1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Sếp bố láo thật, mưa gió thế này mà gọi điện hỏi sao không đi làm Thằng nào đi cứ đi, bố éo đi
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Chán làm việc, bê trễ lâu rồi. Cơ mà chả bị ai mắng mà cuối tháng thì vẫn nhận lương đều đều.
    Giá mà có gì đó để sợ.
  3. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi con hết tiền , đói wá
  4. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Hết việc ngồi oánh game võ lâm truyền kỳ , tết về có tiền tiêu tết , nhưng vẫn buồn vì không có việc để làm
  5. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sau mấy ngày mưa bão đi làm, giờ mới được nhận tiền lương. Cầm lương ko bít nói gì hơn cảm thấy chán. Xã hội bất công thật, làm cật lực cũng chỉ có từng đấy lương mà ko làm cũng vẫn từng đấy. Cảm thấy nản quá
  6. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    thế bây giờ làm thế nào , hay là về lấy chồng đóng khung cái bằng đại học rồi treo lên tường , mở quán nước vỉa hè nhỉ
  7. acidamin

    acidamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    hehe, chưa bao giờ nghỉ làm mà lại sướng như thế này. được sếp gọi điện đến hỏi thăm xem tình hình chống lụt như thế nào. sếp đâu có ngờ rằng em ở trên tầng 6, điện nước và cả internet đầy đủ , chắc khi nào đê sông hồng vỡ hết thì e mới phải thế.sướng thêm cái nữa là lại được công ty hỗ trợ bão lũ chứ
    mấy hôm nay mưa bão chắc nhà mọi ng bị mất điện hoặc ko tới cơ quan nên thấy vắng vẻ quá nhỉ.
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Em có lúc làm cật lực cũng chỉ có từng đấy lương mà giờ chả làm gì cũng vẫn từng đó. Trong cái rủi lại có cái may. Hi`` . Chán làm gì mấy chuyện lẻ tẻ hả bác.
    Còn đầy chuyện bất công như là năng lực có mà không được giao việc ngon... đáng chán hơn nhưng em cũng chả chán bác ah. Đúng hơn là chỉ chán 10 phút thôi.
    Hài lòng với số tiền mình có. Bác không hài lòng thì kiếm việc khác đi
  9. 021090

    021090 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ng ăn ko hết , kẻ lần chẳng ra
    Chán thật nhưng vẫn phải cố , cuộc sống mà
  10. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    đi làm thì kêu việc chán, đi làm thì kêu lão sếp vô nhân tính, đi làm thấy chán những gương mặt.
    Nhưng ở nhà, ngập lụt, ôm cái chân đau nằm nhà còn chán hơn.
    Nào! đi làm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này