1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng oánh tay đôi của chiến sĩ NC

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dangminhquang, 07/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Rõ ràng võ trong CA hay QĐ thì đương nhiên cần nhanh, hiểm, dứt điểm nhưng trong video clip này đó chỉ là biểu diễn mà thôi. Đấm đá nhẹ hều, người cầm dao hay mã tấu chém cũng không như thật. Các bạn cứ xem kỹ lại sẽ rõ!
    Gặp đứa to cao, khoẻ mạnh không có thời gian mà biểu diễn nếu đã nhập nội chỉ có mấy mục tiêu ưu tiên: mắt, hạ bộ, cổ họng...Trừ khi bắt tội phạm cần phải khống chế khoá chân-tay, chứ ngoài chiến trường thì chỉ có sống/chết mà thôi.
  2. dangminhquang

    dangminhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Giáp lá cà? đến cùng
    Thôn Xuân Bồ, thuộc xã Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình nằm ở tả ngạn sông Kiến Giang. Tháng 5-1950, Tiểu đoàn 436 của Trung đoàn 18 (Trung đoàn Lê Trực, Sư đoàn 325) trú quân ở đây trong một tình thế không thuận lợi khi quân Pháp tiến công. Để giải nguy cho Tiểu đoàn 436, Trung đoàn đưa lực lượng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 274 và cơ quan trung đoàn bộ đến tiếp sức. Cả trung đoàn được lệnh từ chiến đấu phòng ngự chuyển sang đánh phản kích. Mệnh lệnh xung phong được chuyển nhanh tới cán bộ, chiến sĩ. Toàn đơn vị, kể cả thương binh băng kín đầu, kín ngực cũng nhất quyết xung phong.
    Một trận đánh giáp lá cà bằng lưỡi lê, báng súng vô cùng ác liệt kéo dài từ 14 giờ đến xâm xẩm tối và chuyển dần từ bìa làng ra cánh đồng. Quân địch núng thế phải lùi dần. Tại bờ bắc sông Kiến Giang, tiểu đội của Lâm Úy đuổi đánh một trung đội lính Âu Phi chạy về đồn Mỹ Trạch. Địch có lực lượng ứng cứu nên chúng quay trở lại, mỗi chiến sĩ trong tiểu đội phải đánh với 10 tên địch. Để động viên anh em, Tiểu đội trưởng Quyết lao mạnh mũi lê vào bụng một tên giặc, miệng thét ?oTiêu diệt hết chúng nó đi!?.
    Cuộc đọ lê diễn ra hết sức ác liệt. Gần 40 xác giặc nằm phơi dưới chân đê. Chiến sĩ Bảy hy sinh, hai tay vẫn nắm chặt nòng khẩu súng bị gãy báng trong tư thế vung lên đập xuống đầu giặc. Chiến sĩ Tâm lúc ngừng thở còn nằm đè lên xác giặc. Lực lượng của Tiểu đội Lâm Úy vơi dần, khi anh xốc mạnh lưỡi lê vào bộ ngực lông lá của tên giặc thứ 11 thì lê gãy. Lòng căm thù như tăng thêm sức mạnh trong anh gấp bội lần. Anh dùng báng súng đập chết thêm hai tên địch nữa. Giặc xông vào định bắt sống anh, anh lao vào ôm vật tên sĩ quan đứng sát chân đê. Tên sĩ quan dùng hai bàn tay lực lưỡng xiết chặt cổ anh. Lâm Úy dồn hết sức lực ghé răng cắn cổ họng tên sĩ quan Pháp. Anh và nó cùng rơi xuống dòng sông Kiến Giang. Ba ngày sau nhân dân Xuân Bồ vớt được xác anh, hai tay vẫn ghì chặt tên giặc Pháp, mắt trợn ngược căm thù. Khí phách anh hùng của Lâm Úy làm kẻ thù khiếp sợ còn nhân dân và đồng đội thì hết lòng khâm phục. Lâm Úy được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.
    http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.nghethuatquansu.42247.qdnd

  3. dangminhquang

    dangminhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Cảnh cáo thành viên Dungma71, lý do: văng tục, bài vi phạm lập tức bị xoá, các bài quote hay trả lời lại trở thành vô nghĩa và bị dọn dẹp theo.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  5. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Đây là cách chiến đấu của mấy bác trong ban tuyên giáo thôi.
  6. sunmagic

    sunmagic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Lính nhà mình nhảy break dance kô thua gi tụi đen nhỉ
  7. akdo47

    akdo47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cái này tưởng dễ mà hoá ra lại khó nhỉ!!!
    Dựa vào khả năng đánh lộn của bạn bè, người thân, hàng xóm - những người đã từng đi bộ đội - thì tôi có thể cho rằng khả năng oánh lộn của bộ đội ta cũng chỉ ngang với nhân dân. Trong số những người mà tôi nói đến ở trên thì cũng có vài tay có hạng nhưng cái đó họ có trước khi vào bộ đội.
    Các bác muốn biết thì cứ coi khả năng của những người bộ đội mà các bác quen biết là rõ ngay thôi mà.
  8. dangore

    dangore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đọc chủ đề này gợi nhớ nhiều kỷ niệm khi mới vào lính ..
    Cuối tuần nào cũng kiếm chuyện đập nhau ở Biên Hoà với mấy thằng lính Đoàn 26 Thiết giáp,Đoàn 22 xe tăng,Đoàn 935 Không quân, lính Tỉnh đội Đồng nai..Và cả mấy thằng cùng đơn vị chỉ vì những chuyện không đâu vào đâu cả..giọng Nam giọng Bắc,v,,v..và v,,v
    Giờ nghĩ lại thấy lúc đó mình giống 1 thằng khùng,có lẽ lúc đó nhiều chuyện buồn wá..

  9. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Mấy bác có giỏi sưu tầm mấy thế hay cho bộ đội mình tập thêm đi.
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 12/09/2008
  10. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Bộ đội Mình có trang bị dao găm thêm cho từng người không nhỉ?
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 12/09/2008

Chia sẻ trang này