1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Vừa xong ngồi nói chuyện với mama, mama bảo "hồi trẻ mẹ bừng bừng khí thế, xông pha lắm chứ ko như chúng mày trông chán chán".
    Mình biết điều này nhưng chưa biết cách nào có được sự nhiệt huyết, sự hăng say của tuổi trẻ trong công việc đi làm lúc nào về cũng mệt ,đầu óc ko thoải mái
  2. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0

    @2008:bác làm có 1tr mà vẫn làm được á
    [/quote]
    Có gì mà k làm dc, mới có baby đi làm lại là tốt rồi,còn chuyện tăng lương thì cố gắng thêm.Mới làm thì thế thôi, làm quen ngon hết ! Tất nhiên là cả với nhưng ng đã làm quen thì công việc lúc nào cũng có những vẫn đề cần giải quyết, chẳng có gì là dễ dàng cả. Phải cố gắng thôi
  3. aloha318

    aloha318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng những công việc nhàm chán ưa thích, đi học rồi lại đi làm bây giờ là ổn nhưng liệu 2 năm nữa sẽ ra sao haizzzzo. Dù sao mai cũng là ngày mới !!! Go go go to the hell
  4. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    chắc đơn vị tính của bác í là $$$$$$ anh bo ạ. bác í còn bảo "sức hấp dẫn của mức lương cơ mà". ôi baojờ mình mới đc như thế.
    a bo cố lên!cố lên!cố lên! Cố từ từ thôi, e theo với. hihi
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Anh nhầm lương tính bằng $$$. Hồi học ở trường mình nhiệt huyết thế ,vừa học ở trường rồi học thêm cái này cái kia, thế mà làm cái chỗ này mà cũng ko xong đi làm lúc nào về cũng mệt.
  6. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    I am too. Tìm chỗ làm mong học hỏi đc nhiều nhưg cuối cùng sau gần 4 tháng mài nhẵn quần, thấy mình ngày càng thụt lùi. Nhưng quyết rồi, không kêu. gắng làm cho đủ 6 tháng rồi thì e techcombank, thà ngôi nhà còn hơn. may mà sáng nay đã kịp đổ xăng, ko thì bị chiến hết. hihi
  7. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chài, bác thiệt là..., cái 1K= 1000$$$$ đới
  8. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chài, hôm nay được hôm ở lại lại hok ngủ trưa nên h díp hết mắt vào roài.
    Có mấy chuyện hôm nay mọi người trong phòng cho biết, mà thấy buồn buồn.
    Hic, chả biết thế nào.
    Một kẻ khó tính như mình...
    chài, thôi, mệt mệt, chả nghĩ nữa.
    Hức.
  9. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    nhìn các anh các chị ở đây đi làm lương cao mà ngưỡng mộ thế... Mình đi làm 2 năm rồi mà lương vẫn 1200000vnd/tháng thôi à ...Nhưng mà ở đời cũng buồn cười, thấy có những anh những chị mới nứt mắt ra đi làm mà đã này nọ, đòi lương phải cao cơ, phải đúng với " công sức lao động bỏ ra cơ", chết cười, đời phải biết mình là ai chứ
  10. nintendoii

    nintendoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nhầm nhọt rồi ông ơi , tôi đíu biết cần biết công ty trả lương cho nhân viên thế đíu nào , tôi chỉ cần tham khảo thị trường , và năng lực của mình thế nào rồi đàm phán lương , có tận 2 tháng thử việc cơ mà , nếu thấy ko ổn thì phắn , còn ổn thì làm . Chứ gà mờ thì *** đủ tiền ăn sáng với cà phê nói gì đến chuyện lấy vợ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này