1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ha ha mình thấy mình cũng giống bạn Psyche quá đi mất. Nhưng tự hỏi có phải mình ỳ hơn ngày xưa không nhỉ, ngày xưa mình active thế cơ mà. Đúng là bây giờ ngày nghỉ chỉ muốn nằm mãi thôi ý, hết xem tivi lại ôm quyển sách, vừa ngủ vừa thức. Thỉnh thoảng dậy mò ăn
    Mình thấy các bạn làm ở các KS có vẻ rất vất vả thì phải, tớ có đứa bạn làm chức năng như kiểu đặt giá ý, ở Sofitel Metropole mà quanh năm suốt tháng chả bao giờ thấy nó rảnh, sáng thì cứ gần 7h ra khỏi nhà, đến 7h tối mới ra khỏi KS đi về. Chả hiểu làm cái gì mà ghê thế??? Mạng mủng thì cấm có bao giờ được à ơi, trưa đc có 30'' để ăn thôi,
    Mình thế mình chả ham, lương cao cũng ko thèm , chắc tại mình lười quá

  2. hayek

    hayek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cứ đến tối CN...là chán vì nghĩ đến thứ 2 đi làm....nhưng đi làm lại cuốn vào việc nên quên chán... ....
    @Man...144: Bác có vẻ thích ngồi ở Lãng Bạc nhỉ, chỗ đấy đẹp ko?.....em tò mò một chút...bác sinh ngày 14/4 à....(nhìn nick bác neen em hoir....)....
  3. ACLiverReal

    ACLiverReal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, vậy là 2 ngày nghỉ cuối tuần đã qua rồi ư.
    Sáng mai phải lên phát biểu 5 phút về "tầm nhìn của cty" mà chưa chuẩn bị được gì, phịa ra vậy.
  4. makitoda

    makitoda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai họp giao ban, ghét họp hành, nói nhiều làm ít.
    Chờ ngày nghỉ việc.
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chỗ đấy tầm chiều, trời cao trong xanh ngồi ngắm hồ thì đẹp quên sầu. Nhưng đừng lên sớm quá vì sẽ bị nắng. Mà chỗ đấy nó cũng chỉ mở sau 4 giờ chiều thôi. Dẫn bạn gái lên đấy ngồi cũng lãng mạn phết đấy.
    Mình sinh ngày 14/04/84. Ơ tưởng trong trang cá nhân có ghi rồi chứ nhỉ?. Nhìn cái số điện thoại là phải luận ra ngay rùi chứ
  6. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngủ dậy muộn đi làm cũng muộn mà vẫn tắc đường
    Cảm giác sáng thứ hai mở mắt ra khó khăn và chật vật phết
  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    May quá hôm nay tớ mới có một sáng t2....dịu dàng đến thía . Không tắc đường, đã thế đến cơ quan lại còn có người rủ đi ăn sáng nữa chứ. Chài ơi, lâu roài kô được sướng như thía, thấy cứ thía nào í, èo èo
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Èo èo tưởng chị Su kiêng khoản ăn sáng rồi chứ
    Topic "đi làm" chả nhẽ k nói gì. Chờ ngày để nghỉ, nhanh đến đi . Cần refresh lại. Được relax trước đó thì càng tốt, không thì cũng chả sao. Đã đến tháng 10 rồi đây
  9. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Được nghỉ 2 ngày thì mất bố nó cả ngày hôm nay để ngủ. Giờ mới dậy được. Lúc chiều định ngủ đến tầm 2h dậy rồi chơi bời cho nó đỡ phí ngày nghỉ. Nào ngờ làm phát đến đúng 5h mới dậy được. Trời cao trong xanh như này mà ko đi ra đường thì thật là đã phí nửa cuộc đời.
    Nhắn tin kiểm tra lương. Sh*t! Lương tháng này có lẽ là thấp nhất trong lịch sử đi làm. Chả hiểu giờ đến cuối tháng xoay xở như nào đây trong khi mà cafe thì vẫn phải uống, thuốc vẫn phải rít và nói chung là cái khoản...ăn uống đớp hít là không thể bỏ.
    Thế đấy! Trong khi 2 ngày này người ta bắt đầu 1 tuần mới thì mình lại nghỉ và...chả làm được gì cả. Được mỗi cái trời đẹp, đi chơi sướng
  10. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Thật ra man thỉnh thoảng kêu than về cv nhưng tớ thấy cv của man có khi còn tốt hơn mấy lần của tớ í chứ. Làm ca kíp trong khách sạn cũng có fải là điều không hay đâu, cái giờ mà người ta đi làm, thì mình được đi lượn. Kô bị tắc đường nhá, cafe thì vắng vẻ, chả sướng hơn à,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này