1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sulpi195

    sulpi195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Ng ta sinh ra hay lớn lên ở đâu thì có quan trọng gì nào? Quan trọng là cách ng ta sống sao thôi.
    Ko thể nói tất cả những ng ko tốt thì ở hai tỉnh đó, thế tất cả những người ở mọi miền còn lại tốt hết à.
    Nếu nói thế thì mình bỏ bom quách hai tỉnh đó, xóa sổ nó trên bản đồ luôn đi cho nhẹ, nhỉ.
  2. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Không rút kinh nghiệm từ kakalot à, bác này thick bị ném đá rùi, hehe.
    Công việc bận quá, tự nhiên thấy mình cũng hạnh phúc, hạnh phúc hơn những lúc cứ fải ngồi lướt web, những lúc đến cơ quan mà chả biết làm gì, vì như thế thì nhàm chán quá, (ơ mà biết đâu có người lại thấy thế là niềm sung sướng, hãnh diện í chớ)
    @Nhím:
  3. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    ngáp
  4. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đi làm có việc để làm lại đúng theo sở thích, năng lực tất nhiên là hạnh phúc rùi. Những cũng có những người mồm lúc nào cũng kêu bận lắm...bận lắm..nhưng thực chất ra chả có cái quái gì để làm cả...cũng chỉ là ngồi làm mấy cái việc vớ va vớ vẩn như ai kia thui...rùi cũng vào lướt web, chat chit thui...nhưng lại tỏ vẻ ta đây...
    Hờ hờ, đời cũng có lắm loại người
  5. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Tao lại thấy khi ngồi rung đùi, lướt web, mồm ngậm tăm, thi thoảng gật gù hay thậm chí cười phá lên sung sướng (cừi to quá tăm chui vào họng) ấy mới là HP mài ạ. Cái HP nhỏ nhoi ấy tao tìm mãi mà hem có. Hum nào cũng bận cong bottom.
    Tao giả vờ thế thôi. Chứ bận khỉ giề. Giả vờ cho oai với đời í mờ.
  6. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá
    Hôm kia 1 đứa bạn nghỉ việc.
    Hôm qua đến chỗ nó chơi, tán phét buôn chuyện một hồi.
    Nó bảo, làm sách cần hai thứ, tiền và cảm hứng. Thiếu 1 thôi cũng ko được.
    Nghĩ tí, tự bảo, thảo nào mình nghỉ việc vì có lúc bệnh nặng, thiếu cả hai
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Oh, đúng, tớ cũng thiếu cả 2, mỗi tội tớ thì "làm tiền"
    Nhưng, đau xót hơn, vẫn chưa nghỉ được
    Đừng hỏi vì sao...
  8. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    La...la... nốt hôm nay là cuối tuần rùi cả nhà ơi. Have a nice day cả nhà nhé.
    Chuyển sang phòng mới,chắc hôm nay, mình ko p họp phòng.hihi ^^
  9. biennghinthuolai24

    biennghinthuolai24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    20-10 nhà mình có dự định jì ko ? nhớ lần trước nhà mình off hụt hihi.
    Chúc nhà mình cuối tuần vui vẻ .Chúc các bà , các mẹ , các chị em gái 20-10 vui vẻ , hạnh phúc
  10. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    @ bi xinh : ngày nào mình cũng mò vào ký túc xá kinh tế để ngắm gái kinh tế , có khi gặp em bixinh ngoài đời rồi đấy nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này