1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyên ngôn Rock Việt

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Afo_Rhapsody, 31/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metalkid274

    metalkid274 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thật như bịa hay chuyện bịa như thật?
    Ko phải "chuyện bịa như thật", mà cũng chẳng phải "chuyện thật như bịa".
    Mà là:
    Chuyện bịa như ***
  2. dangrock89

    dangrock89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ai gọi hộ Bác Sỹ Hoa Súng với, có người trốn trại thế này mà ko ai bắt lại à
  3. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Rock Việt chỉ có thể phát triển khi nó Rock theo cách của người Việt. Nó còn Rock theo cách của người Tây thì thế giới sẽ chả ai thèm nghe nó (vì họ đã nghe quá nhiều rồi). Và 1 cái nữa là Rocker VN fải giỏi tiếng Anh .
    Kết hợp Đông - Tây - dễ trong phần nhạc nhưng khó khi đụng vào vấn đề ngôn ngữ. Đã có những Rock band Việt dùng chất nhạc Tây và sáng tác lời ca Việt như Bức Tường, Gạt Tàn Đầy, Atomega ... Khi nào có Rocker hay Rock Band nào đó dùng chất nhạc Việt và sáng tác lời tiếng Anh (và điều hiển nhiên là fải có chất Rock) thì khi ấy mới có thể mong đến ngày RV vươn ra thế giới . (vấn đề ko hẳn là Tây - Ta, mà là vì tiếng Anh là ngôn ngữ Quốc Tế) .
    Về BT, GTĐ, Atomega và các band Rock Việt khác, họ chỉ "Tây" ở phần nhạc, còn phần hát thì vì sáng tác lời Việt nên giai điệu phần hát vẫn mang nhiều tính Việt.
    Theo thiển ý của tôi, cái chúng ta cần hướng tới không nhất thiết là chất Rock nhưng nhất thiết phải là chất Việt. Khi đã đậm chất Việt rồi thì khi đó dù là Rock hay là gì thì cũng sẽ có được vị thế riêng trong nền âm nhạc thế giới.
    Nhưng nếu đi sâu về đề tài "Bản Chất Của Âm Nhạc" thì cái chúng ta hướng tới cũng sẽ chẳng nhất thiết là 1 sự công nhận nào đó của thế giới, cũng ko nhất thiết là chất Việt hay chất Tây hay chất Tàu, mà nói chung là chả hướng tới cái gì cả. Vô hướng, he he Âm nhạc là thứ lan toả ra xung quanh chứ không đi về 1 hướng hay hội tụ vào 1 chỗ nào đó.
  4. CARCASS712

    CARCASS712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cho con phò nào đang thổi kèn 1 thằng nào đó mà vừa thổi kèn vừa đọc những bài post của chàng Afo này thì đảm bảo thằng được thổi kèn sẽ bị cắn đứt dái ...
    Đù má, tao cũng đến vái thằng Afo này làm thầy, bựa cũng chỉ đến như mày là cùng
  5. SirZozzo

    SirZozzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Việt ra Rock :D hờ đùa chứ, nhạc V chính gốc toàn thể loại nhạc cổ, chế ra cho nó rock thì chắc phải đợi Afò tiên sinh đi học một lớp về sáng tác nhạc rồi sau đó nhờ tiên sinh làm hộ :)) chứ giờ thật là khó để biến nhạc cổ thành nhạc rock....
    Nói về lyric thì, ngôn ngữ Việt là loại ngôn ngữ có tính biểu cảm cao (chỉ xét về chữ - ko xét về ngôn ngữ cơ thể biểu đạt khi nói). Rock là thứ nhạc của Tây :D (ở đây xin chỉ nói về Tiếng Anh). Thật khó mà bảo ngồi dịch E ra V hay V ra E rồi ***g vào nhạc V hay nhạc Rock... plz don''''''''''''''''t be crazy. Rất chuối, ai thử rồi thì sẽ biết, ai thử viết lyric rồi sẽ thấy có những cái nên giữ đúng như bản chất của nó.
    Nhạc Việt mới, thật ra là thứ nhạc lai tạp từ phương tây nên ko cần tính vô đây. Ai đó có thể phải đối ý này, nhưng xin thưa rằng xét về căn nguyên, nguồn gốc vấn đề thì đúng là nhạc mới là chịu ảnh hưởng từ bên ngoài (xét về cả tính truyền thông, giáo dục, tư duy nhận thức) Ờ đơn giản 1 ý thế này, nếu nhà nc ko mở cửa cho văn hoá phương tây vào thì giờ chúng ta vẫn chỉ có nhạc cổ :P hị hị
    Điều mà chúng ta có thể làm là: có 1 bài rock tiếng E hay, ta đem về viết lại lyric cho phần nhạc có thể dựa theo hướng của lời gốc. Có một bài V hay, chúng ta muốn sáng tạo cho nó có chất rock, giữ nguyên lời, thay đổi phần nhạc. Tất nhiên là chẳng phải cái gì cũng làm thế đc :D
    Mình nghĩ, Rock Việt, thực ra mà nói thì là nhạc rock do người Việt, chơi, họ có thể chơi những bài do họ sáng tác bằng tiếng V hay tiếng E. Thế quái nào cũng đc :D
    Còn xin lỗi, tớ chả nghĩ là có cái Rock mang chất Việt :D vì đơn giản nó chẳng bao giờ mang chất việt mà nó mang chất Tây ( Tây ở nhạc hoặc Tây ở lời) Cùng với điều đó suy ra là chúng ta nên tự tiêu diệt ý nghĩ Rock thuộc về người V trong đầu :D
    ===================================================
    Nói đi nói lại thì tớ thấy thế này:
    Nhạc: âm nhạc là thứ con người dùng để biết cảm bằng cách tạo ra các âm sắc tiết tấu khác nhau... có những thứ nhạc mà người này nghe đc người kia không nghe đc. Vậy con người xác địn thể loại nhạc nào mà họ nghe đc ? Đó là cả một quá trình dài với rất nhiều điều hợp lại: cuộc sống, gia định, nền giáo dục, tâm lý, tình cảm..v..v.. đại loại âm nhạc gắn liền và đi đôi với cuộc sống. Họ nghe thứ âm nhạc mà cuộc sống mang lại cho họ. Một số người nghe rock vì đơn giản là cuộc sống bức bí, họ cần một thứ cảm xúc mới, cảm xúc mạnh hơn bình thường chút. Ngược lại có một số người họ chỉ nghe đc nhạc cổ (ví dụ các cụ nhà ta) vì đơn giản, cuộc sống họ sinh ra và lớn lên, gắn liền với nó, nền giáo dục nước nhà, lời dậy bảo của các lớp người đi trước, văn hoá, bản sắc...v...v... chính vì vậy họ chỉ nghe đc thứ nhạc mà cuộc sống trc đây mang lại cho họ. Tôi dám cả rằng nếu khi đó có nhạc rock như bây giờ thì họ cũng sẽ thích rock. Và một điều lý thú là giờ chẳng có ông già đầu tóc bạc phơ tuổi vào ngưỡng 60 70 khoái nghe rock, khoái nghe metal ..v..v.. cả. Nhưng đảm bảo với bạn rằng sau này vài chục năm nữa tính từ khi đất nước này có những người yêu thích và chi nghe đc nhạc rock thì 60 70 năm nữa chúng ta sẽ có các cụ già nghe rock. (Ồ tất nhiên là sẽ có cả các cụ nghe Rap, thích nhẩy hiphop hay latin ..v..v..) Thế cho nên có thể thấy là âm nhạc là cuộc sống. Nó phản ánh quá trình con người sống và tư duy. Âm nhạc là thứ phản ảnh rõ nết cuộc sống con người. Hay chung ta có thể đề 1 câu là: hay cho tôi biết bạn nghe nhạc gì, tôi sẽ đoán bạn là người thế nào
    Về lời: lời của một bài hát nó thể hiện rất nhiều thứ, nhưng cũng đều xuất phát từ con người. Nếu như nhạc thể hiện tâm hồn, thì lời thể hiện cái tôi của mỗi người. Bạn sáng tác những gì bạn muốn, bạn nghĩ... Lời của một bài hát đến từ bên trong của con người những cũng lại chịu ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh của cuộc sống. Có lẽ tớ chả phải ví dụ lại nữa đâu nhỉ chỉ cần đọc qua vài bài từ vài chục năm trc và vài bài của những năm này là hiểu. Lời chính là cuộc sống đc phản ánh qua từ ngữ và câu cú.
    => con người là yếu tố quyết định
    Ờ thế muốn thay đổi hay như Afò tiên sinh ở đây muốn, thì ta phải làm thế nào ???
    Đơn gian thôi hãy bắt đầu từ những thứ đơn giản và nhỏ bé hình thành một con người với tố chất nghệ sĩ bên trong. Giáo dục, cuộc sống, xã hội, gia đình, nội tâm, tình cảm.
    Tôi nghĩ thế này, chẳng khó khăn quái gì khi tạo ra một thiên tài khác, chỉ khó khăn ở chỗ làm sao cho người đó phải cố cuộc sống y hệt như các thiên tài từng có Làm được không ? hờ hờ
    Khi Âm nhạc là Cuộc sống thì có lẽ cứ để âm nhạc và ca từ phản ánh cuộc sống của con người theo những cách mà con người muốn.
    Cách mạng để là gì khi mà chỉ muốn giống như người khác mà quên đi cái tôi cả nhân của riêng mỗi người. Cuộc sống nhiều mầu sắc. Âm nhạc sẽ đa dạng hơn nếu cứ để con người tự do phát triển. Cách mạng được hình thành từ sự sáng tạo đột phá của con người từ những tác động của cuộc sống, chứ không phải dập khuôn máy móc.
    Mèng ơi, sau này tớ thành thiên tài tớ tạo ra một phong cách âm nhạc mới, một thể loại nhạc mới, tớ sẽ đặt tên nó là gì nhỉ.... hị hị nghĩ đã giờ đi ngủ, từ từ rồi tính...
    Hê hê, ko say không bay mà mà viết dài vãi lúa, chắc mình bệnh rồi, xin phép em đi nghỉ muộn rồi, máu lên não chậm, nên nói ba hoa quá cơ
    Được SirZozzo sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 18/09/2008
    Được SirZozzo sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 18/09/2008
  6. madoi

    madoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    reply thêm nữa khéo có bị điên theo cả lũ đấy anh em ạ. Tự nhiên rỗi hơi đi nói chuyện với thằng điên. Đúng là hài hước. Thế mới biết đời này lắm thằng điên thật. Đúng là ... không còn biết nói gì hơn ....
  7. dangrock89

    dangrock89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hic, dịch bệnh lan nhanh quá, bác sỹ sao lâu đến thế, kiểu này mấy hôm nữa dịch tràn lan cả Box Rock mất.
  8. SirZozzo

    SirZozzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    ờ kìa, đang chém gió hay :D các bác chẳng có óc hài hước gì cả thế mới buồn chứ nị :D thi thoảng rảnh rảnh vô chém gió tí cho mát xong ra vui phết đấy =))
  9. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sao Kết Luận gì mà lại dài hơn cả thân bài thế . Tôi hiểu ý bác thế này : "Nói đi nói lại thì tớ thấy cần phải nói thêm gấp đôi những gì đã nói"
  10. SirZozzo

    SirZozzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ ko phải đâu đoạn trên nà mở bài đoán dưới mới đi sâu vào công việc chém gió

Chia sẻ trang này