1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội !!! (Ver.2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 02/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Lậy chúa! Con lại đọc trộm nhật ký của em gái
  2. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    hôm nay con có tội là sẽ bỏ học ngồi nàh chơi cả ngày
  3. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    tội của con là đã quá ngu...để bây h phải đắng cay
  4. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    dear god ..... tội lần này của con cũng chả biết to hay bé để bị mang cái gông "isolate"
  5. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    đến hôm nay chắc phải thú tội rồi, chịu ko nổi! Chuyện là thế nài, chúa ạ, con bay nhảy cũng khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy mỏi mệt cứ chạy như cà lông công mấy năm nay, ăn xài tiều tiều của bố mẹ cũng kha khá. Năm nay con về đúng dịp tết, ngày 20 âm rồi, mà hiện tại vẫn còn lưỡng lự về hẳn nhà hay làm quả tour vài ngày rồi mới vác mặt về. Mà khốn nỗi dạo này tình hình kinh thế ko đuợc khá, bố mẹ làm ăn lỗ vốn xuống lắm 7 số rồi. Thú thật con cũng lo lắng, muốn về sớm hưởng cái không khí tết với mọi người, nhưng mà vẫn cứ ích kỷ, tại mẹ nói về nhà ko đưọc thoải mái tiêu xài. Biết là mình hư, nghĩ vớ vẩn nhiều mà vẫn chưa dám ấn số đặt cái vé về nhà luôn cho sớm chợ, ấy là chưa kể mấy lần tình đổi vé qua nước khác, thay đổi hoàn toàn lịch trình.
    Chả hiểu đào đâu ra cái tính ham chơi mải mê này, thú tội thú tội cho lòng thanh thản.
    Chuyện tình cảm thì càng chẳng ra đâu, hôm trưóc bạn bố mẹ giởi thiệu cho ông anh nói chung là đưọc nhưng mà bị con đuổi bán sống bán chết, quay lại nói con hay coi thường người khác. Còn người yêu đuơng thời chắc cũng chấm dứt, lại bắt đầu hoài cổ tưong lai chắc xài đổ cổ. Ôi nhức đầu quá!
  6. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Tội của con là có thành k, nói k thành có, nói trắng ra đen, nói đen ra trắng
  7. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Có mail thông báo tới nhận nhuận bút, kèm 1 lời đề nghị hi vọng được tiếp tục hợp tác ...
    1 anh cùng công ty cũ đọc được bài thơ của mình ... xin phép đăng báo ....
    Chuyện với Fxinh. Hi vọng em sẽ gắn bó với nhà Lib của mình như mình đã gắn bó.
    HÔm nay ăn hỏi cô em gái. Ốm nên không bị liệt vào đội bê tráp.
    Thầm chúc em hạnh phúc.
    Con gái làng mình lại 1 nhóc vào đời tuổi 18, mai về nhà chồng roài. Chẹp chẹp. Bà già còn ở lại xem đón dâu dài dài
  8. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    nhirlạy chúa tha tội cho con vì con đã làm cho gia đình phải buồn
  9. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    hôm nay con cố tội là k thèm đi nộp hồ sơ để đi làm.... vẫn muốn ở nhà chơi
  10. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Con thông minh đấy! Vì con có đi nộp cũng mất công, ai người ta thèm nhận?
    Amen! xin tha tội giả danh chúa của con

Chia sẻ trang này