1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ông thầy ĐH cũ tâm sự khoa mình 5 thầy về hưu năm nay, năm ngoái đăng tuyển 4 giảng viên mà có nhõn 6 người đăng ký dự tuyển, sau 2 bỏ thi, nhận 4 thì 2 không đến làm thế là còn dư 2 suất từ năm ngoái. Năm nay thêm 5 suất nên khoa cần tuyển 7 người mà chẳng có ai dự thi cả.
    Các bác nào chán làm business, hoặc muốn đi giảng cho vui thì đến khoa tin học Kinh tế, ĐH Kinh tế quốc dân ở Hà Nội mà nộp hồ sơ đi kìa, bảo giờ cứ dân học tin học mà học ở kinh tế, Bách Khoa, Quốc Gia, và học ở nước ngoài bằng khá là Ok hết đấy.
    Ngoài ra tuyển cả phó GĐ trung tâm mạng của trường nữa đấy.
  2. mua_rung

    mua_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    ừm, có bạn nào làm HR trong này không tớ hỏi cái này với... Chẳng hạn khi nhân viên của mình rời cty thì sau đó HR có tìm hiểu nhân viên đi đâu, làm gì... Đặc biệt là với trường hợp các đối thủ cạnh tranh, cty lớn với nhau, có contact với nhau để có thông tin, có gì còn cho vào blacklist một vài nhân viên không he he.. Trong trường hợp đấy họ làm thế nào nhỉ, contact trực tiếp à?
  3. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đi làm, đi làm, thế là lại thứ 6 rồi, hết tuần rồi, lại sắp hết tháng rồi...Chuẩn bị lĩnh lương thôi. Khiếp, ngày xưa đi làm thêm có vài trăm thôi cũng tiêu cả tháng không hết (tiết kiệm triệt để mà), bây giờ có bao nhiêu cũng tiêu hết, lạ thế cơ chứ
  4. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Oaaaaap! Lên ngáp phát rồi đi ngủ nào. Hôm nay phải cố ngủ thật nhiều. Đêm nay hứa hẹn 1 đêm bận rộn đây! Chúc cả nhà 1 ngày làm việc vui vẻ nhé!
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Không biết sau này Man chuyển chỗ làm thì thói quen hoạt động về đêm như thế nào nhỉ
  6. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Chán thật sự.
    LÀm sai bị mắng là đương nhiên rồi. Nhưng vẫn chán, không tập trung được,
    Làm gì khi sáng thức dậy không muốn đến cơ quan nữa.
  7. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thay đổi tốt. Tất nhiên là cần chút thời gian để quen. Hic! Tí nữa phải ngủ tiếp mới được. Hôm nay ngủ ít quá đi mất
  8. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay đêm nào cũng thức nhưng cái máy tính cài lại lởm quá không vào mạng được. Thấy mệt mỏi quá. Hôm qua 20/11 mà bao nhiêu là việc. Đi tiếp khách quý cả ngày, đến 5h chiều về công ty sếp lại giao cho một núi việc. Ngồi làm đến 6h về nhà, ôm tài liệu về làm tiếp vì hôm qua nhà có giỗ. Hic, ngồi vài phút đến 7h ra ăn cơm. Nhà giỗ chạp nên đông vãi. Mấy bà mấy mợ to mồm nhức cả óc. Định bụng một lúc nữa qua nhà cô giáo cấp 2 với bọn bạn mà sếp lại gọi. Lại hớt hơ hớt hải ôm đống tài liệu đi đến chỗ hẹn, chuyển tài liệu cho sếp xong đi về nhà cũng đã gần 11h. Mệt. Sáng nay trốn làm ở nhà ngủ. 1h trưa sếp nhắn tin "Em lên công ty đi, anh đi TH bây giờ. Chủ nhật về sẽ gọi em". Lóp ngóp bò dậy, giờ thì đang ngồi ở công ty với một núi việc từ ban sáng tồn đọng và cả việc của sếp để lại nhưng hai cặp mi thì cứ chỉ trực đè lên nhau tình tứ.
    Ôi chao cái đời đi làm.... Mai thứ 7 roài, cố gắng lên nào. Sắp có 2 ngày thanh bình roài. chẹp chẹp
    @Man: ngủ đi rồi đêm nay thức buôn với tớ
  9. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    13 ngày rồi em không đi làm. 11 ngày kể từ khi em chính thức nghỉ.
    Các anh chị bảo không đi làm thì sống bằng niềm tin. Giờ thì em sống bằng niềm tin thật.
    11 ngày thật lạ. Vẫn từng đấy việc nhà, ngày xưa làm phăm phăm, giờ không đi làm, mà sao thấy suốt ngày chỉ quanh quẩn mấy các việc đấy là mệt phờ.
    11 ngày không đi làm, nhưng không hôm nào được đi ngủ trước 12h, thậm chí có hôm thức đến 3h. Ngày xưa đi làm, ngày nào cũng được ngủ trung bình 7 tiếng.
    Không đi làm, người trì trệ. Em sắp "Nhàn cư vi bất thiện" rồi.
    Không đi làm, chả mấy khi có dịp tiếp xúc với người nước ngoài. Không có động lực để lại thích học tiếng Nhật.
    Không đi làm, nhớ mọi người ở khách sạn, nhưng kiên quyết không nhớ cú vọ -s.
    Nhớ đi làm
  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Em gái apply vào chỗ thằng man144 đang làm đi... 3 anh em mình gặp nhau chém gió cho vui .....
    không bít ở cơ quan có đứa nào gọi mình là cú vọ không .... dễ là thằng man lắm, vì mình hay bắt nạt nó ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này