1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao Công returns (trên HanoiTV từ ngày 22/9/2008)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi nvl, 09/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    chả ở nhà để mà xem cái này cơ mà đọc giới thiệu của anh vnexpress j mà viết 1 leo` cả 4 vụ án rồi giới thiệu gần hết nội dung... cơ mà thế thì xem còn hấp dẫn j nữa
  2. tungint

    tungint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn này viết rất hay, rất hài và gây ngac nhiên. Nhờ bạn phân tích giúp thêm tại sao phim của tác giả Nguyễn Y Vân mà vẫn làm mọi người thích thú xem phim. Mình nghĩ mà chưa ra.
  3. savagebabe

    savagebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi: tại sao mình luôn đi ngược lại với truyền thống dân tộc, một dân tộc say mê Bao công và trái tim mùa thu. Haizzz.... Mình lại đi xem Friends - cái phim bị nửa nước chửi là: "bọn dở hơi, chả có cái gì cũng tự cừoi hô hố"
  4. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay xem hơi thất vọng hoặc có thể vẫn chưa quen với nhwũng cái mới.
    Về cơ bản đạo cụ được lên đời, mấy bộ đao nhìn chung là sáng loáng. Quần áo cũng đẹp, tóc tai được ép thẳng. Nhưng chưa quen ở chỗ là Bao Thanh Thiên bây giờ dù vẫn béo như trước nhưng do tuổi già nên mặt hơi nhăn. DO đó khuon mặt không còn đen bóng như trước mà thay vào đó là bộ mặt béo và hơi sần. Triển Chiêu thì mình thực sự là choáng vì so với hồi trước già qúa. Má và da mặt hơi nhăn nhăn rồi. Bác Công tôn sách thì phong độ còn sa sút hơn, mình cảm giác bác ấy đang buồn ngủ hay sao ấy.
    Về kịch bản, xem tập đầu vẫn chưa thấy hấp dẫn tí nào cả. Cái cách Triển Chiêu vào bắt con của Bàng Thái Sư nó khác so với kiểu trước nhiều quá. NÓi chung phải chờ cái đã,
  5. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng già hết. 3 nhân vật chính già, Ngũ Thử cũng già (lại còn máu đóng trai tơ, sợ quá). Phim chán. Bao Công hỏi toàn câu thong manh, kiểu:
    - Tại sao thư này lại nhắm vào ngươi hả Triển hộ vệ?
    - Bạch Ngọc Đường là ai?
    - Sao ngươi lại cho là Bạch Ngọc Đường?
    - Ngũ Thử là những ai vậy?
    - Ngũ Thử thì liên quan gì đến ngươi vậy Triển Chiêu?
    - Ta là ta vẫn ko hiểu được, Hoàng thượng thấy thân thủ Triển Chiêu nhanh nhẹn như linh miêu nên mới phong cho là Ngự Miêu (cái này không nói khán giả ko biết à nha), thì có liên quan gì đến cái nhà Ngũ Thử kia ko biết? (giải thích 1 hồi)
    - À, ra thế, bây giờ thì ta đã hiểu mèo với chuột thì ko chơi được với nhau.
    Kể ra giới thiệu bối cảnh hơi phô, bôi trát hạ thấp hình tượng Bao Công như thế là không được. Phần này khán giả còn được thấy 1 Bao Công chuyển nghề sang làm marketing 3 cái đầu trảm rất chi là nhuần nhuyễn:
    "Giới thiệu với anh Bàng Dục là nhà em có 3 cái đầu trảm rất hay. Cái đầu tiên làm bằng sắt gỉ nhưng sẽ cho phun inox gọi là Cẩu đầu trảm, chuyên dùng để thịt chó. Cái thứ 2 làm bằng bạc, gọi là Hổ đầu trảm, ít dùng hơn vì bây giờ người ta cấm thịt hổ. Cái thứ 3 làm bằng vàng mạ gọi là Long đầu trảm, cái này thì để ngắm thôi. Dục đại gia thì phải chơi quả Long đầu trảm nó mới chất."
    Dục đại gia chỉ kịp kêu lên: "Anh thích, anh thích"
    Nói lại lần nữa, Bao Chửng mà ko marketing là khán giả chả biết đâu nhé.
  6. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Công nhận
    Nhưng phim cũng ko chán lắm như bác nói, mà phim này hình như chiếu rồi, xem cứ thấy quen quen
  7. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Xem được một đoạn, nhớ là đến đoạn Bao Công nói một thôi một hồi về các loại trảm thì ngủ béng lúc nào ko biết. Cảm nhận ban đầu là không thấy hấp dẫn lắm, diễn viên già thế, nhất là Triển Chiêu. Lúc xem cứ buồn cười mãi về hàm răng của Bao Công, nhìn buồn cười cực, đen xì mà khi nói cứ bị vênh vênh, y như là răng giả .
    Khách quan mà nói không nên làm lại, cứ để kết thúc như thế thì bộ phim đã thành công, để lại dấu ấn khó quên cho người xem. Giống trường hợp của Tây Du kí, chỉ gây phản cảm, làm người xem có tâm lý so sánh, hy vọng rồi lại thất vọng.
  8. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Bác ấy bơm mặt cho căng nên mặt cứ xì xị như muốn ngủ đấy
    10 năm rồi nên công đường phủ Khai Phong cũng được tu bổ to đẹp hơn hẳn. Chỉ có người là không được phong độ như xưa!
  9. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Bác Công Tôn buồn ngủ là vì nhà bác ấy hưởng ứng phong trào tắt điện buổi tối để tiết kiệm, nếu không lại bị bạn HanDiep mắng
    Còn phủ Khai Phong được tu bổ đẹp là nhờ sáng tác ra dự án tiết kiệm điện bằng cách tắt đèn tối om theo ý tưởng của bạn HacMieu07. Tiền thù lao cho ý tưởng dự án chắc cũng được khá chứ phỏng nhỉ?
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 23/09/2008
  10. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem cái màn oánh võ giữa Triển Chiêu và Đại Ca của Ngũ Thử hoành tráng cách đánh võ độc đáo
    Triển Chiêu bao năm qua rồi vẫn đẹp trai thế ..hì hì đóng Triển Chiêu vẻ mặt lạnh hơn nhưng cũng đàn ông hơn

Chia sẻ trang này