1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu Mèo - Part XIV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi meomun208, 09/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haphuongnguyen20

    haphuongnguyen20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sợ con gái buồn, mẹ xin hẳn một con miu miu của bác Minh về nhà để làm bạn với con. Con gái quý Miu miu lắm, hai đứa “cặp kè” với nhau như hai người bạn thân. Miu miu tuy không biết nói tiếng người nhưng dường như cũng rất yêu con gái của mẹ. Nó nhường nhịn con tới nỗi chẳng thèm cắn trả hoặc giơ móng ra mỗi khi con có ý định chọc tức hoặc giật đuôi nó.



    Hai người bạn

    Con gái 4 tuổi, hiếu động và nghịch ngợm vô cùng. Miu miu chỉ mới ba tháng tuổi nhưng cũng tinh ranh chẳng kém. Miu miu có bộ lông màu trắng đen, có cái mũi nhọ nồi nên trông bộ mặt rất hài hước. Một “phát kiến” của con gái là nó tình cờ nhận ra Miu miu rất giống con bò sữa trong tấm hình mẹ đã dạy từ hồi còn nhỏ. Nó gọi Miu miu là bò sữa vì cách phối màu đen trắng trên bộ lông ấy. Vậy mà Miu miu cũng chấp nhận mới tài. Nghe cái giọng ngọng líu ngọng lô của nó gọi, Miu miu cũng lon ton bò từ đâu ra để nó nghịch ngợm hoặc… hành hạ. Mẹ nói vậy cho vui thôi chứ con của mẹ biết yêu động vật lắm. Ngày Miu miu mới về, con cũng giống như những đứa trẻ khác là cứ lăn xả vào Miu miu, cấu véo, giật lông hoặc đẩy nó ngã uỵch ra sàn nhà. Nhưng chỉ cần mẹ nói vài lần thôi, dặn con là phải đối xử với Miu nhẹ nhàng, không đánh đập, trêu ghẹo, chỉ được vuốt ve, âu yếm là con mẹ nghe ngay. Con yêu Miu miu giống như yêu bạn búp bê ở nhà, lại còn biết cho Miu miu ăn bằng những loại thức ăn mua sẵn dành cho chó mèo mà mẹ đã giấu kín ở góc bếp. Tới giờ ăn là Miu miu kêu ngheo ngheo, cứ quẩn quanh bên chân hai mẹ con mình. Con gái cười sằng sặc, đắc chí vì có đi đâu quanh nhà là Miu miu đều đi theo, thậm chí nhảy cả lên lòng con khi mẹ nhờ con cầm hộ gói thức ăn nữa.

    Lúc mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, con gái chơi với Miu miu ở trong phòng, thỉnh thoảng con hét toáng lên bởi Miu miu dám lấy trộm quả bóng bàn của con gái mẹ mà đùa vờn khắp nơi không chịu trả. Lúc ấy, con gái chỉ biết cầu cứu đến mẹ thôi.

    Miu miu tinh ranh, đang tuổi trưởng thành nên rất thích những thứ đồ động đậy. Thỉnh thoảng, hắn còn rình rập ở góc nhà, thấy con gái mẹ chạy đến là nhào tới, ôm gọn đôi chân của con rồi đạp đạp, giả vờ cắn yêu. Ngày đầu, con gái sợ lắm, cứ khóc thét lên. Nhưng tới giờ thì con chẳng sợ nữa vì con biết Miu miu đang đùa. Hai đứa vật nhau ở sàn nhà, chơi như hai người bạn thân. Thỉnh thoảng, Miu miu còn bị đặt lên ghế sa lông, ngồi cạnh các bạn ngựa, gấu, hổ… bằng bông trong khi con gái đứng phía đằng trước đề vờ làm cô giáo. Miu miu có lúc ngoan, chịu ngồi yên và nghe lời cô giảng bài. Nhưng đôi khi, Miu miu cũng hư lắm, chỉ thích vật các bạn thú bông ra ghế cào cấu mà thôi. Con gái cứ đập đũa và quát khản cả giọng mà mãi Miu miu chẳng chịu nghe lời.



    Miu miu đi rồi

    7 tháng tuổi, Miu miu trưởng thành và đã là một anh mèo lớn. Miu miu đỏm dáng lắm, lúc nào cũng liếm lông, làm duyên làm dáng suốt cả ngày. Miu miu ít chịu ngồi nhà như ngày xưa, thỉnh thoảng cứ trốn con gái mẹ bỏ ra ngoài phố, chạy lông nhông ngoài đường vài tiếng mới về. Miu miu lớn nên muốn có thêm bạn, nó ưa cả cô bạn gái màu vàng trắng của nhà hàng xóm. Hai đứa hay vật nhau trên mái nhà, chạy cả sang bên đường và đi khắp các xó xỉnh.

    Mẹ vẫn hay nói với con gái bản tính của loài mèo là hoang dã. Nếu muốn nó ngồi yên ở nhà thì chỉ có cách nhốt chặt trong ***g hoặc xích giống như con Milo mà thôi. Nhưng mẹ không làm được vậy vì mẹ “tôn trọng” quyền tự do của nó. Mẹ vẫn luôn nghĩ rằng loài mèo dù có đi chơi xa bao lâu thì cũng biết đường về nhà. Chúng vốn là những con vật tinh ranh và khá thông minh, hệt như Miu miu vậy.

    Nhưng hôm nay không thấy Miu miu đâu. Ba tiếng, rồi cả bốn tiếng rồi. Miu miu nhà mình chưa bao giờ đi chơi lâu như thế. Đêm. Con gái ngủ rồi mà Miu vẫn chưa về. Mẹ mở cửa sổ, hy vọng là do nó ham vui quá thôi…

    Ba ngày trời, Miu miu vẫn bặt tăm. Con gái khóc, mếu máo vì mấy hôm nay không có bạn chơi cùng, cứ liên tục hỏi mẹ là tại sao Miu miu bỏ con mà đi. Mẹ biết, Miu miu không bao giờ tự bỏ gia đình mình đi như thế. Chắc là Miu miu bị người ta bắt rồi…

    Mẹ biết được điều đó cũng là có lý do của mình. Những con mèo vàng, trắng, đen, vằn… của mấy nhà hàng xóm gần đây cũng thay nhau đi hết. Nhà ai cũng mất mèo, cũng than vãn. Lũ chuột được thể chạy ầm ầm trong xóm, phá tung mấy góc bếp tập thể. Chỉ có duy nhất con mèo thiến béo ị bị xích chặt trên nhà ông Bách là còn. Nhưng như thế thì không còn là mèo nữa, vì bản tính của mèo vốn là hoang dã và tự do.

    Con khóc, rồi bỏ ăn. Mẹ không biết phải giải thích với con gái thế nào vì bản thân mẹ cũng cảm thấy buồn lắm. Mẹ đã coi Miu miu là một thành viên trong gia đình mình cho dù nó rất nghịch ngợm và hay phá phách. Một người hàng xóm sáng nay đã chứng kiến tận mắt có kẻ đi bắt trộm mèo bằng một cái thòng lọng rất chuyên nghiệp, rất nhanh. Họ kêu, nhưng chưa kịp làm gì thì kẻ đó đã trốn mất. Mẹ biết được số phận của Miu miu – bò sữa của mình rồi, nhưng mẹ không dám nói với con điều đó.



    Giấc mơ màu hồng

    Chỉ bốn tuổi, nhưng con gái của mẹ là đứa sống tình cảm. Con biết được sự ra đi của Miu miu nên cứ liên tục gặng hỏi mẹ, lại còn tự… buộc tội mình vì nghĩ rằng chắc tại hôm trước con không cho nó ăn no nên nó mới bỏ con mà đi như thế. Mẹ trấn an con gái, bảo với con rằng vì Miu miu lớn rồi nên Miu miu muốn ra ngoài kia tìm bạn. Giống như mẹ và bố, khi đã quyết định làm bạn của nhau thì sẽ sống chung với nhau, không sống cùng ông bà ngoại như trước nữa. Sau này, Miu miu của mình sẽ có thêm nhiều miu miu nữa, rồi mẹ sẽ mang các miu miu bé xíu về cho con, và con sẽ thêm những người bạn mới, nhất định là thế, con ạ. Chúng sẽ yêu con, sẽ làm bạn với con giống như Miu miu bò sữa của con đấy. Và rồi chúng mình lại cùng nhau chơi những trò chơi như ngày xưa, với gấu bông, với ngựa vằn... Con là cô giáo, các miu miu lại là học sinh…

    Mẹ ôm con trong lòng, tự hình dung ra một câu truyện cổ tích mang một kết thúc có hậu. Con ngủ bên cạnh mẹ tự lúc nào, đôi mắt rơm rớm nước. Nhưng mẹ nhìn thấy một nụ cười đang nở trên môi con. Trong giấc mơ ấy, Miu miu đang trở về…
  2. violet_funny2009

    violet_funny2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình có hai con mèo cái đã thiến rồi, hiện giờ không nuôi được vì nhà chật quá nên tìm chủ mới cho hai bé. Mèo của mình đẹp lắm, một bé vàng trắng và một bé tam thể, hai bé không ăn cơm mà ăn hột dành riêng cho mèo, loại đóng gói Meo của Thái Lan, giá rẻ chỉ 19000đ thôi. Bạn nào có nhu cầu nuôi mèo thì gọi mình nhé, Trang, 0908062989, mình ở Sài Gòn. Do công việc bận rộn quá và nhà thì nhỏ nên đành phải cho đi, mình mong bạn nào yêu mèo thật lòng thì hãy liên hệ mình nhé vì mình rất thương hai bé ấy, muốn tìm chủ tốt để gửi gắm. Cảm ơn các bạn.
  3. emmiu87

    emmiu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết trên kia mà cảm động và buồn quá ........
  4. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    [r2)]
  5. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    kiêu sa...

    [​IMG]
  6. QuynhAnhkju

    QuynhAnhkju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mèo xấu nhưng kiêu như ai đó vậy…:D
  7. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Trong 3 nhóc, Tũn tình cảm nhất.Thực ra nói thế cũng không hẳn, có lẽ mỗi nhóc có 1 cách thể hiện tình cảm riêng : Chút Chít thì thích rúc rúc vào người, Xíu thì chỉ chực nhảy tót lên cổ chị,nhưng còn Tũn, Tũn lại có kiểu rất riêng là cọ cọ người vào chân chị, rồi giả vờ ngã kềnh ra sàn, giơ 4 chân lên trời. Tũn từng là đứa béo tròn nhất, khoẻ mạnh nhất, nghịch ngợm nhất, kêu to nhất đàn , thế nhưng một ngày, chi đi làm về, bỗng thấy Tũn im lặng hẳn, ăn ít đi, nhút nhát hơn, không chạy nhảy đùa nghịch cùng Chút Chít và Xíu nữa. Tũn lúc nào cũng nằm rúc đằng sau tủ lạnh,đến khi chị về mới chui ra , cọ cọ vào chân đòi ăn, trêu chị bằng cách nằm kềnh ra sàn như muốn nói " Em đói quá bị ngã rùi " ,chứ chẳng kêu ầm ĩ như 2 đứa kia. Tũn cũng thích được chị vuốt ve và thơm vào cái mũi nhọ của mình lắm , nhưng thay vì kêu nheo nheo ầm ĩ đòi chị ôm thì Tũn chỉ ngồi 1 góc nhìn.. Chị biết là Tũn yêu chị lắm, em biết mỗi khi đi làm về, chị phải dọn nhà, nấu cơm, lau sàn..rồi mới cho mấy đứa ăn được , vì thế Tũn chẳng bao giờ đòi ăn ầm ĩ đâu, chỉ cọ cọ chân và kiên nhẫn đợi chị quan tâm thôi.
    Chị chẳng có thời gian để chăm sóc mấy đứa , Anh cũng thế, Anh bảo phải gửi mấy đứa đi cho người ta nuôi...
    Chị tự nhủ là chị sẽ giữ Tũn lại bên mình, vì chị muốn chăm sóc Tũn kĩ nhất. Chút Chít và Xíu rất khoẻ mạnh, nghịch ngợm và rất thân thiết với nhau, chị tin , ở nhà mới, bên chị chủ mới cũng yêu mèo thế, 2 đứa sẽ vẫn vui lắm. Tũn thì hiền lành, nhút nhát và buồn , nên em cần được ở cạnh mẹ Miu Miu, cạnh chị nhất.
    Ngày chị về HN, chị chị kịp ôm hôn mỗi đứa 1 tí tẹo...
    Người ta đến xin mèo, đòi mang Chút Chít và Tũn đi. Phải rồi, vì Tũn đi 4 cái tất trắng bé xíu, mặt thì tròn xoe, mắt cũng thế, mũi chun chun,lại hiền nữa. Va Chút Chít thì nghịch ơi là nghịch , giọng kêu thì nheo nhéo vừa đáng ghét vừa đáng yêu. Chắc người ta thấy Chút Chít với Xíu giống nhau quá....nên người ta chỉ chọn mình Chút Chít . Họ chẳng chịu hiểu là 2 đứa thân nhau thế, giờ phải xa nhau, buồn thật buồn.
    Anh chẳng chịu giữ Tũn lại như lời chị dặn.

    Chị định bụng là khi về SG sẽ gọi người ta để xin lại Tũn.
    Hôm sau anh gọi chị, thông báo là trên đường đi, Tũn đã mở khoá balô và trốn ra ngoài...Người ta chỉ kịp nhìn thấy Tũn chạy trên vỉa hè rồi mất hút.

    Chị biết là Tũn không muốn xa chị, không muốn xa mẹ Miu Miu...
  8. funfox34

    funfox34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn ơi, Mình có việc này cần giúp đỡ gấp.
    Con mèo nhà mình nó bò lên trên sân thượng nhà khác và chui luôn xuống dưới hàng gạch chống nóng nhà người ta và bây giờ dứt khoát không chịu ra
    Mình tìm đủ mọi cách như gọi và bẫy nhưng vẫn không ăn thua. Cứ thấy bóng người là nó lại chui vào
    Hàng ngày cứ phải trèo lên sân thượng để đổ thức ăn cho nó, chắc đêm muộn nó mới ra ăn.

    Có bạn nào có cách giúp mình không? Hic hic, mình nuôi nó gần 9 năm rồi, giờ trời rét lạnh thế này mà nó cứ chui tịt ở trên đó, thương vô cùng T_T
  9. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    thử xem ở đấy có gì đặc biệt ko?
    hoặc thương lượng với nhà hàng xóm xem có dỡ đc hàng gạch đó ra ko, xong mình lại xây lại cho người ta mà :)
  10. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Loa loa : Đàn mèo xinh tươi thông minh nhà em được lên báo Công An Tết bà con nhá, mau mau ra sạp mua về ngắm đê anh em :D

    [​IMG]

Chia sẻ trang này