1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có đề này "khoai" quá, ai giúp em với! VOTE 5*

Chủ đề trong 'Văn học' bởi huymetal, 02/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huymetal

    huymetal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    1
    Em có đề này "khoai" quá, ai giúp em với! VOTE 5*

    Đề: Phân tích vào làm sáng tỏ ý nghĩa của câu nói:
    "Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông" (Nguyễn Bá Học).

    Em thấy có ít dẫn chứng quá. Chưa biết sẽ viết theo hướng nào! Ai có giúp em phần dàn ý hay dẫn chứng đc ko? Em xin chân thành cảm ơn! Sẽ VOTE 5* ngay!
  2. zpzozy

    zpzozy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chú ăn khoai rồi, chú ăn ít lạc nhé. Anh ví dụ gần gũi với chú thế này, đường tán gái khó không khó vì xăng xe đường dài mà khó vì ích kỷ đếk yêu.
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    đây là một câu nói của nhà cách mạng Nguyễn Bá Học, vậy bạn có thể liên hệ với những sự kiện lịch sử để từ đó chứng minh được chân lý trên.
    1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời câu nói
    2. Khái niệm "đường đi khó" , thế nào là "nan lộ" trong câu nói trên?
    2. Phân tích "ngăn sông cách núi" VS "lòng người ngại núi e sông" .
    3. Tổng kết lại sự cần thiết và sức mạnh của ý chí con người, ý chí dân tộc, nhờ có ý chí trên mà sau bao đấu tranh, hy sinh bao xương máu dân tộc ta lại bước sang trang sử mới...vân vân và vân vân...
    4. Đồng chí chắc đang là học sinh, vậy chịu khó đọc thật nhiều , suy nghĩ thật nhiều sẽ giúp cho việc học hành được nhàn hơn các bạn khác.
    5. Bao giờ mọc râu mời anh em bữa rượu là được, vote làm gì !
  4. huymetal

    huymetal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    1
    Làm sao thế đc, phải VOTE cho bác chứ! Em vote cho bác 5* rồi đấy! Cảm ơn bác nhiều lắm! Ai giúp em tiếp đi...
  5. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Khoai này là khoai lang, ngon ngọt chán
    Câu nói này thực ra rất chân phương không có nghĩa bóng bẩy văn hoa gì (cách mạng mừ)
    Ý của câu này là khi ta đã có quyết tâm nhiệt thành - sức mạnh tinh thần hay ý chí- thì có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách.
    Dẫn chứng: trong kho tàng dân gian thì ta có những câu
    Có công mài sắt có ngày nên kim
    Đèo cao thì mặc đèo cao
    Ta lên đến đỉnh ta cao hơn đèo
    Trong văn học, phương Đông thì có chuyện Đường Tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh bất chấp đường xá xa xôi, rừng thiêng nước độc. Phương Tây thì có Robinson một mình trên hoang đảo nhưng nhờ ý chí mạnh đã sống sót để trở về
    Thời nay: Những nhà CM đã không quản tính mạng vì lý tưởng như Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học , Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai và tiêu biểu là Bác Hồ với nhiệt huyết đã tìm đường cứu nước
    Trận Điện Biên Phủ: với quyết tâm sắt thép chúng ta đã đưa được pháo vượt dốc vượt đèo cheo leo để chiến thắng (Pháp thua vì đã chủ quan việc này)
    Trận chiến Mỹ-Việt: được ví như là cuộc chiến của người khổng lồ Goliat và tý hon David mà kết cục là chiến thắng năm 75.
    Để thêm hùng hồn thì bạn hay lãm kiểu lật ngược vấn đề như là nếu bạc nhược thì Robinson đã chết vì sợ hãi và tuyệt vọng. Hay không có niềm tin mãnh liệt thì Đường Tăng đâu dám vượt qua mọi gian khổ để đến Tây Trúc. Nếu mọi người chỉ biết "an phân" bằng lòng với kiếp nô lệ thì ta bây giờ vẫn là thuộc địa của Pháp vv và vv
    Cách làm thì bạn gì trên kia đã hướng dẫn rồi.
  6. zpzozy

    zpzozy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn Han có am hiểu lịch sử không?
  7. huymetal

    huymetal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    1
    Thanks bác nhiều lắm. Em đã VOTE cho bác 5* rồi. có bác nào làm rồi hay đã có nghiên cứu rồi thì giúp mình 1 vài ý, hướng làm bài, dàn bài, hay luận điểm, luận cứ đc ko nữa đc ko? Em xin chân thànhcảm ơn + VOTE hậu tạ. Bài này thuộc thể loại "Nghị luận xã hội" ạ!
  8. s0c0laSkin9x

    s0c0laSkin9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cái này mình đang rất cần. Thanks all!
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    ngày xưa học văn, mình dị ứng nhất là những quyển dàn ý sẵn, những trích dẫn bắt buộc phải thuộc lòng, cái phong cách dạy và học tầm chương trích cú ấy theo mình nó làm thui chột đi khả năng cảm thụ và sáng tạo của học sinh. Mấy đứa học sinh giỏi văn mà mình biết hầu hết viết được 5,7 tờ giấy , mình cũng chịu không hiểu lấy đâu ra mà lắm thế. Có lần mình đọc thử một bài làm, thấy hoa hết cả mày mặt mà thực tế, không có trong đó chiều sâu về kiến thức văn học.
    Mình lấy ví dụ nhé, học về Nam Cao, nhưng đã chắc gì các em học sinh đã tìm hiểu những yếu tố sau:
    -hoàn cảnh lịch sử trước CM tháng 8
    -đời sống người nông dân trong giai đoạn đó
    -những xu hướng sáng tác của văn nghệ sỹ cùng thời
    -đọc càng nhiều tác phẩm của Nam Cao càng tốt
    ...còn viết như một con vẹt, với những công thức ngôn ngữ sáo mòn thì rốt cuộc sẽ lại sản xuất cho xã hội một lớp bằng cấp không có thực chất, từ đó dẫn đến cách sinh hoạt ẩu, thụ động và trì trệ .
  10. matranbientinh

    matranbientinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    bác bày kỉu rì vậy?Cứ đà này chắc lịch sử nhà mình xuống lun

Chia sẻ trang này