1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa có ai phản ánh gì về THE DARK KNIGHT à ? 9,2 điểm đấy nhé :|

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi someone_something, 01/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Thế nghĩa là d.. hiểu, thắc mắc cái j, rảnh rỗi vài wiki mà đọc nhạt ***
  2. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ớ ờ, nick trên như thế kia thì có bị ban ko nhỉ?
    Hôm nay gắng sức lên Mega xem dù biết rằng phim bị cắt 15p, sẽ bị thiếu logic rất nhiều, kèm theo bản dịch tất nhiên vì thế mà rời rạc, chưa nói là có thể còn ko chuẩn. Vận dụng hết khả năng thì cũng chắp ghép được tàm tạm, đủ để hiểu, để chém gió.
    Ở đây tớ ko bàn về các các chi tiết vì đã chuẩn bị sẵn tinh thần để xem lại rồi. Tớ chỉ dám nói rằng, tớ thích thông điệp của phim. Chưa nói đến Trắng Đen, hay tinh thần hiệp sĩ, hay những cảm giác rất người của từng nhân vật, vì những cái đó các bạn ở trên đã nói đến quá nhiều. Tớ thấy 1 thông điệp khác, hay đúng hơn là 1 cách phân tích cho toàn bộ plan của Joker, khi hắn triết lý với Dent trong bệnh viện. "Ở cái thành phố này, khi tao báo trước 1 toán lính sẽ bị chết, chẳng ai quan tâm, 1 chỗ nào đó sẽ bị nổ tung, người ta cũng ko thèm đếm xỉa. Nhưng, chỉ cần tao bảo rằng, 1 thằng thị trưởng chết tiệt nào đó sẽ chết, tất cả sẽ nháo nhào lên. Tại sao? Vì khi đó xã hội sẽ mất kiểm soát, người ta sợ hỗn loạn." "(Chính vì thế) Mọi người đều lên kế hoạch (để kiểm soát). Bat man có kế hoạch của hắn, Gordan có kế hoạch của Gordan, ngay cả mày, Dent, cũng có kế hoạch riêng. Và tao, ko cần kế hoạch nào hết, len lỏi giữa những kế hoạch của chúng mày" (Tớ nhớ theo khả năng nhé, đại để nắm ý là như vậy)
    Chính vì lý do này, theo tớ, có thể được coi là bao trùm toàn bộ phim, mà, Bat man ko để cho Joker đạt được nguyện vọng là phá tan cái control xã hội. Xã hội cần 1 chuẩn mực, dựa vào đó để tin, để xây dựng các chuẩn mực khác, và sống bình ổn về thể xác lẫn tinh thần. Vì thế, Bat man quyết phải giữ bằng được hình ảnh của Dent, ko phải vì Dent, mà vì xã hội Gotham, họ cần 1 chỗ dựa tinh thần như thế.
    ----------------------------------
    @NCD: Anh Tàu đó cho vào là để giải thích cho quả bắt nửa số tội phạm của Gotham mà. Vì thằng Tàu nó đại diện cho tính chất con buôn của dân TQ, nó chả bảo nó là thằng rất biết tính toán còn gì. Ngoài ra cái đó là mắt xích để nhấn mạnh cho việc đưa Dent lên làm biểu tượng người hùng mới của Gotham (1 cách hoành tránh, hơn hẳn Bat man, kiểu kiểu thế). Mà tớ thấy thoáng có bóng dáng Trần Quán Hy ở đoạn Fox (lại Fox) đi vào gặp Lou, qua cửa an ninh để lại cái di động nhé, mặc dù mặt anh bị cho mờ đi (có khi mình nhìn nhầm)
    ---------------------------------
    Ngoài ra cái này là phỏng đoán của riêng tớ (phải rào trước ko có đứa nhảy vào bảo mình ngu): Two Face thực chất sống 2 mặt từ trước. Khi Dent bị cháy mất nửa mặt thì ông (gì ý nhỉ? có phải Fox ko nhỉ? quên béng mất rồi) vào thăm, Dent đã hét lên là "Trước đây họ gọi tôi là gì?" Mình đang đinh bảo là White Knight, hóa ra ko phải, mà là Two Face. Theo tớ hiểu thì thực ra 1 mặt anh ta phục vụ cho công lý, mặt khác làm gián điệp 2 mang cho mafia. Tớ có giả thiết này (sẽ xem lại để kiểm chứng có đúng ko?) : Dent cấu kết với Joker ngay từ đầu, kể cả vụ Dent tuyên bố mình là Bat man rồi chui vào xe chống đạn (vì Bat man đã mất uy tín từ lâu). Điều này giải thích vì sao Joker biết Dent nói dối, đó chỉ là cách để dụ Bat man cứu Dent mà thôi. Tiếp theo, sau khi bắt được Joker, Dent tiếp tục giả vờ làm con tin của Joker và bị trói trong nhà chứa dầu, mục đích là để dụ Bat man đến (cho nổ tung xác chẳng hạn - cái này ko chắc lắm, vì theo thỏa thuận của Joker với mafia là nếu giết hoặc bắt sống Bat man sẽ được nửa số tiền của chúng), nhưng ko ngờ Rachel lại bị bán đứng và dính vào. Chính vì thế, khi nhìn thấy Bat man nhảy vào cứu, Dent đã kêu ầm lên "Why me? Why me?". Dent tin rằng, nếu cứu Rachel thì cả Dent và cô đều ko bị chết (giả thiết là vậy).
    Thêm 1 cảnh khi Dent vào ôtô của tay mafia để hỏi ai đã bán đứng Rachel, tên mafia ko hề bất ngờ khi thấy Dent, chỉ nói rằng, tao ko thể nói cho mày được (có lẽ) vì ràng buộc với Joker, sau đó khi bị ép thì mới nói "Nếu tao nói thì tao sẽ sống chứ?". Tớ càng khẳng định Dent là nhân vật 2 mặt.
    Sau cùng, khi nhìn ra âm mưu và kế hoạch tráo trở của Joker, hóa ra mình cũng chỉ là con tốt của hắn, Dent bị sụp đổ niềm tin, và biến cái chết của Rachel làm lý do ngụy biện để đi trả thù.
    Tán nhảm vậy thôi. Có khi xem lại lại thấy ko phải thế.
  3. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Vừa xem Cat Woman trên VTV1
    Chợt nghĩ ra tại sao Christopher Nolan không mời em Jesical Biel hay em Scarlett Johansson vào vai Người Mèo cho phần sau nhỉ
  4. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hay cực luôn.
  5. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    đúng nó,mà chả bị làm mờ j đâu,chắc có mắt bác bị mờ thôi,xuất hiện 2s và nói 1 câu
  6. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Ngoài lề phát ! Hỏi cái chữ ký của bác này là thơ Tố Hữu thật hay là xuyên tạc thế?? nghe bựa vãi !!!! Còn cảm nhận nói rồi....xem vẫn thấy tuyệt tuy đek hiểu gì (xem bằng tiếng Đức, coi hình là chính!!!) mai sau nhất đinh phải coi lại bằng tiếgn Việt!
  7. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Mai đi xem ồ dê... nghe các bác bàn luận chửi nhau thèm quá ko tham gia đc
  8. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Yêu biết mấy khi con tập nói
    Tiếng đầu đời con gọi Xít-ta-lin
    Thương cha thương mẹ, thương chồng
    Thương mình thương một thương ông thương mười.
    --- Tố Hữu
    Được pacino27 sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 06/09/2008
    [/quote]
    Ngoài lề phát ! Hỏi cái chữ ký của bác này là thơ Tố Hữu thật hay là xuyên tạc thế?? nghe bựa vãi !!!! Còn cảm nhận nói rồi....xem vẫn thấy tuyệt tuy đek hiểu gì (xem bằng tiếng Đức, coi hình là chính!!!) mai sau nhất đinh phải coi lại bằng tiếgn Việt!
    [/quote]
    Chữ ký em quote nguyên văn của bác Tố Hữu đấy ạ. Không tin bác sớt trên gú gồ mà xem. Kinh không?
  9. NANAvaKITTY

    NANAvaKITTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua vừa xem ở NCC về, lâu lắm rồi không đi xem 1 mình, phim hay, nhưng quả thật chưa trọn vẹn lắm!
    1.Hơi ức chế mấy đứa trong lúc xem phim cứ dùng mobile,
    với bàn bán chuyện trò, rất khó chịu. (Ghét nhất bọn dùng đt trong rạp).
    2. Phim đã chiếu 1 lúc (không biết đã quá 15'' chưa), vẫn lác đác có người vào rạp muộn, lũ nhân viên thì cứ thường xuyên vô ý(?/!) rọi thẳng đèn pin vào mặt người xem để chỉ hàng/số ghế cho khách vào muộn(Tớ đảm bảo Mega/Ngockhanh không bao giờ có chuyện này). Tí nữa gọi điện cho bác Danh Dương xạc cho 1 trận cho bõ tức!
    3. Có một số người trong rạp có thắc mắc về tạo hình nhân vật 2 face sau khi bị bỏng. Mình nghĩ, cũng như T1000, hay mammy(?), các nhà hoá trang dùng 1 loại vật liệu màu xanh phủ lên nửa trái của mặt, sau khi quay, vào làm hậu kì (key hình)sẽ làm cho 1 số phần da thịt bị mất đi& trơ ra 1 số phần cơ/ xương/ răng/ ...
    Thắc mắc: Sao 2face chỉ bị bỏng dầu, mà ngay lúc đó có cả Batman& ... cứu chữa thế mà bị bỏng nặng cứ như bị axít ăn mòn lâu ngày ý nhỉ!
  10. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cái đó có thể giải thích là Dent không cho bác sĩ chữa, bắt phải để mặc như vậy. Lúc Gordon vào thăm có nói thế mà.
    Còn cái chuyện Gordon giả chết để làm gì thì lúc ở bắt được Joker rồi bác ấy có nói với anh thị trưởng là tôi ko thể mạo hiểm gia đình mình. Nếu biết bác ấy còn sống thì kiểu gì Joker chẳng lôi vợ con bác ấy ra làm con tin.
    Phim này xem quá đỉnh, mình đi xem rạp 2 lần rồi, chắc sắp tới lại đi xem tiếp. Nhìn Joker bệnh nhất là quả mặc áo nữ y tá, để ý thì thấy đoạn đầu Joker ko liếm lưỡi, nhưng đến đoạn sau thì lúc nói hay liếm lưỡi nhìn rất bệnh, có thể là trong quá trình đóng anh Heath mới nghĩ ra.
    Tất nhiên là phim có nhiều đoạn không được hợp lý lắm, nhưng có thể giải thích là Gotham là một thành phố khá hỗn loạn, mọi thứ đều có thể mua chuộc.

Chia sẻ trang này