1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội !!! (Ver.2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 02/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))=))=))=))=))
  2. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    vâng bác nói chí phải =D> cơ mà trong trường hợp này em thu hẹp lại cho cụ thể[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    chi rứa
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    anh dang nghĩ đến tay chân miệng:))
  5. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
  6. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    chết thịt :-O thế hoá ra là anh đang bị bệnh ấy àh [-( em lại tưởng trẻ em mới bị bệnh ấy chứ
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ;));));)) đang lo cho e thôi
  8. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không đơn giản, lòng người không đơn giản.
    Suy xét, cân nhắc, luôn là cần thiết phải không Chúa?
    Amen!
    Mong Chúa lòng lành che chở và chỉ đường dẫn lối.
  9. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi cho con hỏi
    Những điều không thể nói
    Nhưng điều con đang đợi
    Điều chỉ Chúa biết thôi !

    Những điều Chúa biết rồi
    Đến khi nào Chúa nói
    Khi nào chân hết mỏi
    Con đường bớt xa xôi !?

    Này Chúa của con ơi
    Điều gì đang chờ đợi
    Câu chuyện nào sẽ mới
    Mầm sống nào sinh sôi !?

    Này Chúa của con ơi
    Có chăng là nên đợi
    Có chăng sắp qua rồi
    Cái ngày xa vời vợi !?

    Chắc chỉ Chúa biết thôi !
    Nhưng mà con nản rồi !
    Có chăng là thế thôi !?
    Amen ! Xin thứ lỗi !
  10. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết ngày hôm nay rồi, vẫn áy náy kinh khủng hic hic
    Mong ngày mai, trời sẽ sáng, và mình sẽ sửa chữa được sai lầm hôm nay mắc phải hic
    Lần sau, dù thế nào cũng cần cẩn trọng, nhận thông tin rõ ràng, và nếu ko chắc chắn thì tốt nhất là hỏi lại hic hic
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sắp hết ngày hôm nay rồi, vẫn áy náy kinh khủng hic hic
    Mong ngày mai, trời sẽ sáng, và mình sẽ sửa chữa được sai lầm hôm nay mắc phải hic
    Lần sau, dù thế nào cũng cần cẩn trọng, nhận thông tin rõ ràng, và nếu ko chắc chắn thì tốt nhất là hỏi lại hic hic

Chia sẻ trang này