1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh tầng 3

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 01/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    mệt quá định mai vào buôn chuyện với các mẹ nhưng độ hóng cao lại mò vào
    hôm nay với tớ thật khủng khiếp ở BV PSTW, đi từ 5h sáng đến 4h chiều mới về, đêm qua đau bụng, gò cứng đơ sáng nay thấy có nước thế là vào viện, thôi thì khám trong khám ngoài siêu âm đo cơn co đủ cả, chạy long sòng sọc lên kq mọi thứ bth híc, sau cùng người ta bắt tớ nằm theo dõi nước ối 6 tiếng liền trời.... thật là hại sức khỏe kinh khủng vì tuy nằm điều hoà nhưng ồn ào, mùi bệnh viện, giường cứng híc trưa tớ ko nuốt nổi 1 cái j ngoài cố cái bánh ruốc
    hôm nay sa thì con gái đc 3,8kg, tình hình là bs dặn 2 ngày nữa khám tiếp
    mệt qúa đi tuần cuối cùng này, ttrước giờ toàn khám dv khỏe re, giờ vào bv mới thấy đau khổ quá
    cố lên còn vài ngày nữa thôi, các mẹ ko tưởng tượng đc đâu giờ ngày tớ ngủ đc 4 tiếng là hạnh phúc rồi, bé con đạp uỳnh uỵch suốt lại đau đủ thứ nữa chứ
  2. bau_keai

    bau_keai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay có mẹ nào bị mệt giống tớ ko???? hix chắc là do thời thiết nóng nóng oi oi kiểu gì ý, hay là do tớ bầu đến giai đoạn này rồi nên bắt đầu thấy mệt? cả ngày khó chịu, ăn uống cũng chẳng thấy ngon, người lúc nào cũng nóng bừng bừng, còn kinh hơn cái hồi mùa hè, mùa hè tớ lại thấy bt chả thấy người mệt mỏi hay nóng nảy gì. Không làm được việc gì nên hồn, rốt cuộc là hôm nay tớ đã xin nghỉ làm ở nhà nghỉ ngơi đến hết tuần luôn rồi, hy vọng là tuần sau khá hơn hix :((
  3. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Nóng nực khó chịu tớ ở gần như cả ngày trong phòng điều hoà, chỉ có buổi sáng và tối là mở cửa hứng gió và ra ngoài lượn hóng tí thôi
  4. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng khác gì mẹ này cả, rõ ràng thấy trời không nắng nóng mà mình nóng thế, mấy tháng trước còn nóng hơn mà có thấy gì đâu, mấy đêm nay cứ ngủ được một lúc là tỉnh dậy vì mồ ướt đầm đìa cả áo, mặc dù đã lấy cái áo đông xuân của chồng mặc cho mát rồi . Mệt và khó chịu quá
  5. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, mình đã sinh em bé được hoen 1 tháng rồi.
    Chúc các Mẹ và be khoẻ mạnh, mau ăn chóng lớn cho bố mẹ nhờ
  6. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cháu đã được thưởng thức mùi cơn co và bệnh viện rồi à Vậy là sắp rồi.
    Hôm qua tớ đi siêu âm chỗ bác sĩ Vỹ ở Dốc phụ sản, nghe đồn uy tín, cu con được có 2,9kg +-2lạng. Vậy mà vẫn bị phán là thai to, mình chịu đấy. Hay có khi nào lưỡng đỉnh cháu to (93mm) và chân dài (70) nên bị coi là to không nhỉ? Cách đây 2 tuần mới khóc lóc với mẹ green_pepper là phải hạn chế ăn uống cho đỡ bị con to quá, giờ lại lo ngược lại. Chả hiểu thế nào nữa?
    Nhau thai đã canxi hóa độ II, vậy độ bao nhiêu thì đẻ nhỉ?
  7. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mẹ khicon. Em bé trộm vía mới 1 tháng mà đã nằm nghiêng như người lớn ý, yêu quá.
    Các mẹ bị nóng: thời tiết mấy hôm nay nó tự dưng lại nóng lên đấy chứ, không bật điều hòa là người cứ nóng phừng phừng lên như là có lửa ý.
  8. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Híc, tớ cũng hi vọng e bé đủ cân, đủ lạng và khỏe mạnh, Tại tớ thấy có đứa bạn cùng cơ quan bảo là hôm 22 tuần nó đi khám, e bé đã được 700g, thế nên thấy bé nhà mình được 575g tớ mới lo. Chắc là oki thôi mẹ nó nhỉ?
    Hôm 23 tuần 4 ngày tớ đi siêu âm 4 chiều chỗ bác sỹ Thực ở viện Lão Khoa đấy mẹ nó ah. Bác sỹ bảo là mọi thứ bình thường, não thất bên 4,3 là ồn (<10). Thế là oki mẹ nó nhỉ.
    Tớ lần đầu bầu bí nên gà mờ lắm, siêu âm thế đã được chưa hay còn phải làm gì nữa nhỉ? tớ hỏi ngố quá, các mẹ nó đừng cười nhé.
  9. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hi hi. Nghe mẹ này kể ngộ quá nhỉ.
    Gần nhà tớ có một chị sinh con được 2 hôm đã phi ầm ầm ra đường đi gội đầu, mặc quần cộc, áo cộc (chị ấy sinh giữa tháng 8/2009 ấy ah), rồi xuống bếp nấu cơm như thường (dù nhà đã có mẹ lên, mọi người ko cho chị ấy vào bếp, chị ấy kêu là ngồi không buồn lắm), rùi lại còn mò lên cơ quan làm nốt mấy việc trước lúc sinh chưa xong nữa chứ.
    Tớ nghe mà sợ quá, Sợ không chịu khó kiêng khem tí thì sau này khổ không nhỉ? Tớ nghe mấy chị bạn đẻ xogn không kiêng, bi h mắt kém và hay sởn da gà... lắm. Có lẽ đẻ xong vẫn nên kiêng kh em tí các mẹ ah.
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    lại còn mò lên cơ quan làm nốt mấy việc trước lúc sinh chưa xong nữa chứ. -------> bó tay với bà chị này he he chứng tỏ sức khỏe của chị ấy tốt, âu cũcng là 1 điều đáng mừng
    hôm qua ở bv hãi lắm các mẹ ah, các mẹ đau đẻ cứ gọi là kinh khủng quá đi mình hồn vía lên mây cả tớ chẳng dám đẻ VP do cũng yếu nữa sợ ng ta ko xử lý đc chứ nàng nào mà khỏe ý, mẹ khỏe con khỏe cứ đẻ ở VP cho sướng, hoặc đẻ dv ở PSHN cũng thích. Nếu có rút đc kinh nghiệm j cho đứa sau chắc tớ lăn tăn chuyện đẻ ở đâu thôi, đến sản C hãi quá rồi (đấy là còn chưa lên bàn đẻ ), còn chuyện ăn uống chắc rút đc kinh nghiệm là ko uống sữa bầu nữa, tớ thích bé chỉ hơn 3kg đẻ cho dễ, đằng này đến 4kg đến nơi rồi. Tớ cũng thắc mắc giống anissmee là hay do đk lđ của bé và xương đùi dài nên tính ra được cân nặng là như thế, dklđ bé nhà tớ cũng 97mm, nàng phải xem lại kq sa thế nào chứ sao đang đo kg to mà lại có 2,9kg là thế nào nhỉ
    đúng là mấy hôm nay trời rất khó chịu so với những ngày hè, tớ cũng rất khó chịu vì không khí cứ ngột ngạt oi oi thế nào đấy, hè tớ còn dùng quạt mà mấy hôm nay phải bật điều hòa rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này