1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ruộng Bậc Thang mùa LÚA CHÍN- Hoàng Hôn Ô Qui Hồ - Dạo chơi Sa Pa - Ngược Dòng sông Hồng - lang than

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi invisible13, 10/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Em xin rút lui khỏi danh sách.
    Được HellAngel133 sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 02/10/2008
  2. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế có chết tôi ko .
    Cảm ơn HellAngel đã báo tình hình nhưng tin này làm cả nhóm "hoang mang" đây Nghe như bạn miêu tả thì mục đích đi ngắm lúa chín thế là tan tành rồi , mà đường sạt lỡ ghê gớm như vậy thì nhóm chúng ta cũng nên suy nghĩ xem là có nên đi nữa hay ko, hay lùi lại chờ bão qua, đường xa cải thiện trở lại rồi hẵng đi đây???
    Hic hic hic... buồn quá!
  3. nhasygayrang

    nhasygayrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Lùi lại 1 tuần nhé,cho tớ tham gia với .Bây giờ mà đi đương trơn trươt, sạt lở nguy hiểm lắm
  4. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hì, e nghĩ là đi ko chỉ ngắm mỗi lúa mà còn ngắm những thứ khác nữa mà. Tối nay vẫn lịch ọp như cũ chứ ạ?
  5. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Uh, tớ nghĩ tối nay vẫn cứ off nhé, để nghe ngóng tình hình thế nào và vì chúng ta cũng chưa có thay đổi gì mà. Có vẻ trời hôm nay ko mưa, chúng ta sẽ off ở Trà đá đối diện nhà hát lớn nhé, ở đó có nhiều quán trà đá nên tớ nghĩ lúc nào đến thì mọi người điện cho tớ nhé. Còn mưa thì sẽ là 11 Hai Bà Trưng.
  6. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Trà đá đối diện NHL- nhưng là hàng nào đây nhỉ,ở đó có đến 4 hàng cơ.
  7. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    cứ cái hàng nào đối diện nhất. E nghĩ là cai hang gan vong xuyen nhat. Hẹn gap mi nguoi 8h
  8. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Có đi ngay thì còn gỡ gạch dc ít lúa chín chứ càng lùi thì chẳng còn gốc rạ mà ngắm ấy chứ.
  9. ttvnspace

    ttvnspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Thông tin về thời tiết liên quan đến chuyến đi để mọi người nắm được nhé:
    - BÃO SỐ 7 trưa 30/9, sau khi đến đất liền đâm thẳng vào tỉnh Quảng Bình, đã quay ngược trở lại Nghệ An, đi vào địa phận nước Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh hưởng của bão số 7 trong vài ngày đầu tháng 10 đến các vùng Bắc Trung Bộ (trên hành trình chúng ta đi) là có thể gây mưa, có nguy cơ lũ lớn và sạt lở đất. Đến khi chúng ta đi thì không còn ảnh hưởng nữa, nhiều nhất là đường hơi trơn, nước ngập chắc cũng đã rút sau 10 ngày bão tan.
    - Cơn bão mới nhất (tức bão số 8, bão Higos) vào ngày 1/10 đi vào vùng biển phía Đông Biển Đông, đâm vào Đảo Hải Nam Trung Quốc theo hướng Tây Tây Bắc, gây ảnh hưởng đế Đông Biển Đông, không ảnh hưởng đến Tây Bắc nhà ta.
    Như vậy có thể nói cơn bão số 7 và số 8 không ảnh hưởng đến chuyến đi của chúng ta vào ngày 9/10. Đề nghị HellAngel (không có trong danh sách chính thức) không câu bài làm suy thoái tinh thần anh em
    Theo dự báo năm nay VN đón khoảng 10 cơn bão và có 8 cơn bão đã qua.
    Đến thời điểm này chương trình của chúng ta không có gì thay đổi.
  10. ttvnspace

    ttvnspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Lúa Đông Bắc Bộ đã được bà con gặt, từ giờ đến hết rằm tháng 9 mới hết, như vậy có lẽ cũng sẽ còn 1 số để chúng ta ngắm trên đường đi.
    Mà cung đường này còn nhiều chỗ đẹp lắm, lúa chín chỉ là 1 phần thôi mà. Thích ngắm lúa chín thì về các tỉnh Đồng bằng sông Hồng cách đây 200-300km, giờ đang trổ bông, cuối tháng 10 là chín vàng để gặt, cũng đẹp kém Ruộng bậc thang 1 tý tỵ

Chia sẻ trang này