng quên.
    ------------------
  5. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ nói MU "chơi bẩn" tại Nou Camp. Năm ngoái MU cũng hòa trên sân Barca nhưng bạn hãy lục lại trí nhớ xem MU có bị giới hâm mộ chỉ trích như Chelsea hiện nay không. Không hề!
    MU phòng thủ như rõ ràng có cầm bóng phản công, và còn có 1 quả phạt đền nữa (nhưng Ronaldo sút hỏng).
    Liverpool đá với Madrid ở tứ kết cũng thế, cũng là thủ, rồi phản công nhanh, rồi có 1 bản thắng. Không ai gọi đó là "cú cắn trộm" cả. Lối phòng ngự phản công của Benitez mới xứng đáng là nghệ thuật.
    Hy Lạp đã vô địch Euro 2004 - nhưng ai nhớ đến họ?
    Tôi thì còn nhớ mãi hình ảnh Lampard lúc được thay ra bởi Beletti. Anh lắc đầu ngán ngẩm. Vì sao thế? Phải chăng chính anh đang suy nghĩ: " Mình đang chơi 1 thứ gọi là phản bóng đá".
    Trước trận đá với Barca tôi ngưỡng mộ Hiddink rất nhiều, nhưng sau trận đấu đó, thì rất thất vọng.
    Hãy chờ trận lượt về. Trên sân nhà xem Chelsea có chơi với tinh thần hiệp sĩ của người Anh hay không?
  6. hthanhdat

    hthanhdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác Thần Gió: Hiddink là một HLV thiên tài, chả có j` là sai trái khi phòng ngự với cả một cái xe bus, phòng ngự cũng là một đẳng cấp, ai gặp Barca chả đá kiểu đó nhưng có phải ai cũng thành công đâu: cần có cầu thủ đẳng cấp và một chiến thuật hợp lý. Messi bị 2 người kèm ah''''. Đẳng cấp cỡ Chel và chiến thuật cái xe bus thì đâu cần điều đó, họ chỉ phòng ngự khu vực, bất cứ ai vào đến khoảng 30 m đổ vào đều gặp phải tình trạng là ko có khoảng trống. Tiêu biểu như Iniesta có xoắn thì cũng chỉ được quá nửa sân còn vào trong thì coi như xong
    Chỉ có điều đúng là việc đó sẽ giết chết bóng đá thật. Chả ai muốn xem một trận đấu mà vừa xem vừa ngủ gật cả. Bóng đá sắp bị lụi tàn bởi sự nhàm chán: tiến Ả rập, phòng ngự tiêu cực
    Được hthanhdat sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 03/05/2009
  7. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Barca tấn công hay thật, nhưng không thể phủ nhận chất lượng đội hình của RM quá kém, có lẽ là kém nhất trong vòng 15 năm trở lại đây, đáng buồn trong đấy có đến 3 sự hiện diện của những người Arg. Heinze tồi nhất, nhưng hiện tại vẫn mang mác tuyển. Gago quá đỗi bình thường: kỹ thuật tàm tạm, tinh tế không, dê dắt không, chuyền dài không, khả năng dẫn nhịp điều tiết cũng không có nốt. Higuain ít bị chê nhất, nhưng cũng không phải là một mẫu trung phong giỏi như mong đợi. Nếu hàng công với 3 người, chỉ được chọn 2 cho VCK2010: Millito, Higuain và Zarate, thì tớ lấy người đầu và cuối. Milito có bản năng săn bàn, kinh nghiệm, nếu được Diego tin tưởng và trao thêm cơ hội, anh sẽ ghi bàn. Zarate là mẫu trung phong lùi, nhưng khả năng dứt điểm tốt hơn Higuain, cho dù số bàn thắng hiện tại của cả 2 tại Serie A và Liga đang cho thấy điều ngược lại. Ngoài ra, khả năng tạo đột biến của Zarate cũng tốt hơn, khả năng sút phạt có lẽ là tốt nhất tại Arg lúc này (sau Roman)
  8. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Thế là Barca thắng Chelsea. Có thể cách này hay cách khác, "Chúa" đã cứu bóng đá đẹp.
    Chelsea sẽ tiếc hùi hụi những cơ hội mà họ đã tạo ra, cùng những quả phạt đền lẽ ra được hưởng.
    Nhưng họ còn tiếc hơn nếu nghĩ lại: Giá mà mình cũng đã "tích cực" như thế này khi ở Nou Camp.
    Hãy bày tỏ sự ngưỡng mộ với Barca đi: trong 10 ngày, phải đá 4 trận cầu đinh: Hòa Valencia trên sân khách, Hòa Chelsea trên sân nhá, Thắng Real Madrid trên sân khách, rồi bay qua Anh đế hòa (= thắng) với Chelsea. Để đá với 1 lịch đấu như thế này, với kết quả như thế này, họ xứng đáng là Dream Team!
  9. tnc85

    tnc85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    "And that''s the moment dream dies for Chelsea" --> nguyên văn câu bình luận của ESPN lúc Iniesta ghi bàn. Trận này truớc lối phòng thủ của Chelsea thì ai trong đội hình tấn công của Barca đá cũng không tốt, nhưng chỉ cần một bàn là đủ :).
    Còn một trận cầu cuối cùng nữa thôi, hạ bệ MU thôi - Xin lỗi Tevez nhé, nhưng anh có 1 Campion League rùi :P.
  10. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Barca sáng nay đá như Arg VCK02, kiểm soát bóng nhiều nhưng hầu như chẳng tiếp cận được cầu gôn. Hy vọng Barca năm nay giành hết tất cả, nhưng năm sau thì ... thua mọi mặt trận để Messi có đủ thể lực sẵn sàng cho VCK. Leo đá trận này cũng không phải dở, cầm bóng tốt, hút hàng thủ, chuyền đường bóng quyết định ..., nhưng có vẻ thể lực của Leo đang có vấn đề, dẫn đến cảm hứng chơi bóng không như chúng ta mong đợi. Kể từ khi trở lại chấn thương từ năm ngoái, Leo chơi không ngừng nghỉ, từ Olympics cho đến hầu hết các trận của Barca mùa này. Từ ngày bước vào bóng đá chuyên nghiệp, chưa khi nào Leo đá với mật độ dày đặc như vậy, gần như năm nào Leo cũng phải nghỉ vài tháng vì chấn thương. Có lẽ Leo chưa sẵn sàng tích luỹ thể lực để chơi trọn cả một mùa bóng khốc liệt ở châu Âu chăng?

Chia sẻ trang này