1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Vỡ Tua và các chuyến đi năm 2009

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi meomun208, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Cung này chạy đẹp vãi. ước gì...
    Mà, các bạn lưu ý. Riêng ku Tranganh thì cho làm ôm thôi. Mà ôm xế cho nó thì fải là nữ chứ là Nam nó sàm sỡ cho thì lại khổ 1 đời giai. :D
  2. tiengthu

    tiengthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích đi chơi nhưng chưa có điều kiện như các bạn.
    Chúc các bạn may mắn!
  3. lotusnote

    lotusnote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hic, ngày đi 100Km mình đã mệt bở hơi tai, đau ê ẩm người, thế mà các bác này đi 460Km trong 1 ngày,
    có phải ăn cố ko ???
    Hả 460km chia cho tốc độ 50km/h = 9.2h
    chạy như vậy thì ngang với xe khách tuyến bắc nam ah ???
  4. banchanviet

    banchanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    nhà này máu chiến thế đấy. 460 km / 80km/h= 6h ghê phết nhỉ
  5. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Xe bắc nam còn được nghỉ dọc đường chứ đi với hội này, chỉ có chạy và chạy.
    Híc nhớ đi với hội này 1 lần . Sáng 6h dậy chạy. 12 h nghỉ 10 phút ăn trưa. Rồi lại chạy đến 3h sáng. Được 1 hôm tớ xin về nhà trước :).

    Mà bạn Toàn giờ được phép phát biểu rồi à. Mấy hôm cưới xong toàn chỉ thấy Rùa nói.
    Nick Vietnam585 giờ ai dùng thế. Rùa dùng à
  6. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ngang với xe khách tuyến bắc nam, ngang làm sao được hả bác mà phải hơn nhiều ý chứ
  7. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Bạn duongbk sáng 6h dậy chạy 1 mình trong khi bọn tớ đang ngủ tít ah...
    Cuối năm có đi đâu không mà ngồi ném đá thế
  8. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0

    Còn 6 ngày nữa là lên đường rồi. Tình hình là thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh, theo thông tin từ cơ sở thì trong khoảng 1 tuần nữa Sapa sẽ xúât hiện băng giá trên diện rộng.
    Mọi người cần chuẩn bị kỹ lưỡng quần áo, giày dép, khăn , găng... nhé. Nhiệt độ sẽ là 1 con số và về đêm chắc còn thêm dấu trừ nữa đấy.

  9. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết này lạnh, tớ sáng ra khỏi nhà chạy đến cơ quan còn ngại huống chi phóng lên tận Điện Biên :). Sương mờ mịt người còn chẳng nhìn rõ thấy nhau nữa là nhìn thấy cảnh. Người thì lạnh, quần áo thì dính lớp nhớp mưa, bẩn kinh.
    Đã chót ném đá thì ném luôn vậy :) Ngày thứ 4 nếu muốn Điên thì chạy từ Sapa- Phố Lu - Phố Ràng -Bảo Yên -Đoan Hùng chứ như lịch trình thì :) vẫn chỉ là đi an dưỡng thôi.
    À nữa đếm lại chỉ thấy: Ô Quy Hồ, Khau Cọ, Khau Phạ chắc thêm Hồng Thu Mán, Hồng Thu Mèo là đủ 4 đèo :)
    Đi kiểu này kiểu này mèo già thành mèo ướp lạnh.
  10. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn Dbk nói một lúc mà mình cũng thấy ngại đi ghê cơ..mình lạnh thì không sợ nhưng ghê nhất cái chuyện đi mà quần áo lớp nhớp nước mưa, chắc cái này bạn Dbk nhìu kinh nghiệm, tả nghe ghê quá...

Chia sẻ trang này