1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc ở đây thấy nhiều bạn chán đi làm thế.
    Thỉnh thoảng mình cũng chán, nhưng chắc cũng lâu lâu rồi chưa thấy cảm giác đó.
    Đi làm nhà cũng xa, nhưng mà 10h mới phải đến nên cũng đỡ khói bụi và tắc đường rồi.
    Đôi khi mình cũng thấy tự hào về công việc của mình ra phết , nói ra mọi người thấy cũng bình thường thôi nhưng mình thấy hay. Khi mình nói thì nhiều người cũng há mồm ra nghe, trong số nhiều người này cũng có kha khá là các VIP hoành tráng (nếu mình làm nhân viên của họ chắc bị ăn mắng đều đều). Rồi mỗi lần bán cái tranh mình thấy cảm giác rất là sung sướng như là chiến thắng ý Rồi thỉnh thoảng sếp lại ngồi ôn chuyện xưa cũ, rồi giảng cho vài bài nghệ thuật...
    Nói chung là mình thấy thích công việc này, nên đôi khi nghĩ muốn thay đổi một công việc khác rồi lại thôi.

  2. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Trước thấy bạn Thu type đoạn chữ ký có lỗi morat nhưng tạm bỏ qua.
    Lần này thấy đoạn trên bạn type cũng có cùng lỗi mo rát đó nên ko thể ko nói Sz nhé, bệnh nghề nghiệp
    @À, hihi, thỉnh thoảng đi làm có những cái cũng ngộ nghĩnh nhỉ
  3. ACLiverReal

    ACLiverReal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày đến rồi học cách cười, cách chào hỏi, cách gây thiện cảm với người khác. Cười đến đau cả bụng.
  4. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đồng nghiệp.
    Đi làm được hơn 1 tháng, có thể nói mình đã khá thân quen với mọi người.
    Mình là người dễ hoà đồng - tự nhận thấy là như vậy - nên chỉ cần vài buổi là đã có thể nói chuyện vui vẻ và thoải mái được với tất cả mọi người. Trước đây cũng vậy mà bây giờ cũng thế, ở tất cả những nơi mình đã từng làm, mình được hầu hết mọi người yêu quý. [​IMG]
    Có một điều mình vẫn thắc mắc ko hiểu tại sao.
    Trong phòng mình có 1 em, vào trước mình được mấy tháng. Em này kém mình 1 tuổi. Mình mới vào, em ấy thể hiện với mình 1 bộ mặt khinh khỉnh, xí xớn đòi làm chị. Chẹp, kể ra cũng kỳ lạ thật! Phụ nữ, ko ai muốn mình già, ko ai muốn mình xấu, nhưng lại cứ thích làm chị người ta. Lại được cái mọi người cứ gán ghép em í với mình. Nào thì em í ngoan, nào thì em í khéo, nào thì em í v.v... Vậy là càng được thể, em í càng lên mặt với mình, nhìn mình khéo ko được 1/2 con mắt. Kiểu như trong mắt em í, mình là 1 thằng công tử đầu óc rỗng tuếch chả biết cái gì, được nhận vào làm chỉ là vì núp dưới bóng "ông cụ". Haizzzzzzz [​IMG]
    May mà từ lẩu từ lâu nay mình đã quán triệt tư tưởng "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" nên dù các bác các anh các chị trong phòng cứ tán vào nhiệt tình thì thằng em cứ ngồi cười hềnh hệch mà rằng "phúc em chưa đủ lớn như vậy đâu!". Đối với em ấy, mình luôn giữ một thái độ bình thường, nhìn thấy thì cười 1 cái, cũng chẳng bắt chuyện, chẳng hỏi han gì. Thậm chí, có hôm đang ngồi mải việc thì mọi người bỏ đi đâu chơi ráo, quay ra thì thấy còn mỗi em í đang ngồi đọc vnexpress. Mình thì lại quay chúi vào cái tuyến hình đang dở dang. Đến khi mọi người quay về mới túm lại hỏi sao 2 đứa ngồi trong phòng mà im như thóc, chẳng chuyện trò gì thế. Thì cũng chả có chuyện gì đáng để nói cả thì nói cái gì mới được chứ?! Rồi thì mỗi ngày vẫn trôi qua như thế, mình vẫn giữ với em ấy một nụ cười xã giao, còn em ấy vẫn tiếp tục nhìn mình với <1/2 con mắt.
    Cho đến một ngày, đó là ngày hôm nay. Cuối tuần, cuối giờ làm, nhà có giỗ, việc thì cũng đã xong, chán ko biết làm gì mới mò mẫm online vào TTVN. Khổ cái là trong phòng chỉ có vài cái máy tính được online, vài cái máy tính thì ko. Và cái máy mình đang dùng lại duyên dáng nằm e ấp trong cái đám ko online được. Em í thì vứt máy ra ngồi tán chuyện. Bình thường thì mọi người lúc rảnh rỗi vẫn ngồi nhờ máy của nhau để đọc báo, xem tin tức. Mình mới nhẹ nhàng xờ vào con chuột thì em í hắng giọng "máy để làm việc chứ ko phải để online nhá!". Ôi khiếp! [​IMG] Hãi hùng con thạch sùng. Mình đành quay ra cười ngượng nghịu 1 cái rồi đứng dậy té thẳng.
    Haizzzzzzzzzzzzzzzz [​IMG]
    Jỉ tường (tưởng gì), chán chả còn gì để nói! [​IMG]
  5. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua lúc về
    Trời hồng một khoảng
    Mọi người gọi là giáng đỏ thì mưa
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì Matrix kể chuyện buồn cười thế. Đúng là công sở nhể, nhiều chuyện thế.
    Chỗ mình chả có chuyện gì như thế

  7. noisepic

    noisepic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đi làm thực ra nó cũng như đi học, cố gắng học những gì trong khi bạn làm. Thành quả của bạn bây giờ là cái mà bạn học được từ nhỏ, thành quả của bạn 5 năm sau= cái bây giờ bạn học được + cái mà bạn học trong 5 năm nữa. Cố lên!!!
  8. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hay nàng nhạy cảm, nghe câu này của chàng lại tưởng chàng nói đểu nhau "em dẫu có ít phúc cũng ko dám động tới hàng này"
    Đùa chứ, tớ cũng đang thử tưởng tượng,
    Mỗi người mỗi tính, đôi lúc tính mình thoải mái, thấy ng khác bí rị thì cũng trăn trở, sao ko tươi vui lên cho nó dễ chịu. Còn lúc mình đang oải, thấy ng khác nhăn nhở kể cũng ngứa cả người.
    Còn làm cùng, cái xã giao cũng quan trọng, có ko bằng lòng thì cũng chẳng mấy ai tỏ ra mặt thế.
    Có chăng hoặc nàng khó tính, hoặc mới chia tay ng yêu, hoặc phòng vệ hơi cao, hoặc vui ra thì cũng thích cũng mến nhưng làm mặt lạnh nó nó cao
    Qui sait
  9. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy 6h thì mất điện.
    Đến cơ quan thì ngồi được 5'' kịp gửi cái mail thì đã lại mất điện nốt.
    Haiz, đành đi xin điện bên ngoài để lang thang
    Sáng đầu tuần có được cảm giác dễ chịu thế này dẫu sao cũng là khả quan lắm rồi.
    Đi đường đông đúc, nhúc nhích từng mét kể cũng rơi rụng bớt xíu xiu chút nhiệt tình.
    Nhưng bực cái lúc điện mất đó là chiều mình ko còn tình thần làm việc nữa dù là có điện hay ko
  10. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    bài nì quen quen anh mat ơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này