1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cùng tôi tìm ra con đường hạnh phúc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi girltocngan83, 08/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girltocngan83

    girltocngan83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hãy cùng tôi tìm ra con đường hạnh phúc

    Chào các bạn, việc mở cái topic này mình cũng như các bạn cũng sẽ chung sự đồng cảm nào đó, chẳng hạn, đó là sự đồng cảm của những con người đang đi kiếm tìm hạnh phúc cho mình. Với người này, hạnh phúc gần nhất đó là mong muốn có những người bạn tốt, có thể cùng mình chia sẻ mọi vui buồn của cuộc sống. Với người khác, hạnh phúc là đạt được kết quả tốt trong những kỳ học hành vất vả. Lại với người A, hạnh phúc là có được một công việc ổn định, thu nhập đủ sống rồi dư dả,.... Với người B, hạnh phúc là có được người mình yêu cũng yêu mình... Người khác nữa, hạnh phúc là có được một tổ ấm mà ở đó có người chồng, người vợ và những đứa con hạnh phúc bên nhau....
    Thật vô cùng phải không các bạn, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc có thể là những điều rất lớn lao, nhưng cũng có khi nó là một điều thật nhỏ nhoi thôi mà hiện tại con người ta chưa có được thì ước muốn, như ai đó, trải qua nhiều nỗi buồn thì mong có một niềm vui nho nhỏ, có thể chỉ đơn giản là được cười vui một cách tự nhiên chứ không phải gượng gạo, khó khăn.....

    Tản mạn về "hạnh phúc" thì nhiều lắm. Chỉ hai từ đó thôi người ta có thể nói với nhau hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm... mà chẳng hết được. Nói mênh mông, xa quá làm gì nhỉ.

    Với tôi hạnh phúc chỉ đơn giản là sự iu thương chia sẻ một bờ vai để tôi dựa vào thế thôi nhưng sao đến giờ vẫn khó quá .

    Nhiều khi, mình cũng tự hỏi thực sự hạnh phúc là gì? Vì con người tham quá, có khi có được điều mình muốn rồi lại chẳng tự hài lòng với những điều mình có được, mà người ta lại tiếp tục có những mục tiêu lớn hơn, cao hơn.... Rồi lại tiếp tục kiếm tìm. Phải chăng con người ta luôn tham lam, chẳng biết điểm dừng của hạnh phúc là gì nữa dù biết rằng "Hạnh phúc là biết đủ"........ Vậy, làm thế nào để biết đủ và biết dừng các bạn nhỉ? Thật khó quá........
  2. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một con đường riêng đi đến hạnh phúc, nào có ai giống ai đâu.

    Hạnh phúc thật giản dị đôi khi chỉ là sự chia sẻ trong im lặng

  3. ACLiverReal

    ACLiverReal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì? Ở đâu nhỉ? Không biết nó là gì, ở đâu thì tìm kiếm kiểu gì nhỉ.
  4. vmh2010

    vmh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang đi tìm một người có mong ước giản dị như vậy ./. Ôi hạnh phúc trong tầm tay rồi
  5. girltocngan83

    girltocngan83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    @ vmh2010 : Bạn cũng có những suy nghĩ giống mình nhỉ , " Ôi hạnh phúc trong tầm tay rồi " vậy là bạn đã tìm được hạnh phúc --> chúc mừng bạn nhé nếu đã có được thì hãy giữ dìn trân trọng còn nếu hạnh phúc đang trong tầm tay thì hãy cố gắng lên nắm bắt nó đừng để tuột nhé
  6. littlegiant

    littlegiant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nào, bạn vmh2010 hãy "nắm bắt lấy" bạn girltocngan83 và "đừng để tuột" bạn girltocngan83 nhé. Bật đèn xanh rồi kìa, 2 người off đi thôi.
  7. CoolPC_Hanoi

    CoolPC_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Hạnh phúc!
    Đúng là Hạnh phúc rồi!
    "Nó" đã làm tốn biết bao nhiêu giấy, mực, trí tuệ của nhân loại!
    Nhưng cái chúng ta nghĩ và hướng tới, đơn giản bắt đầu và kết thúc của sự chân thành, giản dị, và mộc mạc!
    Hẳn đó là những giá trị "con lại với thời gian"!
  8. dracula146

    dracula146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    H hâm, hạnh phúc với anh chỉ đơn giản là không cảm thấy buồn khi thấy mình quá kém cỏi trước bạn bè, người thân thôi.
  9. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Độc lập, tự do thì hạnh phúc.
    Hãy nghĩ 1 cách đơn giản bạn sẽ có hạnh phúc.
    Càng phức yạm thì hạnh phúc càng xa vời.
  10. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Khong biet em nghi the nao, chu neu thuc su muon tim duoc mot bo vai thi khong kho lam, nhung tim dc bo vai co the dua vao dc thi cung khong de.
    Hanh phuc cua em that la mot uoc mo gian di, tuy nhien rat nhieu nguoi cung chi mong co duoc hanh phuc do ma khong tim duoc, co nhieu nguyen nhan nhung voi mot co gai thi anh nghi la do cach nhin nhan van de cua ban than em thoi.
    Truong hoc khong chi cho ta kien thuc ve mot linh vuc ma no con cho ta biet cach nhin nhan van de ta dang gap phai. Hay binh tam suy set moi tinh huong cua minh se thay minh can phai lam gi de co dc hanh phuc.
    Tặng em bài thơ này nhé:
    Có cánh hoa nào không tàn úa
    Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao
    Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao
    Có làn môi nào không rung vì tiếng nấc
    Có nhứng khoảng cách dù gần trong gang tấc
    Vẫn tưởng như trăm ngàn dặm xa xôi
    Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
    Hãy về đây dựa vai anh mà khóc
    Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
    Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị xót xa
    Vì suốt đời anh là một sân ga
    Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
    Dù có một ngày con tàu em thay bến
    Sân ga cũng vẫn sẽ còn đây
    Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
    Hãy về đây dựa vai anh mà khóc....
    Em không bao giờ thiếu một bờ vai
    Em không bao giờ thiếu một cánh tay
    Khóc đi em dựa vai anh mà khóc.....

    Sau tất cả khi viết những dòng thơ này là khi sắc phượng chia ly của một mùa thi bận rộn không còn nữa. Chợt nhận những phố dài thềm lá me bay, em có hay vị nồng nồng đầu mùa hoa sứ rụng....
    Được man-hanoi sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 23/09/2008

Chia sẻ trang này