1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI 82 .cùng chia sẻ nhé

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bucoi82, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bucoi82

    bucoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thích cái mùa đông của ha nội.(dù chưa đi đâu xa ra khỏi ha nội cả) hiiiiiiii nhìn ai cũng như con gấu bông,đủ mầu sắc, ngộ nghĩnh.dù cuộc sống luôn bận rộn (nhất là vào các dịp cuối năm này) nhưng hà nội vẫn ko xô bồ,mà nó cứ chầm chậm (ko bít pải tả thế nào). đúng là trong NAM thời tiết luôn ôn hòa và ưu ái ,nhưng hà nội ngô nướng ơi, ốc nóng ơi với những quán trà đá bên đường. v....v.........vvvvv. kekkeke dù j tớ vẫn thích ha nội
  2. luyenngocminh210277

    luyenngocminh210277 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cứ than thở là con gái 82 lận đận đường tình duyên nhưng thử xem lại mình đi, bảo thủ và cứng đầu ghê gớm. tôi biết điều này vì trước đây tôi có cảm tình với 1 cô bé sinh năm 82 cứng đầu lắm, đến giờ vẫn phòng không. nhưng nói thật là lúc nào ko tranh luận gì thì rất dễ thương, âu cũng là cái duyên cái số
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mà cô nào muốn lập gia đình mà thấy khó quá thì ra đền Cẩu Nhi (ở hồ Trúc Bach, đường Thanh Niên) mà lễ đi chứ 30 tuổi rồi đó
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chắc do kén thôi, chẳng cứng đầu thì cũng thiếu gì tật xấu khác, tuổi nào chả thế. Nhưng bạn bè tui lại gia thất hết rồi (cấp 2, 3 hay ĐH), mấy ai phòng không ở cái tuổi 30 này nữa đâu. Có gia đình vào lại nhiều lo toan hơn, thôi cứ sướng cuộc đời độc thân đi tội gì
  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình từ cấp 3 đến đại học đứa nào cũng lấy chồng và có từ 1 em bé trở lên rồi :D. Mỗi bọn con trai thì 1 nửa đã có bến đỗ, 1 nửa còn đang quá trình tìm hiểu :D.
  5. bucoi82

    bucoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    up cho công cuộc đi tìm 1/2
  6. summerhn

    summerhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng 82 đây. Cho tớ tham gia hội với. Gái 82 công nhận là cứng đầu các đằng ấy nhỉ?
  7. casau.

    casau. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đúng phooc!
    chẳng phải chỉ gái đâu, trai cũng vậy, cúng đầu, bảo thủ vô cùng. Nhâm biến chi Vương mà( mình nghe người ta nói thế, mình cũng 82 mà, hix)
    cho mình tham gia hội CỨNG ĐẦU, CỨNG CỔ với nhé!!!!!
  8. bucoi82

    bucoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0

    WELLCƠME các bạn vào nhà 82 (hội những người cứng đầu ,cứng cổ.ngang như cua)nhưng nếu hiểu đc những cái ngang-cứng đầu -cứng cổ của 82 thì .....................82 number one
  9. bucoi82

    bucoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    hôm nay haiz là 1 ngày sao quả tạ của mình hay sao ý . ra khỏi nhà nhìn trời và đường ướt át=chán. lên công ty chả đc cái việc j=chán. đi về, bình thường chả mấy khi đi cái đường đấy.trong đầu đã bảo là đi đường thường ngày đi về rùi,vậy mà tay lái nó lại chạy thẳng. đầu óc thì lơ ngơ thấy mọi người rẽ cũng rẽ theo,thế là........TOÉT..TOÉT............ xin mời em vào cho xem giấy tờ. hỏi tội j mới bít hông xi nhan., huuuuuuuu. thế là đi toi 1lit50+thêm câu lần sau đi đường nhớ để ý em nhé. hix hix hix bít vậy ở c.ty chơi cho sướng . thôi là hết ta về đi ngủ=chán cái ngày chán
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Chả biết vote thế nào nên vote ở đây vậy. CHUẨN nhỉ, [:P]

Chia sẻ trang này