1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh tầng 3

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 01/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. clover14

    clover14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, các mẹ ơi, ở Newkid trên Bà Triệu có 1 laọi quần đóng tã thích lắm ý, tớ chưa sinh nên chưa dùng, không biết lúc dùng có thích không nhưng mà chất cotton 100%, mềm mại, chỉ có 1 lớp thôi, không dày như Miomio đâu nhé! Giá là 17.5k/ cái số 1. Tớ thích quá nên lấy thêm gần chục cái liền, dù đã sắm đủ quần Mio rồi. Có mẹ nào đã dùng rồi cho nhận xét đi để nếu tốt thì tớ mua thêm 1 ít nữa! hihi
  2. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    tớ vẫn chưa đi đẻ đâu, hoá ra là đau bụng đi vs thật , ngượng quá. Tối còn lượn qua nhà poem mua đồ cơ mà, but chồng chờ ở ngoài nên vội vàng k kịp hỏi thăm gì em Bông đang chơi cái thảm ở trên nhà. Thôi lên rồi lại thèm cái thảm thì khổ!
    Beheo con mấy cưn rồi mà ăn thùm thụp, hnay tớ SA phát hiện ra con lên đc gần 3,4kg nên phởn quá,hihi.
    Mẹ clover ơi mua gì nhiều quần tã số 1 thế, tớ thấy bảo nên mua số 2-3 để còn mặc đc lâu dài.
    Các mẹ ơi tớ vẫn chưa mua được bông Kg để cắt ra vệ sinh cho con. Ai mua ở đâu chỉ cho tớ với, vào Fivi mart theo lời mẹ gì ở trên wtt tìm đỏ mắt k thấy
  3. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tớ mua đồ ở trong chợ ĐX luôn ý, vào cửa chính, đi lên cầu thang cuốn hỏi hàng bán đồ SS là người ta chỉ ngay, ở đó chỉ chừng 4-5 sạp bán đồ SS thôi mẹ nó ah
    @ antmeo ( ko bít tớ viết có đúng ko) Tớ lúc đầu định sinh ở BĐ cho gần nhà sau đó sếp giới thiệu cho người quen ở PSHN nên quyết định sinh ở đó ko biết mai mốt sinh ở đó ntn chứ tháng trước ra đó tiêm phòng thấy thái độ phục vụ sao mà nản thế
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo các mẹ, tớ chuyển dạ giả 3 tối (cứ đau bụng nhâm nhẩm được 1-3h lại tịt), sáng nay thấy ra máu báo rồi. Mẹ cháu đi tắm rửa chuẩn bị tinh thần vào viện đây! Hihi! Chúc các mẹ mit_uot, nicole, ... mẹ tròn con vuông nhé!!!
    @ mylove: Nhà ấy gần BV Bưu Điện thì chắc nhà chúng mình gần nhau đấy nhỉ, tớ đi bộ đi đẻ đây!
  5. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Chúc be-heo mẹ tròn con vuông nhé!
  6. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chúc be_heo mẹ tròn con vuông nhá....Dũng cảm lên nào, sắp đuợc bế con iu rùi nhá....
    Khi nào ol đuợc thì mẹ nó lên buôn chuyện đi đẻ cho tớ hóng với nha
  7. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    bé heo sắp được gặp con rồi, thế là hết sốt ruột nhé.... chúc mẹ tròn con vuông
    Mình còn 2,3 tuần nữa cơ, đúng là đếm từng ngày
  8. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Vừa chúc mừng mẹ nó ở wtt xong lại nhẩy sang đây chúc tiếp! Chúc mẹ nó vượt cạn dễ dàng. Cứ nghĩ đến đc bế con trên tay là đau đớn sẽ quên hết thôi mà.
    Chuyển dạ giả nó tnào nhỉ, tớ cũng nhâm nhẩm đau vài lần rồi hết. Chắc tớ sắp đc giống mẹ nó rồi hihi.
    Hnay là 39w, con yêu ơi mau ra điiiiiiiiii
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hihi, cảm ơn các mẹ, mẹ cháu vào buôn tiếp chờ cơn đau dồn dập hơn để vào viện, chứ giờ vẫn đau linh tinh lắm!
  10. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    thích thế , mẹ tròn con vuông nhé ,cố lên ,qua ngày hôm qua là mùng 1 ổn quá rồi .nhà này đang chờ nốt hôm nay mà ko thấy gì là cũng tiến quân vào BV xem thế nào đây ,cả nhà sôt ruột lắm rồi .
    thông báo luôn nhé ,mẹ LOVITEPARIS mổ 3 ngày đã ra viện rồi , đau 1 hôm thôi ,hôm sau ngồi dậy ,đi lại nhẹ nhàng ok rồi ,gọi điện cho mình buôn tíu tít .buôn tí thôi ko mai kia lại nhịu thì khổ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này