1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em, người con gái tôi yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi amailacuaem, 10/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rienganh

    rienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nghe ở đâu đó người yêu hơn cũng là người khổ hơn.... tôi nghĩ chắc bạn cũng không thể bỏ được đâu, anh ấy yêu tôi ít hơn bạn mà còn không bỏ được mà
    Ngươì phụ nữ ấy là người khéo léo.... chuyện của bạn có thể vì cá nhân bạn mong muốn quá nhiều đến một kết cục tốt đẹp và bạn đang cố xây dựng vun đắp cho nó, còn cô ấy chưa thật sự chín chắn đứng trước tình cảm của 2 người .... tôi nghĩ vậy
    Chúc bạn hạnh phúc !
  2. talasuso

    talasuso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    @amailacuaem : chuyện này của bác là thật ah? hai người hai thành phố - thành phố nào vậy ? Bây giờ đi BAR cũng không có gì là hư hỏng cả, rất bình thường (mặt dù môi trường đó cũng rất nhiều tệ nạn, cám dỗ ..) - nhưng thú thực là những bạn nữ tôi quen thì chẳng ai đi chơi qua 12h cả - mấy cô bạn thân lắm (từ hồi cấp 1, cấp 2) thì đi chơi đến 11h30 là kịch kim rồi. Bác nên xem lại ...
  3. mypinwheel

    mypinwheel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    cái kiểu cứ 2 tiếng gọi hỏi em ở đâu một lần thế này
    cũng dễ làm người ta nghẹt thở mà chết lắm
  4. nhoc2212

    nhoc2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em cũng từng trong hoàn cảnh gần gần như bác, nói chung là lúc đầu cũng tự nói với mình là nên tin tưởng nhau, những chuyện như thế nên bỏ qua. Thế rồi sau đấy mới vỡ lẽ ra là nó có người khác. Con gái gì đi chơi đến 12 rưỡi mới về nhà, em là em không chấp nhận được cái chuyện đấy. Nếu như có tình cảm với bác, yêu bác thật lòng thì em ý cũng phải biết tính bác thế nào chứ. Muốn được người yêu mình hiểu thì cũng phải hiểu cho người yêu mình chứ phải không bác? Em chẳng có lời khuyên nào cho bác cả nhưng bác cứ phải xem xét lại người yêu bác ngay, không được là phải chấm dứt luôn, để lâu lằng nhằng chỉ khổ bác phải suy nghĩ nhiều, mệt óc ra. Anh em ta đâu có sợ ế, không được ta lại tìm người khác .
  5. coldplay6868

    coldplay6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    đừng đoán mò nữa bí mật đến tận đấy xem xong tự quyết định

Chia sẻ trang này