1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh tầng 3

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 01/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    nghỉ ở nhà rồi mới có thời gian vào online cùng các mẹ.chúc mừng mẹ dainguyêt nhé đã hoàn thành nhiệm vụ . mấy mẹ đi trước có kinh nghiệm cho mình hỏi tí ,nên mua loại sữa non jì thì tốt ,mình đang fân vâ quá .
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    chúc mừng dainguyet mẹ tròn con vuông, trong đầu nhớ định hỏi mẹ nó đi đâu nhưng mấy hôm mệt mỏi quá mải kể lể quên xừ mất hihi thích quá, sao nhà TTVN toàn đẻ con gái giống bố thế nhỉ
    bupbe: bs ở bv PSTW thực sự rất có trách nhiệm và có tâm lắm, tớ khám thấy ko vđ j, có điều tớ sợ cái đông đúc ngột ngạt và thái độ của y tá, hộ lý thôi, cũng biết là đông quá nhưng người có bầu như chúng mình bị hành thì mệt mỏi lắm chứ.
    hôm nay tớ mua NAN 1 cho bé từ 0-6 tháng rồi, lại nằm nhà chờ sinh thôi, chưa làm sao cả, mong nhanh nhanh chóng chóng con ra đời quá
  3. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Dainguyet nhé! hic! Tớ bị con cún nó hành cả đêm bây h mới bình minh đây! Cầu mong cho con nhà tớ lớn nhanh để tớ còn tét đít vì cái tội hành hạn Mẹ bây h chưa biết gì chỉ biết nịnh con nhìn nó cười thôi hehe!
    Mà sao từ ngày có con người lúc nào cũng hôi rình như cú nào là sữa của mình mùi của con hic hic thế mà nhiều người còn kiêng tắm tớ ko hiểu như thế nào nữa:D rồi nhiều lúc mệt đầu tóc bù xù nhìn ko phải là tớ nữa:((
    Ngồi 1 chỗ nên nhà cho ăn gì ăn đấy toàn thịt thăn với móng giò sáng ra còn bị tra tấn con gà tần to vật vã( Gọi là gà tần nhưng chả khác gì gà luộc chán). hoa quả ko được ăn chua nên mặt tớ mụn thi nhau nổi loạn khổ ko cơ chứ! Có Mẹ nào như tớ ko?
    Tớ bây h tắm đươc cho con rồi nhưng thích nhất là vụ cho nó vào chậu đưa đi đưa lại trong nước bé cười toét miệng( Mình mà được nằm như nó trong chậu nước chắc cũng cười:D)
    Thôi tớ lại đi ngủ để tối lại chinh chiến với con
  4. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ chạy vào chúc mừng chị dainguyet đã về đích ngon lành cái nào. .
    Mẹ Anismee: Bao giờ mẹ nó vỡ chum thế? Tớ có ý định thanh lý cái nôi đây, nhưng mà vướng con ko biết giao hàng kiểu gì. Mẹ nó qua chỗ tớ lấy được thì tốt nhất.
  5. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    hik, ngày nào cũng vào đọc, tìm hiểu nhưng tớ chẳng mấy khi viết gì. Chúc mừng các mẹ đã hoàn thành sứ mệnh cao cả.
    Hôm qua tớ đi sa hình thái thai, e bé 20 tuần 4 ngày nhưng cân nặng chỉ 353gr, tớ bắt đầu lo lắng. vì từ tháng thứ 3 đến mãi giữa tháng thứ 5 tớ nghén kinh khủng, ăn gì cũng nôn, người lúc nào cũng như k fai của mình. Bây h có đỡ hơn rồi nhưng vẫn chưa thấy ngon miệng. Bụng vẫn bảo dạ phải cố gắng ăn vì bé nhưng chưa được. Các mẹ ơi, liệu cân nặng thai như thế có bé quá không. Tớ có bản chỉ số thai nhi nhưng nếu theo nhu trong đó thì tiêu chuẩn là 370gr, mà trong khi các mẹ trên này toàn thấy 500gr, run quá. Nếu có mẹ nào có bản chỉ số thai mới và tin cậy thì share cho tớ nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều.
    Bác sỹ vẫn dự tính sinh cho tớ là 27/1/2009 (à, bé Bin của tớ là con Zai)
  6. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    Được gaycucgay sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 19/09/2008
  7. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    tớ vẫn vào trang này để check chỉ số
    http://babymed.com/Tools/Pregnancy/Calendar/Default.aspx
    thì tớ thấy 20 tuần 4 ngày tương đương với 380g, như vậy bé nhà bạn đâu có nhỏ lắm đâu mà lo
  8. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Mẹ poem ơi định thanh lý cái nôi rung hay nôi gỗ thế? hic chờ mãi k ai bán, mình vừa mua nôi 80 x120 rồi order chăn ga gối đệm thì mấy người có ý định thanh lý, huhu
    Nếu mà cái bouncer seat có ý định bán thì để lại cho tớ nhé, hihi.
    Chúc các bé nhà mình mau ăn chóng lớn, ngoan ngoãn để cho các mẹ còn lân la online
  9. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
  10. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Hồi 16 tuần bs kê cho uống viên sắt gì của Pháp ấy, tớ uống mấy hôm bị phản ứng phụ buồn nôn, nhức đầu...đc mấy hôm bỏ. Rồi uống cái isotonic gì của Mỹ thì khó uống quá vì nó là dạng bột hòa tan, hiện tớ đang uống viên bổ tổng hợp Prenatal (cái này do DoBinhMinh cho, tổng hợp các loại vitamin) tớ dự sinh là 12/01 đấy, bé nhà carot là boy hay girl? 1 tuần nay bé nhà tớ cử động mạnh và rõ rệt lắm (bé nhà tớ là boy) hôm đi khám bs nói em bé nhà tớ 22w4d mà 530g là hơi nhỏ so với tuổi thai thật, nên từ hôm đó tớ cứ phải đặt ra chỉ tiêu uống 1 ngày 3 cốc sữa bầu đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này