1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử bàn xem tiềm lực quân sự nước nào mạnh nhất trong ASEAN? ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi QDNDVN2010, 08/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374

    Đánh thắng cả Pháp cả Mỹ mà sao cạp đất, chỉ có đám tay sai cho Pháp rồi cho Mỹ, Pháp Mỹ thua chạy rồi không biết kiếm gì ăn nên mới phải cạp đất hoặc đi ăn mày thôi chứ.
  2. battleship

    battleship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    lúc đánh Pháp thì luôn để từng hành động của nó
    xem âm mưu dã tâm nó ra sao mới dám đánh rồi thắng
    khi mĩ vào cũng phải coi và biết dã tâm nó muốn MN thành
    thuộc địa kiểu mới lúc đó mới dám đánh . chơi kiểu
    rao bài như bác em xin lỗi em chắp 2 tay vái 3 cái
    rồi em biến không dám đỡ
  3. unknown01

    unknown01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, dã tâm cái gì, xâm lược luôn rồi chứ. Đội quân nước nào đang chiếm đóng trái phép 1 phần lãnh thổ của VN, ngang nhiên coi cả 1 vùng biển rộng lớn chặn toàn bộ cửa ra phía đông của ta là của họ?

    Nghe như các bé mới lớn tâm sự "Tuy anh ấy xâm lược em nhưng anh ấy tốt lắm, không có dã tâm gì hết, hic hic..."

    Thôi, các bác quay trở lại ASEAN cho đỡ lạc đề:)
  4. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Mỹ nó vào nó chiếm cả miền Nam, nó bắt thanh niên VN đi lính ngoẹo cho nó chỉ huy bắn vào đồng bào, nó rải bom và chất độc tràn lan lên làng mạc VN, mà bạn vẫn gào lên là nó không xâm lược.

    Bây giờ lại nhỏ nước mắt "vùng trời vùng biển" gì nữa, bạn làm sao còn tư cách để nói về vùng biển VN nữa?
  5. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Hạ nhiệt xuống các bạn ơi!

    Câu này ông cha ta học của cổ nhân Trung Hoa: "Hàm huyết phún nhân, tiên ô ngã khẩu", các cụ nhà ta Việt hóa thành "Ngâm máu phun người, trước dơ miệng mình". Các bạn chửi bới người khác, có được gì chăng? Hay chỉ tổ làm cho người ta ghét mình, làm cho kẻ xấu có căn cứ mà nói với người khác "Đấy thấy chưa? Cả tuồng đấy cả?"

    Năm xưa, tiên đế tiền nhân gian nan lập quốc, có ai không học hỏi từ kẻ thù trăm năm nghìn năm để tự cường? Ngày nay con cháu tự mãn, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, thù địch bốn phương, ấy cũng là điềm suy đấy các bạn ạ!
  6. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Bạn có biết là ngay trong thời kỳ CT chống Mẽo hồi xưa, khi mà VN-TQ đang ở thời kỳ nồng ấm nhất, khi mà TQ trợ giúp VN mình nhiều nhất thì bộ máy tuyên truyền của mình hồi đó lại nhắc nhở toàn dân cảnh giác cao độ với thằng nào không?
    - Sách lịch sử + Sách Giáo khoa + Truyện tranh... luôn luôn nhắc đi nhắc lại rằng thì mà là dân VN có truyền thống đánh giặc ngoại xâm kiên cường, rằng thì thằng nào cũng đánh thắng, có thằng thua nhục... (tuy có lúc thăng trầm)
    - Năm nào "dân chúng" chả làm cái Đống Đa hoành tá tràng?
    - Bà con luôn nhớ nằm lòng câu thơ: "Ai ơi đừng có làm giàu - Thằng Tây nó tếch thì thằng Tàu nó sang"
    Cái chuyện tính trước các nước cờ, cái chuyện tuyên truyền này nọ... nó còn phụ thuộc rất nhiều vào dã tâm, thủ đoạn của... đối tác. Người ta phải làm như thế nào để khi có biến thì không bị bất ngờ.
    - Hãy nhớ những dự đoán của ta từ trước tới nay và ta đã chủ động chuẩn bị từ trước. Như việc đoán Mẽo có thua thì cũng chỉ chịu thua trên bầu trời HN; Hay chuyện kịp thời ra giải phóng TS... Chậm để uống nước đục à?
    Nhiều bạn ở trên này nói như bố tướng! Cứ làm như chỉ mình biết.
  7. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Bác này (cùng 1 bác nữa)thuộc dạng éo đỡ được!
    Bác cứ tâng bốc quân Vịt như thần như thánh. Nói thật, nếu không xét lục quân, thì quân ************* chỉ là cỡ trung trong ASEAN thôi, quá khứ huy hoàng đã qua, ta tự hào về nó, nhưng còn cần phải hướng tới tương lai. Năm 1979, trong 1 cuộc chiến tranh 'hạn chế' (Chủ yếu sử dụng bộ binh, pháo binh, còn máy bay, tên lửa không dùng), ta thắng, đến 1984, ai cũng biết, quân chủ lực của ta chết rất nhiều. So với 1975, 1979, hiện giờ chúng ta có thể to cao hơn, huấn luyện tốt hơn, vũ khí hiện đại hơn, nhưng đối phương (Bựa - đối thủ chính) nó còn phát triển nhanh hơn ta nhiều, cả về khí tài lẫn quân số, còn trình độ huấn luyện thì chưa rõ (chưa đụng độ thử sức). Bác cứ tự sướng rằng nó không dám bụp ta, xin lỗi bác, nếu nó dồn quân đánh thẳng tay, dù không chơi nuke, chỉ sợ sau 1 tháng là ta nhảy xuống vịnh Thái Lan bơi rồi!
    Em thấy bác cứ cố nhấn mạnh Mỹ là thằng tàn bạo, cố tình hạ thấp sự man rợ của bọn Tàu (Em khoái đọc truyện kiếm hiệp của Tàu, nên có biết chút ít). Xin lỗi bác, nếu xét về mức độ tàn bạo, Bựa trùm thế giới, đọc sử nước nó xem, chôn sống 400.000 quân nước Triệu (hơn 1/10 dân số), diệt chủng (Mông Cổ) đồng hóa ... trên thế giới ai bằng, sử nước Tàu viết bằng máu đấy bác ạ!
    Trung Quốc xin lỗi nước Vịt, nguồn, trích dẫn từ đâu, bác đừng nói kiểu 'giang hồ đồn đãi', trong này còn một số đồng chí không biết, cứ tin sái cổ thì nguy. Em bảo cho bác biết, tất cả văn kiện, báo chí, truyện ... của Bựa cho đến hiện giờ vẫn nói sự kiện 1979 là 'cuộc phản kích chống sự khiêu khích, vô ơn của quân Vịt', bằng chứng? Bác cứ đọc các tờ TTX, hay các truyện đô thị hiện tại của nó như Trọng sinh, Nha nội ... sẽ có hết!
    Bác biết hiện tại vì sao dân nó không chửi dân ta không, bởi đơn giản hiện giờ ta chưa phải là uy hiếp trực tiếp của nó, cho nên nó không thèm quan tâm lắm, đợi nó rảnh tay xem, vỡ mõm ngay! Hiện tại quan tâm chính của nó là đập bẹp các nhà sư Lạt Ma, đuổi sạch sắc dân thiểu số ở Tân Cương đi, thu hồi Đài Loan, chửi bới với Nhật, vo ve cùng Mỹ và chăm chắm Viễn Đông! Miẹ, đúng bọn thâm nho, mất cảnh giác là xong ngay!
  8. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Một lần nữa, nói có sách mách có chứng, đồng chí ấy bảo Cầy Hoa không xâm lược Vịt lúc nào[r23)]Còn các đồng chí Bựa yêu dấu đã có chính sách 'đánh Mỹ đến người Việt cuối cùng' thế nào, mie, lũ khốn ấy khi mình có khả năng thống nhất liền nhảy vào đâm sau lưng đồng đội, khiến cái tội của nó to gấp 10 lần, cái giống tiểu nhân ấy nghìn năm như một.
    Em nói cho bác biết, vểnh hai lỗ tai trừng hai con mắt lên chú ý nhá, cái bọn Bựa ấy, nó góp phần giúp dân số ta thời Trần sang thời Lê giảm được 1/5, thành tích mà mọi cơ quan tuyên truyền dân số bây giờ phải thèm thuồng, còn nếu cần thời điểm gần hơn, bác sang box GDQP mà đọc, mà xem cái cảnh những chàng chiến sĩ Bựa yêu quý của bác xiên xác thằng bé người Vịt chúng em thế nào, và trước khi đi nó tẩn mẩn đập từng bức tường của Lào Cai thế nào, rồi về tung tẩy với tinh thần não tàn YY của bác nhá!
  9. hathanhtung

    hathanhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Vịt nhà mình Vô Đối trên sân nhà.
    Còn sân khách thì em không dám bình luận!
  10. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Tội ác Tàu ở Lào Cai có bằng 1 phần triệu tội ác Mỹ ở MNVN không bạn?

    Tàu đã làm những tội ác thế này chưa?

    1. Nhồi sọ hàng triệu thanh niên biến họ thành những con vật, chỉ biết nghe lời:
    http://www.youtube.com/watch?v=LHWzABMKtxs&feature=player_embedded

    2. Rải hàng trăm triệu lít chất độc, gây chết hàng triệu người và hiện nay còn hơn 4 triệu bị tàn tật vì chất độc da cam

    3. Rải hàng chục triệu tấn bom xuống làng mạc và thành phố VN, rải vào những nơi đông dân nhất VN, như Bạch Mai, Khâm Thiên

    4. Hàng triệu người VN bị dụ đi đỡ đạn chết thay, hàng triệu bị chết, hàng triệu bị tàn tật, đã 35 năm nay Mỹ chưa hề trả cho họ 1 đồng lương trợ cấp thương tật hoặc "liệt sĩ" nào.

    5. Dụ hàng triệu người VN vượt biên chết trên biển để tuyên truyền "VN mất nhân quyền"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bạn thấy tôi hạ thấp tội ác của Tàu lúc nào?

    Tôi xin khẳng định lại này:
    1. Tất cả những quân giặc xâm lược VN đều đã tàn bạo.
    2. Giặc Mỹ xâm lược là bọn tàn bạo nhất mà trong lịch sử, VN từng phải đối mặt, chúng cũng là quân giặc tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại.
    Chỉ cần xét 1 trong 5 tội ác mà tôi đã liệt kê trên đây cũng cho thấy như vậy.

Chia sẻ trang này