1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống bạo lực rất có thể gặp khi đi cùng bạn gái, các bạn xử lý thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thankinhthep, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    E nghĩ lại rồi.
    Tình huống bạo lực thì mình cũng phải bạo lực ợ.

  2. meo_con_ngoc_nghech1986

    meo_con_ngoc_nghech1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Các cụ dạy " Lấy Chí nhân thay Cường bạo ", tốt nhất gặp mấy thằng gấu mèo nên nhẹ nhàng chút ,bọn trẻ bây giờ rất kinh,đồ chơi thửa toàn hàng trong Võ lâm,xiên phát là lòi phèo ngay.
    Dưng mà trong trường hợp bị trêu ghẹo sàm sỡ khi đi cùng người yêu,nếu người yêu không có phản ứng thì em sẽ đánh giá là cù lần,thiếu bản lĩnh.
    Không nhất thiết lúc nào cũng phải oánh nhau,nhưng vì lý do chính đáng thì ra tay phải mạnh mẽ và dứt đỉêm,sau đó dông luôn để tránh phiền hà.
    Em có mấy ông anh,va chạm ngoài đường oánh nhau chỉ một hai cú là té, không bao giờ dừng lại quá 5''.Có ông còn cẩn thận bẻ cong biển số trước khi té :D
  3. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Uầy, ông ý cẩn thận thật đấy.

  4. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Theo em bạn gái bác quá máu , nếu như vậy có lẽ bác nên bảo bạn gái bác bình tĩnh ko có gì rồi đi cho nhanh , chư người lớn chấp gì bọn trẻ con . Bác làm như thế quá hay , nhưng nếu bọn kia còn léng phéng là cho chúng nó gặm biển số với chắn bun luôn
  5. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    tiện đây em muốn hỏi các bác 1 tình huống thế này . Số là hôm em đưa NY e đi làm thủ tục nhập trường , đi qua hàng nước có mấy thằng ma cũ của trường đấy nó cứ buông lời trêu NY e , hôm đấy NY e ko can thì e cho mỗi thằng 1 cái điếu cày vào đầu rồi, e thì chẳng ngán gì chúng nó nhưng cái chính là e sợ NY e còn học ở đấy theo các bác thì e nên làm thế nào .
  6. meo_con_ngoc_nghech1986

    meo_con_ngoc_nghech1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bác xử sự vậy là đúng mực rồi.Còn qua lại nhiều,tốt nhất là nên đội mũ phớt thôi.Vài lần la cà quán nước ở đấy đợi người yêu là quen mặt,sau chả thằng nào trêu nữa đâu.
  7. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    trường nào thế bác, chứ em nghĩ bác mà gặp trường XD em là nản ngay, em còn nhớ lúc đấy là có chú nào đèo người yêu vào trường í, thế là bị mưa phấn, mà ném công khai nhé, chú này thấy thế ngẩng mặt lên chửi, thế là tiếp tục mưa phấn vỗ mặt, nhục quá cứ hét lên "thằng nào ném ****** đấy", chả hiểu sao cùng 1 lúc mà tầm chục chú đứng ở tầng 5, tầng 6 thò mặt xuống hét lại "**, tao đấy". Chú kia khóc thét, đành nhanh chóng té luôn. Nói chung đã phải định động thủ thì cũng tùy bác ợ, ko đến lúc mình bị ăn chưởng lại thì lúc đấy cũng chả ai thương cho đâu, thiệt thân, thiệt ny thôi
  8. XilovelyII

    XilovelyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    - Nếu mình là bạn thì mình sẽ giải quyết theo cách sau:
    - Quát cho 2 thằng ranh con 1 trận rồi đuổi chúng nó đi bảo là lần sau chúng mày đi đứng cẩn thận, tao tha ko bắt tội chúng mày chứ nếu lôi vào công an thì chúng mày có lỗi rành rành, cứ nói đến công an là bọn nó sợ ngay
    - Sau đó nếu cô bạn gái còn cố cãi , quát luôn cả bạn gái "Em thôi đi, chuyện có gì đâu mà em làm to ra" xong đi một đạn giải thích cho bạn gái hiểu là ra đường ko nên gây gổ vớibất kỳ ai cả như thế chắc chắn ko có lợi, là con gái thì càng ko nên như thế. Cái gì cho qua được thì cho qua, cái gì nặng quá thì mới đấu tranh đến cùng, ko phải lúc nào cũng đấu tranh là thắng.
    - còn về việc đánh nhau, mặc dù em là con gái, nhưng em cũng sẵn sàng đánh nhau với bất kỳ ai để bảo vệ người thân của mình cũng như bản thân em, em ko sợ bất kỳ ai cả, cái này tuỳ vào suy nghĩ của từng người.
  9. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    dân Xây dựng vui tính phết mà bác - chắc chỉ trêu cho vui thôi - chú kia to mồm nên thế ý mà
  10. thaisu

    thaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hồi anh 20 tuổi, trong cốp xe lúc nào cũng có cái tuốc-nơ-vít dài khoảng 30cm (cả cán). Nhớ lần đi trên Nguyễn Chí Thanh, va chạm với một thằng, đại khái là va quệt nhỏ thôi, không ai ngã cả. Thằng kia ngồi trên xe chửi như hát hay. Anh chẳng nói gì lẳng lặng mở cốp xe ra lấy tuốc-nơ-vít cầm tay hỏi: "Anh chửi gì em thế?". Ông em kia chạy mất dép luôn. Thề có jesus chứ d.m thằng kia mà cương là anh chơi luôn.
    Giờ anh 28t, cách đây 2 tháng dừng đèn đỏ ở ngã tư hàng bún - Quán Thánh. Bị thằng ôn con nó đâm từ phía sau lên. Cũng nhẹ thôi. Nhưng éo hiểu sao anh lại quay lại, câu đầu tiên anh thốt ra theo phản xạ, không hề suy nghĩ là : "Mình xin lỗi nhé" mà éo hiểu anh sai ở chỗ nào.
    Theo thời gian.. con người ta cũng hèn dần đi đấy.

Chia sẻ trang này