1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 021090

    021090 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa hiểu lắm về ý bạn nói cô bạn này làm XNK ,cô bạn làm kd hay nvvp hay jì jì......bên tớ kd ngòai lương chính còn được 5% hoặc 10% hoa hồng
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Xì-pam phát chào ngày mới nào. Hôm nay trời hơi mưa 1 tẹo, tầm gần trưa chắc sẽ mưa to hơn 1 chút và hy vọng đến chiều thì tạnh hẳn. Chúc cả nhà 1 ngày làm việc mới vui vẻ nhé! Tớ ngồi hóng hớt tẹo nữa rùi đi ngủ đây
    Dạo này nhà mình có thêm mấy thành viên mới nhé! Rất vui mừng chào đón các bạn [>:D<]
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    he, bác Ali bobo bức xúc công việc lạp phát topic riếng
    Nice day cả nhà
  4. cuongbm89

    cuongbm89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Bao h mới được đi làm,bao h mới kiếm được tiền???
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mai tớ phải thuyết trình sản phẩm, lo chết mất. Sếp bảo e không thích thuyết thì để anh thuyết cho hic, sếp quên nói là kèm theo cái đơn xin nghỉ việc nữa
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bên này không có hoa hồng bạn LưuLương thì chỉ có thế, cô bé đó học TC kế toàn ra làm XNK nhưng là người đã gắn bó với công ty từ khi thành lập, và cũng hay bị sai vặt. Trông cái cách sếp cư xử với cô bé thì như sếp quý và quan tâm cô bé lắm, nhưng nhìn vào lương và thái độ củacô bé với công ty thì ấn tượng ngược lại.
  7. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hi, đồng chí này giống mình ngày trước, chưa đi làm thì "Bao giờ...?", đi làm rồi thì "Bao giờ được nghỉ để đi chơi?"...
    Sáng nay dậy rõ sớm, đi rõ sớm, đi được 2/3 đường thì báo nghỉ, thế có khổ không cơ chứ, lại quay xe đi về, đi đến đâu cũng đông nghịt đến đấy, lòng và lòng vòng 1 hồi, rốt cuộc cũng về đến nơi...
    Mình toàn ra ngoài đường lúc vắng người, chẳng mấy khi đi lúc đông, bây giờ mới biết nỗi khổ của mọi người là thế nào...Đường thì hẹp, xe thì đông, người thì chen lấn, luồn lách...
  8. cobexinhtuoi

    cobexinhtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vác hồ sơ đi xin việc , 2g sau thì có phone lại kiu đi phỏng vấn . May mắn được nhận vào thử việc , vui gì đâu
    Ngày mai là ngày đầu tiên em đi làm , hơi run ...Mong mọi việc suôn sẻ
    Cho em bắt tay làm quen với cả nhà
  9. 021090

    021090 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  10. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em! Tự nhiên đọc quả comment này anh nhớ lại cái hồi anh được nhận vào làm. Run run, sung sướng khi nghĩ rằng mình sắp được tiêu những đồng tiền do chính mình làm ra. Cảm giác tự hào vì giờ đây sẽ không (hoặc ít) phải ngửa tay "mẹ ơi cho con tiền tiêu vặt". Nhưng rồi, sẽ còn 1 cảm giác nữa mà anh nghĩ là em sẽ trải qua. Bí mật! Hem nói đâu
    Đoạn vàng vàng phía dưới: Cả nhà bắt tay làm quen với em. Chúc em ngày mai đi làm mọi sự đều "thông đồng bén giọt".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này