1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự với những anh em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _anh_yeu, 03/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Đây không phải chỗ để anh chị bấu - cấu - véo nhau nhá. Đây là chỗ tâm hự nhá
    Kể đi, mình nghe mí
  2. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0

    - Nó cứ nghĩ nó mạnh mẽ, nó có đủ khả năng để chịu áp lực. Nó có thể làm được mọi việc nó đã lên kế hoạch
    Nhưng giờ, Nó thấy mông lung
    Nó oải, làm 2 nơi đối với nó hơi quá sức thì phải. Nó không tập trung nổi, nó không nắm hết được công việc. Khi nào nó cũng thấy thiếu thời gian nhưng mà cũng không hiệu quả.
    Nó đã quen mỗi khi nó phạm sai lầm thì đều có người sửa chữa hộ nó. Nhưng nó phảibiết cuộc sống không phải như vậy.
    Khi ng ta làm cho "CHUNG" người ta có thể bao bọc nó, có thể bảo vệ nó nhưng khi đã làm "CHO NGƯỜI TA" thì cái lợi ích của họ phải đặt lên hàng đầu. Mọi sơ sót của nó đều làm ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của họ
    Hôm nay nó tủi thân, nó tủi. Nhưng nó biết, lỗi là do nó. Lỗi là tại nó. Nó biết, nó biết
    Công việc ở đây còn chưa giải quyết xong, sang mai nó lại phải họp chi bộ ở bên kia. Rồi phát biểu vào công tác xây dựng đảng, nó không thể vắng mặt
    Còn công việc bên này thì thế nào đây???
    Nó biết, nó không làm tròn công việc của mình
    Tự dưng nó thấy dở dang, tất cả đều dở dang.
    Cả 2 nơi, nó đều không làm tròn và khi nào nó cũng trong tình trạng quá tải
    chạp, có lẽ, nó phải xắp xếp lại mọi việc
    Nó không muốn bị trôi tuột mãi như thế này
    Có lẽ, nó nên tập trung vào 1 nơi thôi. 1 nơi hiệu quả
    NHÀ NƯỚC hay tình chị em???
    chạp, đúng thời gian nó phải thi tốt nghiệp
    khảo sát, chuyên đề, đề tài
    Nó chưa hoàn thành được cái gì cả
    Nhìn lại, tất cả đều dở dang
    Dở dang lắm
    Mỏi quá đi
  3. blackman2008

    blackman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Kô đỡ được ,ai đỡ đcj cứ đỡ
  4. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    cầu mong bình an ...
    suy nghĩ --- thanh thản, ừ cầu mong thật sự thanh thản ...
    nhớ - nhớ lắm ... chông chênh lắm ...
    khó - đã quá khó - giờ lại càng thêm khó
    p.s: trong vòng 1 tháng tới em sẽ ko đi đâu xa SG đc
  5. baba

    baba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2001
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    sáng ra ức chế kinh khủng, cơ bản do bực mình từ hqua
    những ngừoi ruột rà bảo thuơng bảo lo lắng nhưng mình có thấy quái chút gì gọi là lo lắng thuơng yêu việc gì cũng dây cho mình
    gặp ngay con bé ngừoi yêu, yêu thuơng kiểu gì ko biết, chẳng chút gì tỏ ra là yêu thuơng đc ngoài việc suốt ngày nhỏng nha nhỏng nhảnh bên cạnh quần áo giặt giũ ăn uống tất tần tật của cả 2 mình lo cho hết thế mà lại chỉ đc xem là điều hiển nhiên Chăm 1 thành ra chăm cả 2.
    họ hàng bảo tình cảm, nhưng báo rồi có mặt ai đến đâu bạn bè thân nói từ khi bắt đầu lên SG nhưng mãi hqua mới 1 đứa đến hỏi han 1 tí
    công việc mình vứt sang 1 bên để chuốc toàn bực dọc vài ngày nhưng bao cơ hội để mở rộng mqh mình đã bỏ qua
    nhưng để mà ko nghĩ ko quan tâm chắc mình ko làm đc chán
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    nhà tụt nhờ
    đọc bài của anh zai già mà xúc động xế
    Mỗi tội, ảnh mình be sxíu à
  7. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Anh íu nàm rì mà để tụt nhà thế
    Tự nhiên hôm nay em cực kì buồn. Tự nhiên hôm nay em bị xờ chét. Em chả ném đá ai bao rờ, hôm nay nhà mình cho em ném 1 tí. Trúng ai thì đừng trách mà ko trúng thì cũng thế nhá Tâm sự tí, gây gổ tình cảm với nhà mình tí cho em bít bùn ngủ. muộn quá roài mà mắt cá chân em nó cứ thức chong chong
    Được dienkeem sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 04/04/2009
  8. Saofaixoan68

    Saofaixoan68 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tâm hự với lão Yếu fát: Anh ơi! Giá rượu sắp lên
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Yếu này, bác cứ đi đâu ý... thèm cái gì quá mà chả nói ra bằng nhời được!!!
  10. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    uh, Hôm nay vô tình đọc blog của ông anh mà đã từng quý.
    uh, cũng mừng cho Anh nhưng mà tự dưng thấy bùn bùn. Bùn vì cái gì cũng ko biết nữa
    Nhưng có lẽ, cái kết thúc họ có không như mình mong muốn. Mình đã hăm hở, chờ đợi và hi vọng kết thúc khác nên khi ko đc như ý lại thấy bùn, chít dở
    Nói chung, đã đi con đường khác rồi. Chỉ mong sao cả 2 đều bình yên và hạnh phúc.
    Mọi quyết định, mọi hành động của mỗi ng đều chỉ là mong muốn đạt được hạnh phúc thôi.
    Uh, có lẽ, nhanh nhể. Cõ lé, cũng mừng.
    híc... vớ vìn nhể, chuyện của mình còn chưa lo xong
    Chạp, liệu đã đến THỜI ĐIỂM THÍCH HỢP và NGƯỜI THÍCH HỢP chưa????
    Đau đầu, nửa nạc nửa mỡ
    Ghét,

Chia sẻ trang này