1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DnD Global GROUP: Lý Sơn - Quy Nhơn (13-22/07/12) Lý Sơn-3 ngày hè trên đảo Bé, Quy Nhơn vào hội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jacki_tlong

    jacki_tlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Oh vì thời gian gấp và rút, cho jacki hỏi như vậy 1 phòng là ngủ bao nhiêu người, tiêu chuẩn 2 người/ phòng hay là 4 người, 8ng/ phòng.
    Kinh phí không bao gồm tiền ăn sáng ?
  2. nhuhoang257

    nhuhoang257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mãi vẫn chưa offline vụ giỗ tổ hả bác, ảnh ọt đâu hết rồi :(
  3. ngthihp

    ngthihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Kính báo ! Kính báo
    D&D Vĩnh Thực đã bắt đầu trong bất ngờ theo ngẫu hứng của bác trưởng đoàn và kết thúc trong bất bình của chị em[r37)] ( do sự lộ liễu dìm hàng của bác phó đoàn kiêm osin). Tuy nhiên theo tinh thần D&D, chuyến đi vẫn thành công tốt đẹp nhờ một tia sáng cuối đường hầm[r24)] (sẽ mô tả sau). Xin thay mặt BTC tóm tắt chuyến đi như sau:
    Theo lịch trình 9h00’ sẽ xuất phát tại 34T Trung Hòa Nhân Chính nhưng nhờ sự đóng góp tích cực của một vài member có tác phong lề mề cùng văn hóa kẹt xe của thủ đô nên đến tận 12h15 mới đến Quán Toan để nhập hội cổ dài HP:-w. Sau khi tay bắt mặt buồn, xe bon bon phi thẳng đường 10 đến cầu Giá phong cảnh hữu tình thưởng thức đặc sản DÊ[r2)][r2)], ngon lành và tiết kiệm ( 14 người hết 13 trăm). 2h30’ Các Dê đã căng bụng dê lại tiếp tục lên đường, qua ngã 3 đường 10 và đường 18 hướng về phía Hạ Long. Qua rừng thông Yên Hưng mơ màng, Dê đực thèm trà, Dê cái thèm chuối bèn tạt vào ven đường để thưởng thức trà đạo Yên Hưng Style ( công thức : chè bồm trộn nước nóng, ngon hết biết) với giá yêu: 100k/ấm trà à Phong cảnh thì hữu tình còn người thì bạc tình… Chẹp.[r23)][r23)][r23)]
    Xe tiếp tục lăn bánh, chẳng mấy chốc đã tới Quang Hanh còn gọi “Nam địa đệ nhất khoáng” (Thiên hay địa nhẩy). Sạch sẽ tinh tươm cả đoàn tiếp tục Chặng đường về Tiên Yên, đường đẹp lòi mắt xe chạy êm ru, hic, nhớ lại gần 2 năm trước đi như cưỡi ngựa, xóc tựa rang ngô.Haizzz.
    Đến Tiên Yên còn sớm chán nên có thời gian tìm được K/sạn ngon giá rẻ bèo 1tr/6 phòng đẹp như mơ, lại đối diện ngay cổng chợ ( Tên và số ĐT bác trưởng đoàn sẽ update sau). Bữa tối đầu tiên tại Diệp Mùi ngon tuyệt, rượu 3kích thơm nồng ( làm 7 chai xách theo, khà khà). Về vẫn có time đi karaoke và ăn đêm đặc sản Sá sùng, hương vị chẳng thể nào quên, nghĩ đến lại thèm.
    (To be cont)
  4. ngthihp

    ngthihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Ngày thứ 2 (01/05)
    Có một câu ngắn gọn về các đặc sản khóai khẩu của vùng đất phía Bắc tỉnh Quảng Ninh như sau:
    Lợn Móng Cái, Gái Đầm Hà, Gà Tiên Yên[:P][:P][:P]
    (
    Theo thứ tự địa lý từ Bắc xuống Nam, mà chúng tôi đang đi từ dưới lên)
    Mục tiêu của chúng tôi là phải truy lùng bằng được giống gà ngon sắp tuyệt chủng của đất Tiên Yên này trước khi bị giống gà Tàu đang xâm lấn mạnh mẽ chẳng kém gì rùa tai đỏ ở Hồ Gươm. Sau một hồi lê la, trà tàu dân vận cuối cùng cũng mò được 2 chú gà hiếm ( 1 trống 1 mái hẳn hoi nhé, mỗi tội con trống đã bị mất cái chức năng thiêng liêng kia…tội nghiệp[:D][:D][:D]). Vậy là đủ hành trang để tiến đến Mũi Chùa, một cảng nhỏ cách đó khoảng 11km với hệ sinh thái cửa sông đa dạng và rất bình yên. 9h30’ ra đến nhà bè Sơn Tiến cả đội thuê nguyên một con Titanic với giá 400k cả khứ hồi để chở các Corocodile đi thăm thú đầm:-ss:-ss. Lần này lái tàu là một người đàn ông kinh nghiệm với sông nước và điềm đạm với khuôn mặt phong trần vì nốc quá nhiều rượu (chỉ có hơn 2 tiếng đồng hồ đi cùng chúng tôi đã làm sạch 1 chai 500 phân khối cuốc lủi, hỏi ra thì bảo ngày khoảng 5 đến 7 chai như thế…Nể)^:)^. Lại nhớ bác lái tàu năm trước vốn xe ôm chuyển nghề suýt cho anh em về đoàn tụ ông bà mà hãi. Ôi cuộc sống mến thương!!!:-*
    Thủy triều xuống thấp và nước rất trong so với lần trước chúng tôi ra, ngồi trên tàu nhìn rõ các doi cát nằm theo những trật tự khó hiểu của tự nhiên. Nước chảy chậm nên tàu dễ dàng len lỏi qua các doi cát và tiếp cận gần bãi Cồn Mắt ( tên theo bác chủ đò gọi). Các nam thô nữ tú của nhà D&D tiến xuống đi bộ vào bờ, cát trắng tinh nước trong và mềm mại làm mọi người vô cùng phấn khích. Trên bờ,ngoài một chiếc lều liêu xiêu và xơ xác một nét chấm phá duy nhất là đứng yên, còn một lũ nhố nhố và láo nháo chạy loạn cào cào, mò cua bắt ốc làm tôi có cảm giác mình đang lạc vào một thế giới toàn người mông muội ( hay là hăm nhỉ ).haizzz. [:D]
    Chơi chán chê, cũng đói rồi, về bè ăn nhậu[r2)]. Gà Tiên Yên quả không hổ danh, ngon tuyệt cú mèo dù xung quanh thừa mứa hải sản, đến bây h vẫn thấy vị ngọt và mùi thơm đặc trưng của bát nước gà rau cải phảng phất đâu đây[:P]. Bõ công anh em lùng sục ở bàn bi-a cả tiếng đồng hồ :D
    Nghỉ ngơi đâu đấy bác Trung lại đưa chúng tôi đến vùng đất địa đầu của tổ quốc thân yêu (cũng là địa đít của các bạn khựa;))) Biển Trà Cổ khá đông vui sơ với ngày thường nên phó đoàn tha hồ chụp đội hàng xóm. Phát hiện ra Việt Nam chỉ cách Mông Cổ có 06 km :-O:-O:-O( bạn nào có ảnh này thì pót lên làm chứng cho tớ nhé, kẻo chúng nó bảo tớ chém) [:D]. Bãi tắm đông nhưng nước hơi lạnh nên ko ai trong đoàn muốn bơi, cánh đàn ông yêu nước chúng tôi đành ngồi uống bia nhằm bảo vệ chủ quyền dân tộc[:D]. Bọn phụ nữ thâm độc điêu toa và phản bội cũng lục tục ra sau vì trước đó phải chăm sóc cho một nàng bị trúng gió….lành=)). Hihi.
    Bia chán quay về Móng Cái để tìm món đặc sản tiếp theo, nhưng tiếc thay! Do quá gần Tàu nên món Nhợn MC đã chính thức tuyệt chủng. Giờ thì còn hi vọng vào món thứ 2 ở Đầm Hà. Chẹp.
    Ăn uống ở quán Sơn Nụ khá ngon và hợp lý lắm, hehe, bác trưởng đoàn bắt anh em uống rượu hô 1,2,3…. [r2)](Chẳng hiểu làm sao).

    Sau đó giải tán lang thang, kẻ đi shopping, người đi dạo phố, chúng tôi thì ngồi ngay chân cầu uống bia Liquan trắng với đồ nướng ngắm MC về đêm. Nhộn nhịp ra trò, MC bây h phát triển đúng là : ngựa xe như nước, áo quần (Tàu) như nêm. Bia chán lại chui và vũ trường bia tiếp kết quả váng hết cả đầu.
    To be cont
  5. ngthihp

    ngthihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Ngày 3 ( 02/05)

    Vĩnh Thực là một hòn đảo xinh đẹp, phương tiện đi lại cho du khách chủ yếu là một loại xuồng nhỏ bằng thép bọc composite lắp máy Yamaha chở được khoảng 8 người. Tốc độ trung bình khoảng 60km/h, tuy nhiên vào những ngày sóng lớn cảm giác thật phiêu, tựa như bay trên những đỉnh sóng. Chị em ngồi trên xuồng tha hồ mà rú lên man dại vì sướng, kiểu như cưỡi Xgame ko có yên:D >:).
    Chúng tôi đi trên 2 xuồng, có cảm giác các bác lái rất vui tính lượn lờ đuổi bắt nhau rất vui, nhiều lần xuồng tôi vượt lên trước rồi lại bị bám đuôi. Mấy mụ gái già thiển cận vênh mặt lên cười hí hí>:P. Chẳng ra làm sao. Nhưng cái cảm giác ngồi trên một chiếc xuồng cao tốc nhỏ xíu lướt như bay trên biển xanh, trên đầu nắng rải vàng rực rỡ thật đáng phấn khích. Tranh thủ bác lái giảm tốc độ tránh một doi cát, tôi châm điếu thuốc phì phèo[r24)], bao ức chế việc đời thả theo làn khói. Ôi cuộc sống, luôn luôn có những điều xứng đáng để ta yêu!!! :-*:-*:-*
    Nhưng quãng thời gian tiên cảnh ấy chỉ kéo dài có 10’. Tàu cập bến, ngay bến tàu là một dãy nhà ống lụp xụp, dăm chiếc xe ôm, hai chiếc Toyota cá mập 12 chỗ đời nhà Tống đợi sẵn. Cánh đàn ông tỏa đi, ngươì liên hệ thuê xe, kẻ tìm nơi ăn uống. Xong, nào cùng lên xe đi ngắm Hải đăng.
    Hải đăng là nơi cao nhất đảo, để leo đến nơi, con Toy cổ phải gầm lên hết sức bằng số 1 vậy mà vẫn ì ạch qua những dốc cao. Sau khoảng 80 bậc cầu thang, một công trình mang nét kiến trúc trúc Pháp nhưng pha mùi VC xuất hiện. Chủ nhân không có nhà, đón tiếp chúng tôi là hai chú cẩu già. Cả đoàn lùi lại, đưa vũ khí hạng nặng lên trước;)). Nhờ vía nặng cả tấn của con Ngan què, hai cẩu chủ té mất tiêu=))=)) Quá lợi hại. Đứng trên đây tha hồ phóng mắt khắp đảo, cảnh vật thật bình yên, có điều cứ nhìn sang phía Tàu lại ghét. Anh em nhăm nhe giương súng về phía đấy để nã đạn cho bõ ghét, nhưng mấy mụ gà mái cứ luẩn quẩn xung quanh nên hơi khó trả thù dân tộc :D
    Ngắm chán rồi, đi bơi thôi về còn kịp giờ chén. Phó đoàn đòi dừng lại chụp ảnh đoạn căn nhà cổ, các người đẹp D&D tha hồ tạo dáng, có vài người thì tranh thủ chui vào bụi rậm. Chợt nhớ một giai điệu bài hát của Đoan Trang: “Thấp thoáng bóng ai đang ngồi trong kia…:))” hehe, vãi chưởng.
    Có hai bãi tắm Đầu Đông và Rừng phi lao ( hay rừng Dương gì đó), chúng tôi chọn bãi số 2. Bãi biển thoai thoải tuyệt đẹp, nước rất trong .Phòng thay đồ thì cực lớn, độ kín đáo thì vô địch, ai thích thì cứ nhìnb-(.
    Tiếp theo là một đoạn cực kì gay cấn, nhưng đêm qua nhậu say quá, viết chẳng ra hồn. Tạm nghỉ vậy.
    Tobecont
  6. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    He he, đang lúc lên mây lại gặp Ngan què tụt cả hựng.

    Khởi nguồn phát Hà Giang cuối tuần cho xôm. Sau đó đăng ký tham dự dự Đại Hội!!!!

    -----------------------------Tự động gộp Reply -------------------------



    13:56 | 05/10/2011

    Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết: Sau gần 2 năm tiến hành thi công sửa chữa theo lệnh khẩn cấp của UBND tỉnh Quảng Ngãi, ngày 4/10, UBND huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình cầu Cảng cá Lý Sơn với tổng mức đầu tư hơn 31 tỷ đồng.
    Với thiết kế sử dụng hàng nghìn khối bê tông đúc sẵn, cùng hệ thống cọc khoan ngầm dưới rạn san hô, công trình cầu cảng cá này có khả năng chịu được gió bão cấp 11, 12. Việc nghiệm thu, bàn giao và đưa và sử dụng Cầu cảng Cá Lý Sơn góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, cải thiện việc phục vụ cho hàng trăm tàu cá của ngư dân trên huyện đảo vào neo đậu. Cảng là nơi các tàu vận tải hành khách, tàu vận chuyển hàng hoá từ Lý Sơn- cảng Sa Kỳ ra vào hàng ngày.
    Được biết, cầu Cảng cá Lý Sơn hình chữ T bị cơn bão số 9 cuối năm 2009 đánh sập hoàn toàn , trong 2 năm qua việc vận tải hành khách và tàu cá của ngư dân buộc phải đưa vào bến khu neo đậu tàu thuyền tránh bão tại xã An Hải (Lý Sơn)./.

    (Theo TTXVN)
    nguồn:
    http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30692&cn_id=482650


    Thế là mọi đóng góp đã không phụ công rồi. Mọi chuyến tàu từ Hoàng Sa đã lại cập cảng cũ.

    Chương trình sắp tới: "Quyên góp ủng hộ sân chơi trên đảo An Bình".







  7. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    D&D Global Group NEWS: HOÀ BÌNH - MỘC CHÂU - SƠN LA ĐÓN NẮNG XUÂN CAO NGUYÊN, MÙA ĐÀO NỞ.

    Xin post chương trình D&D mừng xuân Nhâm Thìn lên để có chút quà mừng xuân cây chồi, lộc lá Tết đến Xuân về

    Xuân đã về, cũng là lúc bản làng vào xuân với đào khoe sắc thắm, mơ mận nở trắng núi rừng, chẳng lẽ lại không đi khởi đầu khúc xuân Nhâm Thìn là chuyến đi của D&D:

    D&D mừng xuân Nhâm Thìn: "Hà Nội - Hoà Bình - Sơn La"


    Các Điểm Đến: Hoà Bình - bản Thung Nai - đền Thác Bờ - Bản Lác, Mai Châu - chợ Pà Cò - thung lũng Hangkia – Lóong Luông, Lóong Sập, Tiên nữ Chiềng Yên, cao nguyên Mộc Châu với đồi chè, vườn thông, rừng cỏ, nông trường bò bê, dê cừu, biển sữa, hang trên núi, thác bên suối - tắm khoáng bản Mòng, Sơn La - quay về Hà Nội


    Thời gian: Chiều tối thứ Sáu (13/01/2012) đến tối Chủ nhật (15/01/2012).
    (Lại là thứ Sáu ngày 13 như chuyến đi Mộc Châu Sơn La của năm 2009 :-D).

    Phương tiện: ô tô 16 chỗ

    Kinh phí: 1,6k/ng

    Lịch trình dự kiến:

    Chiều tối thứ Sáu (13/01/2012):

    - 18h00: Xuất phát tại Đào Tấn, sau Daewoo Hotel

    - 20h00: Ăn tối trên đường hoặc tại Hoà Bình City. Nếu tại Hoà Bình thì sẽ đặt món đặc sản Hoà Bình tươi nguyên tại Hoa Cau quán.

    - Thẳng tới Thung Nai đáp thuyền đi động Thác Bờ. Ngủ đêm trên bè tại lòng hồ Hoà Bình. Nhậu đêm bàn luận chuyến đi tết Âm lịch sắp tới.

    Ngày thứ Bảy (14/01/2012):

    - 6h00 đón bình minh trên hồ thuỷ điện Hoà Bình

    - 8h30 ăn sáng tai Tân Lạc

    PA 1: - 9h30 đi chợ Pà Cò. Chị em nhớ mua ít đồ để chuẩn bị ăn trưa tại Hangkia (Lúc về trekking)

    - 11h00 tới Hangkia

    - 12h00 thuê quán tại Hangkia nấu nướng với sự giúp đỡ của chị em D&D
    PA 2: - Chạy thẳng lên Mộc Châu đi Lóong Luông, Lóong Sập, hoặc ngắm Tiên nữ Chiềng Yên H’Mông bên dòng suối khoáng và ăn trưa tại đây.

    - 13h30 lên xe đi Mộc Châu

    - Đến 16h30 chơi tại Mộc Châu

    - Lên xe đi Sơn La, thịt dê, nậm phịa Nhuận Trải, cầu Dây Văng, TXã Sơn La

    - Tắm khoáng và cháo gà ban đêm tại nhà sàn Ân Hoa, bản Mòng, cách thị xã 3km

    - Qua đêm trên nhà sàn Ân Hoa, bản Mòng

    Ngày Chủ nhật (15/01/2012):

    - 6h30 dậy ăn sáng với xôi nương, thịt gác bếp.

    - 7h30 lên xe thăm nhà tù Sơn La (D&D 2009 MChâu – SLa đến thì đang trùng tu) + Khu di tích vua Lê

    - Mua rượu vang Tào mèo Sơn Tra tại thị xã Sơn La + sữa Mộc Châu

    - Ăn trưa trên đường hoặc có thể tại thị xã

    - Ăn xong quay về HN.

    - Chiều có mặt tại HN

    Lưu ý: đem theo túi ngủ và đồ dùng cá nhân, thuốc muỗi, khăn tắm…
  8. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D&D GLOBAL NEWS:

    Xin mở ngoặc thêm là chương trình Tết Âm Nhâm Thìn sẽ là Nam Lào:

    Dự kiến:

    - Tối mùng 2 Tết Sleeper Bus sang Vientiene
    - Mùng 3, 4 Tết thăm thú Vientiene
    - Tối mùng 4 Tết lên xe đi Nam Lào: Xavanakhet, Pakse, Sisophone, Watphu... ghé qua Campuchia
    - Đến mùng 7 Tết về Vientiene, nghỉ ngơi mua sắm
    - Tối mùng 8 Tết Sleeper Bus về VN
    - Mùng 9 Tết có mẹt tại HN


    Kinh phí Min: 6tr ----> Max 7tr

    Lịch trình chi tiết sẽ lên sau

    WELLCOME!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [/COLOR][/U][/B][/QUOTE]
  9. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Mộc Châu Sơn La 2012 giống 2009 quá :D, chưa thấy màn ăn thịt dúi ở Hoa Cau quán :D.
    Trong lịch trình ko có màn tắm chuồng hả anh :P?
  10. ymoanuic

    ymoanuic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tình hình nhà DnD phải post thêm phát cạnh tranh với anh Hoàng, thông báo tết âm thì DnD tách đôi, một nửa đi Lào, một nữa đi Trương Gia Giới nhé

Chia sẻ trang này