1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bất chợt nhận ra...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CrazieMonkey, 08/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrazieMonkey

    CrazieMonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt nhận ra...

    Bất chợt một ngày nhận ra...

    Em như một cơn gió,thỏang đến và đi.Mọi người cũng vậy,chốc đến rồi lại đi.Còn lại gì bên em,em còn ở lại bên ai...
    Em nhỏ bé quá trong cuộc sống này.Em như đang gẫy gục giữa những rắc rối của bản thân.Em lại thấy em nhỏ bé hơn bao giờ hết.
    Lười biếng,ích kỉ,tham lam,ngu dốt,nói dối...mọi tính xấu em thấy mình chứa hết.
    Trống rỗng quá đi lòng em ơi.

    Em không thể biết rằng em yêu anh nhiều đến vậy
    Em không thể biết rằng mình yếu đuối nhiều như thế
    Em không thể biết rằng em cần anh ở bên em trong cuộc đời này đến như vậy
    Em không thể biết rằng em đã tự rời xa anh mất rồi
    ...
    Bất chợt rồi em nhận ra em là tất cả như vậy đó.
  2. lanchau8989

    lanchau8989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt một ngày em nhận ra...chia tay anh là điều đúng đắn nhất...
    Bất chợt một ngày em nhận ra...sao mình ngu ngốc..và khờ dại...khi để thời gian, hạnh phúc của mình...chìm vào quên lãng..chỉ để chờ đợi anh...một người không xứng đáng..
    Bất chợt một ngày em nhận ra...nụ cười trên môi em, nhịp đập reo vui trong tim em, ý nghĩa của cuộc sống em...là do anh ấy mang đến...
    Bất chợt một ngày em nhận ra...bình yên và hạnh phúc thật sự...là thời gian bắt đầu từ khi em có anh ấy ở bên cạnh
  3. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0

    Bất chợt một ngày em nhận ra e, là máy bay
    Còn anh là pê xê
    Bất chợt một ngày nhận ra... có lẽ chị kô yêu em
    Bất chợt một ngày nhận ra...chị bị cảm nắng
    Bất chợt một ngày nhận ra...chị bị hâm vì lúc nhỏ té giếng
  4. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt nhận ra ...mình có fan hâm mộ ..
  5. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt một ngày nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh mà một lúc cô đơn ta dựa dẫm, bám víu vào.
    Bất chợt một ngày nhận ra cái gọi là tình yêu chỉ có trong thơ, trong nhạc, còn sự thật thì trần trụi và rất ư thực tế. Thực tế như bỏ ra 1 đồng vốn fải lời được gấp 5, gấp 10 lần vậy.
    Bất chợt một ngày nhận ra khi cho đi đừng mong nhận lại gì, vì rồi sẽ có lúc nhận lại chỉ toàn bẽ bàng, cay đắng mà thôi.
    Bất chợt một ngày nhận ra đừng trông đợi vào điều gì ngoài bản thân ta.
    Bất chợt một ngày nhận ra lời nói là cái dễ cho đi nhất
    Bất chợt một ngày nhận ra tình người bây giờ nhạt nhẽo quá, liệu còn có thể tìm thấy được gì giữa cuộc sống giàu bạc tiền, nghèo nhân nghĩa này nhỉ?
  6. stony_head

    stony_head Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng ngày hôm nay nhận ra....a chẳng là j đối với e.
    Bỗng dưng ngày hôm nay nhận ra....a không có chỗ trong lòng e.
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Bất chợt một ngày nhận ra người bạn coi là bạn, thúc mũi dao đằng sau
    Bất chợt một ngày nhận ra bạn cười vui vẻ với người ko quen biết.
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt nhận ra cuộc đời thật đẹp khi mình biết trân trong và xây dựng nó.Thế mà!
  9. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt một ngày em nhận ra,sức chịu đựng của em không nhiều như em đã nghĩ...
    Bất chợt 1 ngày em nhận ra,mình nên cười thật tươi,bước đi và không bao giờ quay đầu lại nữa...
  10. in_nganha198

    in_nganha198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt a nhận ra theo đuổi e cũng là vô ích mà thôi.

Chia sẻ trang này