1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bụt chùa nhà không thiêng, miềng nhờ các bạn tư vấn cho cô em gái!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi database, 17/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Không phải nói nhưng giữa nam và nữ ko công bằng về vấn đề xxx trước hôn nhân.Chồng có thể xxx nhưng lun muốn vợ phải còn tem khi cưới..........Nói ra thì ng bạn trai sẽ nghĩ 2 hướng
    1 là ng yêu mình và ng kia đã xxx rồi ...từ đó dẫn đến suy nghĩ mình chỉ nhận dc hàng xài rồi ........nếu cưới sau đó hạnh phúc thì ko nói ...chứ cãi nhau ...100% là lôi ra mà nói .............lúc ấy chỉ có nước chia tay...........
    2 là em đã ko còn tem ..vậy cần giữ làm gì...........mình trước sau gì cũng cưới ..em sợ gì ...........nhưng thật ra cho xxx rồi có cưới sau đó ko còn chưa bík..............
    Vì vậy 99,9 % là ko nói .............nói cho mà chết àh.......... miệng trai ngon ngọt thế nào cũng dụ khai ra ...nhưng an toàn là tốt nhất......................
    Còn sợ bị phát hiện thì lúc đó cưới rồi ...và kỹ thuật bây h cũng tiên tiến có thể cải thiện.................
    Bởi vậy khi yêu ...yêu bằng tim ...nhưng cũng cần có cái đầu .............giữ mình là tốt nhất....................
  2. mrBKer

    mrBKer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    1. Không nên nói
    2. Đến lúc cùng bất đắc dĩ hẵng nói
    nên nhớ là giá trị của người con gái nằm ở chỗ khác. Em ấy đã từng xxx không phải là một cái tội. Đó là quyền tự do của em ấy! Vì thế không việc gì phải xin lỗi anh ta là đã từng xxx. Tình trạng hiện tại của em là vậy, em cũng chả mong anh thương hại, chả mong anh tha thứ bởi em không có tội! Vì thế không phải van xin ai cả, cứ giữ lấy giá trị của mình!
    Mình quan niệm xxx càng sớm thì con trai càng dễ nhanh bỏ trừ khi em gái đó xinh xắn thì con trai mới khó bỏ!
    Với mình chỉ cần người con gái đó yêu mình thật lòng và mình cũng yêu họ! Nếu đã lỡ xxx thì mình cũng chấp nhận thôi chỉ cần đừng có bệnh tật gì là được :D.
    Con trai giờ khi yêu thì muốn xxx sớm mà chưa chắc đã cưới, còn em muốn cưới làm vợ lại đòi hỏi còn nguyên. Khốn nạn thật!
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Giữ mình là tốt. Nhưng sao không giữ từ lúc bé đến lúc lấy chồng đi.
    Các vị cứ chửi thằng chồng đòi vợ còn zin là khốn nạn. Nhưng hãy nghĩ công bằng 1 chút nhé. Như thế có phải là bất công với người chồng không.
    Nghĩ gì thì cũng phải chấp nhận 1 sự thực là: ''''Tình yêu không còn trọn vẹn nữa''''.
  4. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Cách này hem được roài. Đang tự nhiên lôi nhau ra ngồi nói chuyện nghiêm túc á. Lợn lành thành lợn què thì sao
  5. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Miềng người ta bác ạ .
    Miềng đã từng tư vấn cho e ý bằng mấy câu Kiều (hem phải ng văn thơ jì mà chả may đọc đoạn này thấy "hay" thì nhớ)
    Dưới trần mấy mặt làng chơi,
    Chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa .
    Nước vỏ lựu máu mào gà,
    Mượn màu chiêu tập lại là còn nguyên.
    Mập mờ đánh lận con đen,
    Bao nhiêu cũng bấy nhiêu tiền mất chi ?
    e ý cũng hiểu, nhưng vấn đề của e ý là thế này: cho chú kia chén thì sợ chú kia biết tỏng tòng tong, sa thải lun vì từ đầu đến giờ từ chối mấy lần nên chú kia tưởng e ý gìn vàng giữ ngọc .
    e ý cũng ko đủ can đảm để đi làm hàng giả
    nên ý định của e ý là:
    1. cho chú kia xác định tư tưởng e ý đã bị chén rồi
    2. đảm bảo chú kia phải cưới thì mới cho chén
    vấn đề bây h là đặt vấn đề cho giai già kia thế nào mới khó nà.
  6. nhit050285

    nhit050285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thằng già nó đã kiếm em gái non để còn chút ít hi vọng là người đầu tiên .Thế mà thế nào loay hoay lại dẫm phải *** .Nó biết thì nó bỏ ngay ,thử dàn dựng vụ bị cưỡng bức xem .Một đêm mưa gió gọi điện đến cho thằng kia khóc rấm rứt "anh ơi em vừa bị ấy xong ..." đại loại thế còn mắm muối thế nào thì tuỳ
  7. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nên nói. Hãy tìm hiểu ký đối phương như thế nào và suy nghĩ của họ vè chuyện này. Nếu là người xem trọng cái " màn " thì ko nên và đi tìm hạnh phúc, còn người đó suy nghĩ thoáng về việc này thì bạn chấp nhận 1 lần đi, có thể cho bạn kinh nghiệm nhiều hơn để trải qua chuyện này. Dẫu sao thì mình vẫn đi tìm kiếm hạnh phúc cho mình mà đúng hok.
    Hãy lựa một lúc nào đó thật thích hợp, nói chuyện thẳng thắn vào nghiêm túc, tránh nói nhác gừng hay bóng gió xa xôi. Phải thể hiện mình nghiêm túc khi nói đến chuyện này. Có thể lúc đó bạn sẽ nhận được phản ứng gay gắt từ đối phương hoặc sau đó 1 chút . Nhưng nếu là 1 người tự trọng, chín chắn và yêu bạn thì người đó sẽ đến với bạn, sẽ rất sớm
  8. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo không có mắt chọn mấy thằng ko đứng đắn thì ráng chịu chớ biết làm sao, cái này là tự ngu tự chịu, không thể trách ai được . Người mà tạm gọi là...ngu... như thế cho cho em cũng cóc cần. đàn bà con gái nói chung chỉ nhớ những ai làm họ cười, nên đa phần chẳng hiểu cái quái gì về đối tượng đang tấn công mình , còn đàn ông thì thường lại nhớ về những ai đã làm cho họ khóc, nên hiểu biết về người ta khá rõ . Đó là nguyên nhân mà ít người đàn ông nào thông báo mình bị lừa tình, còn các chị em gái thì cứ vô tư than khóc..bù lu bù loa rằng đàn ông thế này thế kia, tất cả những điều tệ hại xảy đến đều là do các you tự chuốc lấy cả
    @ bác chủ topic, theo em thì cả hai cách nói thật hay đi vá lại đều có cái hay và cái dở của nó, bác muốn em nó nói dối cho lành thì gặp thằng người yêu cũ doạ nạt thằng kia cấm bép xép chuyện xxx trước nếu ko sẽ bị thành Đông Phương Bất Bại
    Còn muốn em nuôi thành thật thì nên chuẩn bị vài tá khăn giấy để đề phòng trường hợp đổ vỡ.
    Sống buông thả nói chung hình như lại đang là mốt của giới trẻ...a di đà phật...tội lỗi tội lỗi...
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : Bạn đứng đắn chắc chắn ko bao giờ đòi hỏi gf cho đến tận đêm tân hôn nhỉ? Nếu làm được thế thì tôi cho là bạn đứng đắn hơn nhiều người đấy.
    Riêng cái chuyện mà tôi bảo đàn ông là lũ ích kỷ vì đòi hỏi thì được nhưng nếu biết gf ko còn thì lại có những suy nghĩ ko mấy hay ho. Mà cái đó thì tôi chỉ nhấn mạnh vào tính ích kỷ chứ ko nói đó là những người đó ko đứng đắn. Vì đàn ông đứng đắn hay ko tư tưởng chuyện đó cũng giống nhau. Mà thường thì người ko đứng đắn lại ít nghĩ chuyện đó hơn ==>> bạn quote bài tôi mà ko hiểu đúng vấn đề.
    Vàng 2 : Bạn đang mạt sát người khác khi bảo họ ngu đấy. Cớ gì bạn cho mình cái quyền nói người khác thế? ==>>bạn là 1 kẻ hồ đồ, đàn ông mà hồ đồ thì thường là những thằng trẻ con suy nghĩ ko đến nơi.
    Vàng 3 : bạn đang nằm mơ đấy à? dù chỉ trong tưởng tượng e rằng cũng never có đấy.
    Vàng 4 : một người đàn ông làm cho phụ nữ cười được thường là một người hài hước, thú vị. Phụ nữ yêu bằng tai nên đương nhiên sẽ khó quên những người như thế. Bạn ko làm được điều đó nên khó chịu phải ko?
    Còn việc bù lu bù loa sau khi gặp phải thằng đểu ko fải vì phụ nữ cứ nhẹ dạ cả tin mới bị đểu mà vì đời có quá nhiều dạng đàn ông, nên việc vô tình gặp phải là ko tránh khỏi. Bù lu bù loa cũng do đó là đặc tính của phái nữ, dễ dàng thể hiện cảm xúc ra ngoài, còn đàn ông các bạn ko hay thế vì cho rằng đàn ông là phải mạnh mẽ cứng rắn nên ko dám thể hiện. Chứ nếu bỏ cái suy nghĩ đó e rằng số lượng đàn ông bù lu bù loa vì bị lừa tình cũng ngang ngữa phụ nữ đấy.
    Còn việc tôi phát biểu thế nào là chuyện của tôi, tôi đọc thấy thì tôi nói thế. Chẳng nhẽ tôi phát biểu thế thì bạn quy chụp là tôi gặp phải thằng đểu nên nói thế à? Rõ là một kẻ quá hồ đồ, trẻ con, nông nổi, nghĩ chưa tới.
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thực tế là chẳng có mấy anh chàng nào chịu được cái sự thật đấy đâu, dù có thoáng đến mấy đi nữa. Cứ nghĩ đến cảnh ng` yêu mình đã có lúc "như thế này" với thằng khác là lại tức điên lên thôi.
    Cho dù có chấp nhận nhưng cũng ko thể ko có lúc khó chịu.
    Tốt nhất là ỉm đi. Rồi chuốc say như bác nào nói trên ấy ấy
    ---> Bài học xương máu cho chị em!

Chia sẻ trang này