1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyên ngôn Rock Việt

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Afo_Rhapsody, 31/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babyfatx

    babyfatx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ồ zê đương nhiên là chọn waken rồi
  2. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.018
    Đã được thích:
    137
    Bác cứ vui tính
  3. metalkid274

    metalkid274 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hay nói theo 1 cách khác ... Khoa lý luận sáng tác của NV đã để sót 1 thiên tài nghìn năm có 1 :-"
  4. Afo_Rhapsody

    Afo_Rhapsody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Trung thu đến rồi!
    Tôi rất tiếc muốn viết bài tiếp vào thời điểm này. Có rất nhiều tâm trạng để post bài một phần lớn là để kiến thức đến với chúng ta càng sớm càng tốt.
    Xong con laptop dã chiến bao nhiêu năm nay chạy liên tục như pin Energizer không ngờ tự nhiên đến lúc này lại lăn đùng ra hỏng như là biểu tình vậy.
    Tôi phải khắc phục laptop một thời gian cho đến khi laptop hoạt động ổn định trở lại. Chắc phải mất 1-1,5 tháng. Tất nhiên thời gian sửa chữa thì có thể ngắn hơn nhưng vì đợt này nó hỏng khá nặng nên tôi cần thêm thời gian để nó hoàn toàn hoạt động bình thường.
    Khi quay trở lại tôi sẽ chạy bè đôi trên hai chủ đề mà các bạn đã đọc vì bản thân chúng liên hệ mật thiết với nhau.
    Về các ý kiến xung quanh chủ đề tôi có ý kiến như sau:
    1- Tôi đã đọc kỹ tất cả các ý kiến.
    2- Những ý kiến tôi không trả lời nghĩa là thực ra câu trả lời đã có trong bài viết rồi. Cách đây một thời gian tôi viết bài "Oẳn tù tì..." thì tôi cũng viết như vậy. Tất cả câu trả lời về nội dung văn bản đều ở cả trong văn bản. Tất nhiên vì kiến thức của tôi có tầm vóc uyên bác nhất định nên việc tìm hiểu phải mất kha khá thời gian và điều quan trọng là phải nghe nhạc nữa. Bạn nên dự trù một đến vài năm cho việc hiểu nó.
    Hơn nữa, tôi chưa viết hiết đến cuối cùng nên bạn cũng chưa nắm được nội dung chính của chúng mà điều đó dần dần sẽ hé mở kể từ thời điểm này trở đi, khi mà tôi bắt đầu post bất cứ thứ gì kể từ sau những chữ mà bạn đang đọc.
    3- Tôi sẽ lưu ý đến những ý kiến của bạn nào có tầm vóc trí tuệ nhất định, hỏi những câu hỏi sâu sắc làm chủ để được mọi người hiểu rõ ràng hơn.
    Nào, chúng ta cùng vào một đoạn ngắn trước khi chờ đợi tôi trong một thời gian nữa:

    Entry gửi ngày lễ trung thu 2008:
    Chuyện thật như bịa hay chuyện bịa như thật?
    Thư Lou Reed gửi AfoRhapsody ngày 13 tháng 8 âm lịch (tức chiều hôm qua):
    "AfoRhapsody thân mến!
    Kể từ mấy năm trở lại đây, hàng năm tôi thường một mình kín đáo đi đến một nước châu Á nào đó để dẫn 1 em bé đi cùng và cùng đón Tết Trung Thu truyền thống.
    Tôi thấy mình thiệt thòi vì thời học sinh của tôi không có ngày lễ Trung thu như các bạn. Điều này là một trong những lý do dẫn đến việc tôi đã sang các nước châu Á trong những năm gần đây.
    Phương Đông quả là nền văn hoá kỳ diệu, đầy bí ẩn, mới lạ và có tiềm năng rất lớn.
    Tôi đồng ý với bạn trên quan điểm Trung thu là đặc sản của phương Đông và sẽ phổ cập khắp thế giới trong thời gian của thế kỷ 21 - thế kỷ của văn hoá tương tác - một thuật ngữ rất thú vị do bạn sáng tạo ra và nó đúng cho nền văn mình nhân loại thế kỷ 21. Chúng ta đều biết là phương Tây đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến phương Đông. trong cả một thời gian lịch sử dài đằng đắng trước đây. Nhưng chuyện đó sẽ có chiều hướng ngược lại và phương Đông sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền văn hoá nhân loại kể từ thế kỷ 21. Một ví dụ đơn giản mà bạn đã chỉ cho tôi thấy là Trung thu sẽ là NGÀY HẠNH PHÚC của thanh thiếu nhi toàn cầu trong một tương lai mà chúng ta có thể thấy trước được. Bạn nói rất đúng: Cái gì làm cho nhân loại Hạnh Phúc cái đó sẽ phổ cập ở khắp mọi nơi trên quả địa cầu thân thương của chúng ta và sẽ tồn tại mãi mãi. Lễ Giáng Sinh của Phương Tây và Lễ Trung thu ở Phương Tây là hai ví dụ tiêu biểu.
    Tôi lấy làm ngạc nhiên khi bạn chưa chịu bước ra thế giới để công bố những phát hiện đầy trí tuệ của bạn về âm nhạc thế giới. Tôi biết vẫn còn ít về hệ thống tri thức của bạn vì bạn đã nói là bạn mới chỉ công bố 1/5 trong tổng số.
    Tôi phải nói với bạn rằng âm nhạc thế giới đương đại nói chung và nhạc Rọck nói riêng đang cần những người trẻ tuổi thông minh và có khả năng tổng hợp tư duy ở tầm chiến lược như bạn.
    Cái thuật ngữ "Văn hoá tương tác" cùng với những quan điểm Pop - Rock cùng các quan điểm về âm nhạc thế giới trong lịch sử, trong thế kỷ 20 và đặc biệt từ thập kỷ 1960s đến nay của bạn mà đã viết trong email cho tôi là rất có giá trị, đáng được đem ta để phân tích trên thế giới, vì chúng ta đang cần biết cái gì thực sự là di sản và tương lai của âm nhạc thế giới sẽ đi về đâu. Tương lai thì khó đoán nhưng tôi nghĩ là bạn nằm trong số những nhà phê bình hàng đầu thế giới có khả năng trả lời được một phần câu hỏi đó.
    Thế giới đang chờ bạn và các đồng nghiệp của bạn ở các quốc gia khác nhau. Chúng ta cần hợp lại, liên kết lại bởi vì tri thức sẽ lạc hậu lỗi thời và không theo kịp thời đại nếu nó không được giao lưu tranh luận giữa những trí tuệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phê bình nói riêng và mọi lĩnh vực.
    Tôi mong chờ sự xuất hiện của bạn và tôi tin là những người có thiện chí với nhạc Rock và âm nhạc thế giới đang chờ lắng nghe ý kiến của bạn.
    Thân ái!
    Lou Reed."
    Thư trả lời của Afo vào tối hôm qua:
    "Lou Reed thân mến!
    Cảm ơn anh đã đánh giá khách quan về những vấn đề học thuật mà tôi đã phát hiện ra.
    Anh đã nói đúng là Intellectua thì phải cống hiến hết khả năng của mình cho nhân loại. Tôi có thể còn chạy theo chủ nghĩa dân tộc vả vẫn còn ảnh hưởng của phong cách Indie - thích ẩn dật. Có lẽ tôi đã sai và vì thế tuy tôi không hứa trước nhưng ngày xuất hiện của tôi trên thế giới có thể là không xa.
    Chỉ có điều là công việc của tôi tuy còn giới hạn ở trong nước nhưng cũng khá vất vả. Tôi đang bắt đầu làm quen với trọng trách của mình và thú thật là lúc đầu tôi không thể nào quen được, khi bắt đầu ý thức là mình là người như vậy khoảng 1 tháng trước đây. Hiện giờ có thể nói là công việc của Rock Việt chỉ do một mình tôi làm nhưng tôi đã bắt đầu quen với nó. Cảm ơn anh đã khuyến khích động viên. Rõ ràng anh là một thiên tài nhưng tôi không hề thấy anh có bất cứ một chút tự cao nào, ngay cả khi viết email cho một nhà phê bình (mà nhà phẻ bình theo định nghĩa của tôi là vô danh, 500 nữa chỉ có nhạc của anh và The Velvet Underground là cỏn tồn tại, chú cái tên tôi thì chắc chắn sẽ biến mất, có thể lẫn vào không khí hoặc thiên nhiên) dù là có ít nhiều có cống hiến như tôi.
    Người Mỹ các anh phát hiện ra nhân tài nhanh thật. Tuy nhiên tôi còn nhớ ngày trước anh cũng đã ý thức được mình là người bẻ lái trong một album

    Được Afo_Rhapsody sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 13/09/2008
  5. Afo_Rhapsody

    Afo_Rhapsody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Album "Transformer" năm 1972 của anh sau khi đã rời VU.
    Hồi đó người ta không hiểu thiên tài của anh nên bây giờ anh phát hiện ta tài năng nhanh cũng phải. Tôi hết sức cảm ơn anh. Hiện tại anh vẫn là nhạc sĩ có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ hết sức vĩ đại mà nó vấn âm thầm như bao giờ, có thể so sánh tầm ảnh hưởng đó với tầm vóc của John Lennon dù có thể không bằng.
    Tạm biệt anh và nếu tôi và bạn bè Rock Việt có nhã ý mời anh sang VN dự "Dốc lắm con sâu" thì anh ko từ chối chứ!
    Tất nhiên là không ai biết anh đã vi hành những đâu ở châu Á trong thời điểm trung thu những năm trở lại đây. Nhưng anh là người quá bí ẩn nên tôi cũng nằm trong thành phần những người hâm mộ tò mò muốn tìm hỉu anh đã đi TQ hay Đài Loan.
    À, tôi thất Đài Loan là đất nước khá thú vị đó. Chắc anh đã biết điện ảnh đại chúng Đài Loan phát triển như thế nào ví dụ như là công chúa truyền hình Dương Thừa Lâm, nữ diễn viên điện ảnh tuổi teen nổi tiếng thứ 2 châu Á sau ngôi sao nam Bea Yong Yoon của Hàn Quốc.
    Văn hoá đại chúng châu Á sẽ nhanh chóng đuổi kịp phương Tây đặc biệt là Hoa Kỳ - xứ sở đã sáng tạo ra vô vàn thứ cho nhân loại trong thế ký 20. Vì thế tôi dự kiến thế kỷ 21 là thế kỷ diễn ra theo xu hướng bình đẳng vị trí giữa các châu lục theo một hình thái văn hoá chung có tình toàn cầu và dạng thức tồn tại của nó là "văn hoá tích hợp" hay "đa văn hoá".
    Tôi phát hiện ra điều này chính từ trường hợp của anh. Chính anh và The VU đã là hợp thể của Rock and Roll và chủ nghĩa hiện đại (modernism) trong lĩnh vực nghệ thuật tiền phong diễn ra rất sôi nổi ở New York - một trung tâm hàng đầu của nghệ thuật thế giới trong thế kỷ 20 - là nơi đã khai sinh ra cái mà tôi đã phát hiện "văn hoá tương tác" với trường hợp của The Velvet Underground (album mà tôi và các pé em tôi hay gọi là "Quả chuối") mà anh cùng John Cale và ảnh hưởng hết sức quan trọng của bậc thẩy Mỹ thuật hiện đại hay hậu hiện đại mà tôi vẫn chưa xác định được - Andy Warhol.
    Chính là nhạc Rock đã đi tiên phong trước các dòng chảy của văn minh nhân loại để khai sinh ra văn hoá tương tác, và có phải vì thế mà anh đã lấy tên album 1972 của mình là "transformer". Nó có 2 nghĩa là "Người bẻ lái" và "Biến đổi (gen)" đều đúng phải không anh!
    Thân ái chào anh và chúc anh cùng em pé dễ thương chơi trung thu phương Đông vui vẻ. Làm thế nào tôi cứ đoán mò là năm nay anh sang VN để đón Trung Thu. Biết đâu và hoàn toàn có thể. Vì American và Vn là có duyên với nhau phải ko. Anh cũng đáo để thật. Ở khắp phương Tây người ta chưa hề biết phương Đông có cái tuyệt diệu cho các em pé , học sinh, thânh thiếu nhi như vậy, anh lại đi đánh lẻ ko nói cho ai ở Mỹ biết. Hoá ra anh cũng khá ích kỷ. Hahaha!
    Vì vậy tôi nghĩ rằng anh cũng tài trí đến mức biết cả giới trẻ Vn có cái forum gọi là ttvnol và tôi nghĩ rằng anh thích những gì mới lạ nên anh ko từ chối nếu tôi tặng anh cùng pé đi với anh cùng tất cả các bạn đọc chủ đề này một bài hát Trung Thu nổi tiếng của Vn:
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Chiec-Den-Ong-Sao-Chua-ro.IWZ99WO9.html
    Chiếc đèn ông sao
    Sáng tác: Phạm Tuyên
    Trình bày: Tốp ca

    (Ghi chú: Afo xen vào một số đoạn để góp vui)
    Cắc tùng cắc cắc tùng
    Cắc tùng cắc cắc tùng cắc cắc
    Tùng cắc cắc cắc tùng cắc cắc
    Tùng cắc tùng cắc tùng
    Rước đèn rước rước đèn
    Rước đèn rước rước đèn rước rước
    Đèn rước rước rước đèn rước rước
    Đèn rước đèn rước đèn
    Đi hội đi chơi hội
    Đi hội đi chơi hội đi đi
    Hội đi đi đi hội đi đi
    Hội đi hội đi hội
    Cắc tùng ...

    Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu.
    Cán đây rất dài cán cao quá đầu.
    Em cầm đèn sao em hát vang vang.
    Đèn sao tươi màu của đềm rằm liên hoan !
    Tùng rinh rinh,
    tùng tùng tùng rinh rinh !
    Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời.
    Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh.
    Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi !
    Đây đèn ông sao sao năm cánh tươi vàng.
    Ánh sao sáng ngời chiếu miền non ngàn.
    Đây cầm đèn sao sao chiếu vô nam.
    Đây ánh hoà bình đuổi xua loài xâm lăng !
    Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh !
    Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời.
    Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh.
    Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi !
    hjhj
    Đèn ông sao đèn đèn đèn ông sao
    Đen đén ông sao đén đen ông sào
    Đèn ông sao đèn đèn đèn ông sao
    Đén đen ông sào xào xáo ông sao
    hjhj
    hehe
    hưhư
    haha
    hôhô
    huhu
    hinghing
    bb!
    :x
    Thân ái!
    AfoRhapsody.[/maroon]


  6. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Anh A Phò up nốt bức thư của Đàm vĩnh Hưng và Đan Trường gửi anh hôm kia đi, em sốt ruột đc đọc quá
  7. murdock

    murdock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    "Anh đã nói đúng là Intellectua thì phải cống hiến hết khả năng của mình cho nhân loại. Tôi có thể còn chạy theo chủ nghĩa dân tộc vả vẫn còn ảnh hưởng của phong cách Indie - thích ẩn dật. Có lẽ tôi đã sai và vì thế tuy tôi không hứa trước nhưng ngày xuất hiện của tôi trên thế giới có thể là không xa."
    Đek biết em còn sống để chơ` ngày này không nữa
  8. MattBellamy

    MattBellamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    thực sự là e đọc 1 loạt topic của ông Afo này và e éo thể ngửi nổi với cái lý thuyết của anh ấy. Đọc bài thì chả hiểu nói về cái mẹ gì. Chảh iểu ông có viết đc bài nhạc nào, làm 1 cái j cụ thể cho rock Việt ko mà to mồm thế. Mk. đêm đọc bài này vừa buôn cuời vừa thấy nhạt nhẽo vl, có cái thể loại rỗi hơi post bài bị ngưòi ta chửi vẫn cố nói và coi như ko qtâm đến ý kiến chung....................ảo :)) ( cho e tát nc theo mua 1 tí, e ko chịu nổi =.= )
  9. Idol_Of_Everyone

    Idol_Of_Everyone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Nếu mấy lá thư này là thật thì rất mong anh gửi bản gốc bằng tiếng Anh lên cho anh em tin tưởng . Vì có lẽ Lou Reed sẽ ko viết cho anh bằng tiếng Việt , fải ko ? Tôi thấy mấy chữ tiếng Anh anh viết sai chính tả ở mấy bài khác , vậy mà anh có thể viết cái mail kia bằng tiếng Anh thì ai mà tin đc . Anh thử up bản gốc lên đi . Muốn ng ta tin tuởng mình thì fải chứng minh chứ .
  10. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    thôi ông bạn ơi, thời buổi này có lắm thằng phò phạch điên tình lắm, ông thách là nó làm đấy. Mai nó mang tiền ra thuê mấy công ty dịch thuật từ Việt sang Anh rồi nó up lên mùi mẫn thì khéo ở đây giương cờ theo Afo cả lũ. Giá dịch thuật 170k 1 trang A4, dm thằng Afo cập nhật giá này rồi đi dịch ngay đi nhé

Chia sẻ trang này