1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh tầng 3

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 01/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    hic.chào các mẹ.Lúc nãy tớ đi trình ký sếp, tự dưng a ấy hỏi là: mấy hôm nay ăn phải bột nở gì mà trông béo thế. mai a cho nghỉ 1 buổi đi khám đi, thấy khác là phải đi khám ngay chứ.
    huhu. hôm nay tớ bắt đầu tuần 30, được 51kg, tăng 5kg so với lúc bắt đầu mang bầu. hôm 28 tuần tớ đi sa, e bé được 1120g, tớ lo con bị còi nên dạo này cũng cố gắng ăn uống, ngày uống 2 cốc sữa. trông cũng béo lên tí, nhưng tớ thấy cũng ko đến nỗi phát phì. Nhưng tự dưng a sếp nói thế làm tớ thấy lo lo.
    Các mẹ cho tớ hỏi, khoảng tuần 30 có làm xét nghiệm gì ko nhỉ? từ hồi có bầu tớ chưa làm xét nghiệm gì đâu. nếu làm xét nghiệm thì đến đâu để thủ tục nhanh gọn nhẹ các mẹ nó nhỉ? Các mẹ nhanh nhanh trả lời giúp tớ với nhé.
    Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều.
    Được carot47 sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 23/10/2008
  2. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    30 tuần thì có làm xét nghiệm gì đâu nhỉ? tớ nhớ là từ tuần 26-30 tiêm vacxin uốn ván, từ tuần 24 đến tuần 28 xét nghiệm máu thử tiểu đường. Thế thôi mờ
  3. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Trả lời giúp mẹ Nicole là shop Cún & Lu địa chỉ sn 36 ngõ 290 Kim Mã nhé. Ở đấy bán nhiều đồ cho em bé đẹp lắm.
    Hay hôm nào tập trung off ở đấy sắm đồ chung đi các mẹ ơi
  4. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó 30w mới tăng 5kg. Còn em chả bồi dưỡng gì, ăn uống đạm bạc kinh lên được thế mà mới 23w đã lên 9kg rồi. Muốn khóc quá. Tình hình này đến lúc lên bàn đẻ thì em phải tăng hơn 20kg mất. Nhợn ỉ...... . Con gái mà chả giống mẹ gì cả, mẹ em chửa 3 chị em đều nhỏ bụng, gọn gàng khi đi đẻ nhìn ko khác mấy so với lúc chưa có bầu. Sao h em cứ lên vù vù thế ko bít
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @ mẹ ebunba: hồi 24-28 tuần tớ chẳng đi xét nghiệm máu gì mẹ nó ah, chít thật, có sao ko nhỉ? bi h đi xét nghiệm vẫn được chứ nhỉ? hay là phải đợi đến khi làm hồ sơ đẻ? Tớ định sinh ở Phụ sản HN, đến 37 tuần mới làm hồ sơ, xét nghiệm... hồi 28 tuần tớ cũng đi tiêm phòng uốn ván ở Nguyễn Chí Thanh rùi mẹ nó ah.
    @ mẹ xinhxinhxuongpho: bụng tớ cũng nhỏ gọn lắm mẹ nó ah, e be nhà tớ là bé gái mà bụng tớ cứ nhọn hoắt, hhee. Hồi 3 tháng đầu bị nghén, tớ còn giảm đi 2kg cơ. mẹ nó 23 tuần, e bé được bao nhiêu g rùi?
  6. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    cái con seahorse ru ngủ đấy có tác dụng thật ko hả các mẹ ?chứ nhiều lúc tớ ru con bé nhà tớ ngủ đến gẫy cả lưng mà vừa đặt xuống nó lại ọ ẹ .tác dụng thế thì để tớ đặt mua vậy
    thấy các mẹ khen Chit nhà tớ, tks các mẹ nhìu lắm , trộm vía cháu . Up thêm ít ảnh khoe các mẹ vì nhìn bé BB cũng iu quá cơ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    mút tay này, hư chưa cơ chứ
    [​IMG]
    còn đây là ảnh hai mẹ con cháu mới chụp hôm qua đây, kỷ niệm 1năm ngày cưới của bố mẹ cháu ah
    [​IMG]
  7. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    em bé nhà em khoảng 7lạng mẹ nó ah. E lên cân ác liệt vậy nhưng nhìn cũng ko to mấy đâu.(nghe mọi người bảo vậy )

  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bé nhà mẹ Nhép nhìn xinh xắn thật đấy, sau này bọn con giai cứ gọi là bám càng chật ngõ, còn BB thì bụ bẫm, đáng yêu quá, nuôi con phổng phao thế này mát lòng mẹ Poem nhỉ.
    Lại sắp kỷ niệm 1 năm ngày cưới hết cả rồi các mẹ nhỉ. Bé Bee nhà tớ mà lì lợm đến 40w4d là ra đúng ngày cưới bố mẹ đấy.
    @ carot: 30w mới tăng có 5kg thì béo cái gì chứ. Tớ tăng tổng cộng 12,5kg rồi. Choáng váng là 2 tuần nay tớ tăng 2kg liền, mà tăng toàn vào mẹ, tự nhiên nhìn to hẳn. Bởi vì 8 tháng qua nhất định ko ăn bánh ngọt, kem, ... còn tháng cuối ăn uống vô tội vạ, thèm là chén, kết quả thế đấy. Chồng bảo là "Bee ơi, con ra đi không mẹ bắt đầu béo ú rồi"!
    @ mẹ vitawa: Nếu mà ko uống được sữa bầu thì mẹ nó uống sữa tươi cũng được. Mà sữa tươi Mộc Châu ngon hơn, uống sữa tươi vinamilk 100% có cảm giác như là sữa bột pha nước ý (chắc tại mình dị ứng sữa bột quá nên cảm giác đủ kiểu)
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ảnh con gái xinh quá. Mắt to giống mẹ ghê cơ. Bông nhà tớ cũng ngủ kiểu như thế đấy nên chẳng nằm cũi nổi đâu. Giờ 1 ngày chỉ ngủ 2 giấc say còn lại gà vịt lắm, được cái ban đêm Bông ngủ 1 lèo nên mẹ cháu nhàn. Nhưng lúc ru cũng vất vả, tớ toàn cho gối đầu tay 1 lúc để ngủ say rồi mới đặt xuống gối thôi. Nàng thử xem thế nào. Mọi người bảo làm thế sẽ quen nhưng kệ chứ
  10. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ ý kiến mẹ G-P: Lập 1 topic thanh lý. Ko biết các mod có đồng ý ko nhỉ? Các mod cho ý kiến với.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này