1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo giận dỗi vì em sằm sỡ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi changhe86, 18/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    ĐỌc bài của bạn từ đầu , ban đầu tưởng bạn tôn trọng bạn gái mình, bạn thậm chí "yếu đuối" vì bạn gái ấy, cuối cùng bạn làm anh em thất vọng .....
  2. Baby_elephant

    Baby_elephant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác chủ topic kinh nghiệm của em...
    http://www10.ttvnol.com/tvty/642981/trang-1.ttvn
  3. tunganh22

    tunganh22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    giận dỗi vì 1 năm trời mới chịu "đi du lịch " chứ sao :D ,nói chứ chả fải khoe,chả hiểu hên xui thé nào mà mới buổi thứ 5 gặp nhau em đã đc đi du lịch rồi,lúc đầu có fản đối,nhưng buổi truớc buổi sau "lí cố" lại đc ,cũng tình đầu,gái nhà lành nhá,các pác đừng hiểu nhầm :">
  4. Nightfly88

    Nightfly88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thì ra ý bạn chủ topic là làm sao cáo hết giận, không có ấn tượng xấu với bạn ấy để bạn ấy còn có cơ hội... x(y-1)(z-2)
    Yêu thương nhau mà chỉ chăm chăm chuyện ấy thì ... thật lòng chia buồn với cáo ấy, trái tim đặt nhầm chổ mất rồi
  5. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Quý vị thân mến. Hoà gia quả là có dịp được cười khá vui vẻ khi đọc cái topic này. Cười đến phun nước vào màn hình.
    Nếu đọc bài đầu hẳn quý vị đang thấy 1 anh chàng 86 ngơ ngác với mối tình đầu đau khổ, trót lỡ hành vi quá chén...nhưng ân hận, đọc đến bài cuối thì hoá ra tiệc thịt" gà" mời các bác thưởng thức. Đã là tiệc thịt gà thì có gì mà bàn, chẳng ai nói là"ôi tôi yêu con gà quay rôti này quá" mà chỉ chén thôi...xong liếm mép mà rằng...ờ cũng ngon.
    Quý vị đâu cần nhọc lòng mà khuyên nhủ làm gì, nếu câu chuyện có thật thì cũng chỉ là câu chuyện ăn thịt gà của thợ săn mà thôi. Tuy nhiên chỉ thấy, hầu hết thợ săn không ăn con gà đầu tiên thịt được bao giờ. Còn nếu, như tiên sinh đây là cuộc săn đầu tiên thì quả là ...đáng tiếc, đáng tiếc cho quý vị vào đây khuyên nhủ.
    Như có 1 vị khách đã nói...quả chẳng có cái sự yêu thương gì ở đây...vì tất cả cũng chỉ là một bữa tiệc thịt"gà" mà quý vị chỉ là kẻ đứng nhòm. Quả là tiên sinh chủ nhân topic đây quá coi thường anh em đồng đạo khi lập ra topic này.
    Quả là thế.

  6. thayhieutruong

    thayhieutruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng với bạn!
    Bạn còn quá nông cạn và ích kỷ!
  7. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Bác mà chán nản, ko gặp lúc này là hỏng, hóa ra mình có lỗi ah, mà con gái mình ko đến nó lại suy nghĩ, có khi nghĩ "thằng này đểu thật, ấy xong rồi lặn 1 hơi đây". Em là e cứ đến liên tục, viện lí do lí chấu mà đến, quên hẳn việc kia đi, chả có xin lỗi xin lầm j. rồi lâu lâu cho kí ức e ý nhạt bác lại làm lại 1 phát cho em, vài lần quen hết. NGày xưa cũng bị cái TH này rồi.
  8. FF7fan

    FF7fan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Lang thang đọc được bài này chết cười. Tác giả cho biết kết quả như thế nào rồi với. Ko biết bao nhiêu tuổi rồi :D

Chia sẻ trang này