1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng oánh tay đôi của chiến sĩ NC

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dangminhquang, 07/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    Theo nhiều nhận xét thì Vovinam nhà mình mang nặng tính biểu diễn, rườm rà trong các động tác và có phần "nhu " quá không thích hợp cho chiến trường nơi cần tiêu diệt kẻ địch càng nhanh càng tốt. Em chưa được xem võ Bình Định Tây Sơn bao giờ nhưng thấy bảo cũng ác lắm
  2. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    về võ tay ko thì bộ đội nhà ta dc đào tạo kỹ năng cơ bản khá hoàn thiện
    Riêng về đặc công thì dc học, luyện tập chuyên sâu trình độ ngang ngửa với võ sư nhất đẳng chứ chẳng chơi
  3. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Lính toàn mét tám thì đào hào hơi bị mệt đấy nhỉ ?
    Chả bít sao chứ ông chú du kích hồi đánh Mỹ nói giáp lá cà với Mỹ thì không ngại, chỉ ngại đám Nam hàn lùn như mình.
  4. Ghettau

    Ghettau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    1
    Cũng tuỳ việc gặp đối thủ, tuy nhiên nếu đối đầu với lính Bắc Á hay phuơng Tây thì sức mình yếu hơn khi đánh tay đôi.Cứ suy ra từ việc thi đấu ở các thế vận hội mà ra.
    Song nếu nguời lính VN nào cũng đều võ giỏi nhanh nhẹn sẽ ưu thế hơn.
  5. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Em thì chưa giáp lá cà bao giờ, nhưng cũng xin góp ý tý chút. Đánh lộn thì chắc chắn là thua bọn 1m8 rồi nhưng giết nhau thực sự ngoài chiến trường thì nó lại ăn thua ở cái tinh thần. Bác đánh lộn trên phố thì vẫn sợ công an (bọn này nó có súng à nha) nó gông cổ nên ko giám kill còn khi xáp lá cà ai cũng dùng súng gắn lưỡi lê, mèng thì cũng có con dao găm cho nên cái tinh thần là rất quan trọng. Bọn Mỹ đi đánh nước ngoài đa phần là lính chuyên nghiệp tức là nó coi là 1 công việc cho nên sử dụng tối đa hoả lực hạn chế tối thiểu tính mạng nên tinh thần và kỹ năng xáp lá cà nó bằng sao được thằng nằm hầm ăn phi pháo.
    Các bác đừng chê Vovinam, em có học 1 chút và có tham khảo 1 số bác đại sư rồi. Thực ra Vovinam không hề đẹp, nó rất coi trọng thực chiến tức là hiệu quả chiến thắng, nhưng nếu mà dạy như thế thì xấu hoắc chả có ma nào thèm theo học (ví dụ cú đá vào mặt hay song phi thực ra ko hiệu quả bằng cú đạp thẳng vào bụng hay đá vào hạ bộ) cho nên khi biểu diễn các bác đấy thường phải ưu tiên lựa chọn những skill đẹp mắt hơn là hiệu quả.
  6. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Sin thì 1,75 thật nhưng ra trận nó còn mang thêm cặp mắt kiếng để nhìn xa nữa cho nên không biết thế nào!.
    Tay không thì hiếm gặp nhưng cận chiến lưỡi lê thì Bắc Việt thuộc loại hàng đầu. VNCH hổng biết có trận nào chủ động đánh lưỡi lê không hay chiến thuật của họ là luôn giữ khoảng cách an toàn!
  7. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Người Việt mình bây giờ có cái hơi dở về thể trạng:
    - Dân ở vùng nông thôn, nơi có điều kiện sống thấp: có sức khoẻ, thể lực tốt, sức chịu đựng tốt ( so với tầm vóc của họ ), khổ cái là tầm vóc lại bé nhỏ quá...
    - Dân ở vung thành thị, nơi điều kiện sinh hoạt tốt : có tầm vóc ổn, nhưng đa phần thể lực lại yếu (do lười vận động), sức chịu đựng kém...
    Một điểm nữa cần nói là quan điểm : ví dụ cùng chiều cao 1m75, nhưng với người Việt cho rằng nặng 65 kg là đẹp, trong khi bọn Nhật Hàn chúng nó cho rằng phải 70kg là đẹp, bọn châu Âu là 72-75kg mới ngon.
    Kết quả là : nhìn dân Vịt mình, bây giờ bơ sữa nhiều nên nhìn thanh niên thành thị cũng cao ráo ra trò, khổ cái đa số cứ lèo nghoèo, mỏng mảnh, trong khi bọn kia thằng nào thằng ấy trông rất khoẻ mạnh, to con.
    Nhớ hồi trước công ty em lắp dàn máy nghiền của Ý, ba chú công nhân Vịt chú nào cũng cao trên 1m70, khênh mãi không nổi một cái phụ kiện, ngứa mắt quá một thằng chuyên gia Ý nhảy vào ( thằng này thậm chí chưa cao nổi 1m7) làm luôn một đầu, cho 3 chú khênh đầu còn lại.
  8. dangminhquang

    dangminhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    trong chiến tranh khi tiếp cận cao điểm giao tranh cận chiến sẽ có ( kể cả tay không và lưỡi lê ) , cận chiến thì dù có súng cũng phải đôi co
    Xem phim Cờ bay phấp phơi của Nam Hàn thấy quay cận chiến liên tục và hoành tráng .
  9. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Chơi lại nhưng muốn hạ gục nhanh , tiêu diệt gọn để tránh phí sức thì phải vậy thôi . Mà hồi đó đúng là CCCP có tinh thần quốc tế cao cả vô cùng . Oánh nhau dân Ngố bị dân Vịt oánh máu me tùm lum , quán xá bị hư hại nhưng khi các đc công an đến là toàn đi bắt bọn thanh niên Ngố vì tội dám oánh người nước ngoài làm ảnh hưởng đến tinh thần quốc tế vô sản của đất nước CCCP . Bây giờ mà như vậy thì nó giết ngay
    Hồi đó mình cũng có tình cảm với nhân dân CCCP lắm đặc biệt là các cô gái nên không bao giờ chủ động oánh nhau với các đc Ngố hết , Mà toàn là bị ép phải tự vệ thôi chứ đâu muốn
    Phải công nhân tinh thần quốc tế vô sản của nhân dân CCCP số 1 ..... CCCP muôn năm
  10. dangminhquang

    dangminhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    mà sao kô ai vote cái ủng hộ em út hết vậy , buồn wá

Chia sẻ trang này